Tôi vẫn ’quái’

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Về hình thức thì tôi có thay đổi nhiều. Bây giờ không để tóc dài nữa, quần áo cũng nhiều loại hơn, không đơn điệu như trước, nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn "quái" như thế", Tùng Dương tâm sự.
Tôi vẫn ’quái’
Ca sĩ Tùng Dương.

- Phong cách "quái" của anh khi vào TP HCM cần điều chỉnh như thế nào?

- Khán giả TP HCM rất nhiều người thích phong cách được gọi là quái của tôi. Khi hát ở các phòng trà, tôi hát nhạc bản nhạc tiền chiến, tình ca, dễ nghe, nhưng khán giả vẫn thường yêu cầu những bài "quái".

- Anh không thích sự sắp đặt chỉn chu mà thích sự ngẫu hứng, cách trò chuyện ngoài đời cũng vui nhộn nhưng lên sân khấu thì lại khá "già", vì sao vậy?

- Tôi không nghĩ mình già, có chăng đó chính là sự điều chỉnh. Khi hát trên sân khấu, bên dưới có nhiều lớp khán giả vìhtế mình phải giữ được sự chỉn chu không thể bỗ bã như ngoài đời. Đó giống như là phép lịch sự vậy, nhưng nếu ai đó thường đi xem tôi hát ở phòng trà, nhất là nán lại khi đã muộn nghe tôi hát theo yêu cầu thì sẽ thấy tôi tếu táo lắm.

- Anh không có nhà quản lý, vậy tự mình mặc cả chuyện cát-xê cảm giác thế nào?

- Cũng ngại, nhưng rồi cũng quen. Tôi vẫn có trợ lý và vẫn tự nhận show. Những người mời tôi hát cũng biết "ba rem" rồi nên ít khi phải lâm vào tình trạng mặc cả căng thẳng. Nói chung, ai cũng muốn vừa được việc vừa giữ mối quan hệ lâu dài.

- Trong thị trường ca nhạc hiện nay, tự anh thấy mình đang ở vị trí nào?

- Tôi đã chọn một dòng nhạc khá riêng biệt, vì thế lên hay xuống cũng chỉ là tương đối, với chính tôi, tùy theo năng lượng của mình mà thôi. So với thời Sao Mai Điểm hẹn rõ ràng bây giờ tôi đã nổi tiếng hơn và tôi không có nhu cầu so sánh mức độ nổi tiếng của mình với ca sĩ khác.

- Bao giờ thì anh tổ chức một live show hoành tráng?

- Tôi cùng các cộng sự đang chuẩn bị cho một đêm diễn có thể vào cuối năm. Đã lâu tôi không có album mới nên lần này muốn nhân 2 album mà tạo dựng rõ hơn nữa chân dung âm nhạc của mình, vì thế cần phải có một live show. Mới chỉ có thể nói vậy thôi, tôi đang rất quyết tâm. Lẽ ra tôi phải làm sớm hơn nữa kia, ở VN vẫn còn quan niệm ca sĩ làm live show là đua đòi, thật buồn cười, với tôi làm chương trình riêng là bổn phận của ca sĩ.

- Ngoài âm nhạc, anh tự nhận thấy mình là người như thế nào?

- Làm gì có ai cười được từ sáng đến tối. Tôi tự thấy mình là người vui vẻ, cũng có khả năng chọc cười và kể chuyện tiếu lâm, có thể coi là người yêu đời. Nhưng không khỏi lúc tôi cũng thấy mình tẻ nhạt, nhất là khi đối diện với chính mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật