Bồ chồng khiêu khích em đẹp nên anh ấy mới chiều, tôi cười khẩy búp bê đẹp thật nhưng có não đâu

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng như bao phụ nữ khác, khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi cũng mất ăn, mất ngủ nghĩ đủ cách làm thế nào giữ được gia đình mà chồng vẫn nể mình. Cuối cùng, tôi chọn cách nói thẳng với anh. Nếu anh còn thương con, còn nghĩ về cái gia đình này thì tôi sẽ cho anh cơ hội để làm lại. Còn nếu anh không thiết tha gì nữa thì tôi sẽ giải tán luôn. Nói chung là tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến.
Bồ chồng khiêu khích em đẹp nên anh ấy mới chiều, tôi cười khẩy búp bê đẹp thật nhưng có não đâu
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”, nghĩ vậy nên tôi tìm hiểu về “trà xanh” thật kĩ, chuẩn bị đầy đủ chứng cứ để chồng không lời nào chối cãi về việc làm sai trái của mình được.

Tôi bí mật thuê người theo dõi, tìm hiểu về nhân tình của chồng thì được biết cô ta dùng ngoại hình xinh đẹp và cái mác sinh viên để lừa bao nhiêu gã đàn ông ngu muội như chồng tôi rồi. Mấy gã trước cô ta coi như qua đường, “kiếm” đủ thì đá, hoặc cũng có lần bị vợ người ta đánh ghen cô ta liền chấm dứt cuộc tình tại đó.

Thế nhưng đến chồng tôi thì không biết là yêu thật hay vì lí do gì mà cô ta bám dai như đỉa. Tôi cẩn thận dặn mấy đứa chụp ảnh nhớ chụp lại hết cảnh tình tứ của họ mỗi lần hai người đi ăn đi chơi, nhà nghỉ các kiểu. Để nếu chồng quyết dứt áo ra đi theo tiếng gọi con tim thì tôi còn có căn cứ để giành quyền nuôi con.

Thế mà, chưa cần chờ tôi tung chiêu nhân tình của chồng đã xuất đầu lộ diện. Cô ta chủ động khiêu chiến với tôi bằng cách liên tục gửi ảnh nóng của họ rồi nhắn tin:

“Chồng chị bảo anh ấy yêu em, chị tính chuyện ly hôn đi là vừa”.

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Đọc tin nhắn, tôi chỉ cười khẩy rồi dí cái điện thoại vào mặt chồng:

“Tôi không nói nhiều, giờ anh đi hay ở? Anh chọn ngay và luôn để tôi biết đường”.

Biết chuyện ngoại tình của mình bị lộ rồi, chồng tôi không đắn đo mà rối rít nói luôn:

“Anh xin lỗi, anh chỉ tán chơi chơi thôi không ngờ nó đổ dễ thế. Anh hứa sẽ chấm dứt luôn, em đừng làm ầm lên mất mặt lắm”.

“Đã có gan ngoại tình lại còn sợ mất mặt à”.

“Thôi thôi em cho anh xin, giờ chuyện mà vỡ lở ra bố mẹ biết thì giết anh mất. Công việc ở cơ quan cũng bị ảnh hưởng nữa. Nhé, em tha lỗi cho anh nhé, anh chừa rồi”.

Nói chuyện với chồng xong, tôi vẫn giữ im lặng với nhân tình của anh ta. Thấy tôi không có động tĩnh gì, mà cả tuần chồng không đến nên ả phát điên lên, tiếp tục nhắn tin sang:

“Chị buông tha cho anh ấy đi, đừng giữ anh ở nhà mãi nữa”.

Điên quá nhưng tôi vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự hết mức, nhắn lại cho bồ của chồng:

"Cô tự tin quá, đã khi nào cô hỏi chồng tôi chọn bồ hay chọn vợ con chưa?"

"Đương nhiên là anh ấy chọn em rồi. Anh bảo sống với chị chỉ vì con thôi. Còn em đẹp anh ấy mới chiều".

"Cô đẹp giống búp bê vậy, nhưng búp bê cũng chỉ là đồ chơi thôi, làm gì có não đâu mà biết suy nghĩ. Thôi chồng chị nhắn là em kiếm mối khác đi, giờ có cho tiền lão cũng chẳng dám đi  khỏi cái cạp váy vợ đâu nói gì chiều em".

Nhắn xong tôi tắt máy, ôm chồng ngủ. Lão chồng của tôi thì sợ vợ một vành, được vợ tha thứ cho chuyện ngoại tình là phúc tổ nhà hắn lắm rồi. Giờ thách kẹo cũng không dám đi.

Nói thật là có bỏ qua cho chồng nhưng tôi vẫn ấm ức trong lòng. Dù gì thì chồng mình cũng có gan ra ngoài vụng trộm rồi, lại còn à ơi đường mật với các em chân ngắn chân dài nữa, không biết cấm được lần này rồi còn những lần sau sẽ thế nào đây?

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật