Đêm của những bất ngờ

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lễ trao giải LHP Cannes lần thứ 60 đã diễn ra cách đây vài tiếng với kết quả khá bất ngờ. Bộ phim "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" của đạo diễn kỳ cựu người Rumani Cristian Mungiu đã đánh bại 21 bộ phim khác để giành lấy giải Cành cọ vàng của năm nay.
Đêm của những bất ngờ
Jeon Do Yeon với giải thưởng Cành cọ vàng dành cho Nữ diễn viên.

 

4 Months, 3 Weeks and 2 Days xoay quanh đề tài nạo phá thai và được sản xuất với kinh phí khá khiêm tốn. Trước lễ trao giải những bộ phim của Quentin Tarantino, anh em nhà Coen, và Vương Gia Vệ mới là những ứng cử viên sáng giá nhất. Kết quả này đã khiến giới truyền thông ngạc nhiên và chính bản thân người nhận giải cũng bất ngờ.

 

Khi nhận giải thưởng Cành cọ vàng từ tay nữ diễn viên kỳ cựu Jane Fonda, đạo diễn người Rumani đã không giấu nổi nỗi bất ngờ. Anh phát biểu: “6 tháng trước, tôi thậm chí còn không có đủ tiền để quay bộ phim. Tôi chỉ hi vọng bộ phim giành một giải thưởng nhỏ ví dụ như “giải thưởng dành cho những nhà làm phim tới từ các quốc gia kém phát triển”. Vậy mà giải thưởng Cành cọ vàng lại đến với chúng tôi. Đây là niềm bất ngờ, niềm hạnh phúc vô bờ và là sự kích lệ đối với tôi”.

 

Kết thúc bài phát biểu của mình, đạo diễn 39 tuổi này cho biết: “Bạn không cần một số tiền quá lớn, cũng chẳng cần những ngôi sao để xây dựng một truyện phim. Mọi người vẫn lắng nghe những gì bạn nói”.

 

 Đạo diễn người Rumani Cristian Mungiu (trái) với giải thưởng Cành cọ vàng dành cho phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days -

bất ngờ đầu tiên của đêm trao giải LHP Cannes lần thứ 60.

 

Đêm trao giải đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau giải Cành cọ vàng cho Cristian Mungiu đến từ Rumani, bộ phim Mogari No Mori (The Mourning Forest) của đạo diễn người Nhật Naomi Kawase lại khiến mọi người “ồ à” khi nhận Giải thưởng vàng của ban giám khảo. Phim xoay quanh cuộc sống của hai người, một người đàn ông đã nghỉ hưu và một nữ y tá tại trung tâm. Họ đã dũng cảm vượt qua mọi trở ngại để đến được với nhau.

 

Giải thưởng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc vệ Julian Schnabel của Mỹ với bộ phim nói tiếng Pháp The Diving Bell and the Butterfly được xây dựng dựa theo cuốn hồi ký của một biên tập viên người Pháp.

 

 Đạo diễn người Nhật Naomi Kawase với Giải thưởng lớn

của Ban giám khảo với bộ phim The Mourning Forest -

bất ngờ thứ hai của đêm trao giải.

 

 

Bộ phim là một bài ca về nghị lực sống của con người, người đàn ông người Pháp này đã bị liệt sau một cú sốc, anh không bằng lòng với số phận, cố gắng hết sức mình để có thể viết báo, và cuối cùng anh đã chiến thắng.

 

Một kiện tướng của năm nay - đạo diễn Gus Van Sant đã chiếm được cảm tình của ban giám khảo khi bộ phim kinh phí khiêm tốn Paranoid Park của anh nhận được Giải thưởng đặc biệt. Phim xoay quanh số phận của một thanh thiếu niên chẳng may phạm tội giết người. Trước đây, đạo diễn Van Sant đã từng nhận Giải thưởng Cành cọ vàng cho bộ phim Elephant trong năm 2003.

 

Đạo diễn Claudine Natkin với Cành cọ vàng

cho phim ngắn: Même pas Mort.

 

Chiến thắng của Paranoid Park lại một lần nữa chứng tỏ hiện tượng của LHP Cannes lần thứ 60: không cần những ngôi sao, không cần những khoản kinh phí khổng lồ, các bộ phim vẫn có giá trị sâu sắc về nghệ thuật.

 

Ngoài ra, hai bộ phim khác cũng nhận được sự ưu ái của ban giám khảo là Persepolis của đạo diễn Marjane Satrapi và Vincent Paronnaud; và Stellet Licht (Silent Light) của đạo diễn Carlos Reygadas.

 

 Nam diễn viên người Nga Andrei Zviaguintsev:

Cành cọ vàng dành cho Nam diễn viên.

 

Đối với hạng mục dành cho Diễn viên xuất sắc nhất, kết quả cũng không mấy bất ngờ. Cành cọ vàng dành cho Nam diễn viên đã thuộc về diễn viên người Nga Konstantin Lavronenko với vai người chồng phức tạp trong The Banishment.

 

Bộ phim phản ánh những mâu thuẫn trong cuộc sống lứa đôi. Còn giải thưởng Cành cọ vàng dành cho nữ diễn viên đã thuộc về nữ diễn viên tới từ Hàn Quốc Jeon Do Yeon với vai bà quả phụ mất con trong Secret Sunshine.

 

Jeon Do Yeon - niềm hi vọng của điện ảnh Hàn Quốc

đã giành Cành cọ vàng dành cho nữ diễn viên.

 

Một số bộ phim được trình chiếu tại LHP năm nay nhưng không nằm trong hạng mục tranh giải như Sicko của đạo diễn Michael Moore, Ocean's Thirteen với sự góp mặt của George Clooney và Matt Damon, hay A Mighty Heart của Angelina Jolie đều gây ấn tượng tốt đối với khán giả và ban giám khảo.

 

Vào đêm chiếu phim cuối cùng (ngày 26/7), bộ phim Twelve Angry Men của đạo diễn Henry Fonda - cha của nữ diễn viên kỳ cựu Jane Fonda đã được trình chiếu. Bản thân đạo diễn Henry Fonda cũng được ban giám khảo của LHP Cannes lần thứ 60 trao Giải thưởng thành tựu đặc biệt, ghi nhận những đóng góp của ông đối với nền điện ảnh thế giới.

 

Từ trái sang: Nam diễn viên Alain Delon, Chủ tịch ban giám khảo - đạo diễn người Anh Stephen Frears và nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đang chăm chú theo dõi khán giả trong đêm trao giải LHP Cannes lần thứ 60 (tối 27/5).

 

Kết quả LHP Cannes lần thứ 60:

 

Cành cọ vàng cho phim ngắn: Même pas Mort của đạo diễn Claudine Natkin

 

Cành cọ vàng cho phim dài: 4 Months, 3 Weeks, and 2 Days của đạo diễn Cristian Mungiu

 

Cành cọ vàng cho đạo diễn: Julian Schnabel với bộ phim nói tiếng Pháp The Diving Bell and the Butterfly

 

Cành cọ vàng dành cho kịch bản: The Edge of Heaven của đạo diễn Fatih Akin

 

Cành cọ vàng dành cho nam diễn viên: Konstantin Lavronenko (Nga)

 

Cành cọ vàng dành cho nữ diễn viên: Jeon Do Yeon (Hàn Quốc)

 

Giải thưởng vàng của ban giám khảo: Mogari No Mori (The Mourning Forest) của đạo Naomi Kawase

 

Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo: Paranoid Park của Gus Van Sant

 

Giải thưởng thành tựu đặc biệt: Henry Fonda

 

Mi Vân

Theo AP

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật