Vợ tài xế t‌ử von‌g trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: “Anh về sớm hơn nhưng đau lắm”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Anh nói phải 3, 4 hôm nữa anh mới về tới nhà. Giờ thì anh về sớm hơn nhưng đau lắm’, vợ tài xế t‌ử von‌g trong vụ lật xe chở dưa ở Phú Yên nói trong tiếng nấc.
Vợ tài xế t‌ử von‌g trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: “Anh về sớm hơn nhưng đau lắm”
Chiếc xe vừa đến nhà, hàng xóm túa ra khóc thương cho người tài xế trụ cột gia đình

Sáng 4/4, chiếc xe cứu thương do nhóm phóng viên Báo điện tử VTC News kêu gọi hỗ trợ miễn phí đã đưa th‌i th‌ể tài xế Hoàng Ngọc A. (32 tuổi) về đến quê nhà ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hàng xóm, người thân ai cũng khóc thương người đàn ông đoản mệnh.

Chiếc xe dừng trước nhà, chị Đinh Thị Thu Hiền (vợ anh Hoàng Ngọc A. ) ôm đầu ngã quỵ. “Anh ơi! Sao lại thế này, sao anh đi bỏ em lại. Anh nói vợ chồng tích góp mua xe, rồi cùng nhau nuôi con mà” – chị Hiền khóc nấc.

Chị Hiền - vợ anh A. chẳng còn đứng vững khi hay tin chồng mất.

Từ khi biết tin chồng mất do tai nạn giao thông, chị Hiền liên tục ngất lịm. Chị đòi theo xe vào đón chồng về nhưng người nhà không đồng ý vì sợ chị yếu sức, ngất xỉu.

Vợ chồng anh Hoàng Ngọc A. có 1 con gái 4 tuổi, cả gia đình ở chung với bố mẹ anh A.. Trước kia, anh chạy xe thuê. Hơn 1 năm trước, vợ chồng bàn bạc vay ngân hàng mua được chiếc xe tải chở hàng. Hằng ngày, chị Hiền làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà.

Bố anh A. (đứng giữa) cố ngăn nước mắt để lo hậu sự cho người con trai duy nhất.

Cách đây 3 ngày, anh A. từ Quảng Bình chở sắn vô Bình Định, rồi lên Gia Lai chở dưa hấu ra Hà Nội. Nhưng mới đi đến đoạn đường Phú Yên thì gặp nạn.

Trước khi rời nhà đi chở hàng, anh dặn vợ ở nhà chăm sóc con, anh đi chuyến này về sẽ có đủ tiền đóng lãi ngân hàng.

Tối đó, anh gọi về dặn dò đủ thứ. Anh nói phải 3, 4 hôm nữa anh mới về tới nhà. Giờ thì anh về sớm hơn nhưng đau lắm” - chị Hiền kể trong tiếng nấc.

Người thân và hàng xóm không ngăn được dòng nước mắt tiếc thương người bị nạn.

Tài xế Hoàng Ngọc A. là một trong 4 nạn nhân t‌ử nạ‌n trong vụ lật xe chở dưa hấu tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ngoài tài xế A., 3 nạn nhân khác đã được đưa về an táng tại quê nhà Bình Định vào chiều 3/4.

5 nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cũng trong sáng nay (4/4), theo bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, đã có 3 trong số 5 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn đã chuyển viện.

Cụ thể, bệnh nhân Huỳnh Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi), Phạm Văn Dũng (45 tuổi), trú Bình Định, gia đình đã xin chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để tiện chăm sóc.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân Nguyễn Long Giang (35 tuổi, Quảng Bình), Bùi Thị Hòa (63 tuổi, Quảng Nam) đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn, kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Yên xác định, xe tải đến đây thu mua dưa, sau đó chở ra bán ở Hải Dương. Lúc đầu trên xe có 3 người (gồm hai tài xế và em gái của chủ hàng). Sau đó, 6 người khác xin đi nhờ xuống quốc lộ, được xếp ngồi ở hai dãy ghế phía sau trong cabin.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu khiến xe đâm vào vách núi là chở quá tải, có khả năng hỏng phanh, đi vào đoạn đường cua gấp.

Như Báo đã thông tin, vào khoảng 9h sáng 3/4, tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ) xe ô tô tải chở dưa hấu BKS 73H-009.42 do tài xế Hoàng Ngoc A. điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông, trên cabin xe gồm có 9 người (gồm tài xế).

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ đâm vào vách núi, lật xe. Hậu quả làm 4 người t‌ử von‌g, 5 người bị thương.

Theo dữ liệu đăng kiểm, ôtô bị nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Xe có trọng tải gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất vào ngày 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ôtô chỉ được phép chở hai người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật