Hà Nội rét đậm 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm trong đêm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Càng về đêm, nhiệt độ tại Hà Nội càng xuống thấp, có thời điểm 10 độ C. Trời rét đậm, nhiều người dân thủ đô đã đốt lửa sưởi ấm trong đêm.
Hà Nội rét đậm 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm trong đêm
Ảnh minh họa.

Do tác động của đợt không khí lạnh cường độ mạnh, miền Bắc đang ở thời điểm rét nhất từ đầu mùa đông, có nơi nhiệt độ xuống mức 0 độ C. Trong đêm 18.12, Hà Nội rét buốt, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 10 độ C, nhiều người dân phải đốt lửa để sưởi ấm.

Ngồi đốt lửa sưởi ấm tại một vỉa hè ở Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), chị Nguyễn Lý tấm tắc ’’Rét buốt như thế này, chỉ có ngồi bên đống lửa là ấm áp, tuyệt vời nhất!".

Những miếng gỗ vụn được tận dụng để đốt lửa để sưởi ấm.

Bà Nguyễn Thị Mến (Tây Hồ, Hà Nội) cùng nhóm bạn trẻ sưởi ấm tại vỉa hè trên đường Lạc Long Quân. 

"Càng về đêm trời càng rét đậm hơn, mặc bao nhiêu áo tôi vẫn thấy rét, chỉ có đốt lửa rồi ngồi hơ tay thì tôi mới thấy ấm hơn được", bà Mến cho hay.

Trời chuyển rét sâu đúng dịp cuối tuần, một nhóm bạn trẻ rủ nhau ra khu vực Hồ Tây vừa đốt lửa sưởi ấm, vừa uống trà chanh, ăn ngô, khoai nướng.

Ngô nướng là món ăn vỉa hè của Hà Nội được yêu thích nhất mỗi khi mùa đông về.

Nhiều người di chuyển trong đêm phải mặc kín mít từ đầu đến chân để tránh gió rét.

Trời rét sâu ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống mưu sinh của người lao động.

Anh Thành (Thanh Xuân, Hà Nội) bán bánh mỳ, ngô nóng xuyên đêm tại đường Nguyễn Xiển. Mặc dù đã hơn 10 giờ đêm nhưng khách vẫn tấp nập. "Công việc mưu sinh đêm hôm, mưa gió tôi đã quen rồi, nhưng hai hôm nay trời rét sâu khiến tôi khá mệt", anh Thành chia sẻ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19.12, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại, đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Riêng tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất giảm còn 8-10 độ C, trời rét buốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật