Bỏ vợ cưới bồ là quyết định sáng suốt nhất đời tôi, chỉ tính nụ cười cũng bằng 20 năm cộng lại

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi biết là kiểu gì khi mình nói ra những điều này, mọi người sẽ phản ứng và cho rằng tôi là người đàn ông bội bạc. Nhưng chu‌yện tìn‌h cảm mà, đôi khi nó lại là cái duyên số mình có tránh cũng khó. 
Bỏ vợ cưới bồ là quyết định sáng suốt nhất đời tôi, chỉ tính nụ cười cũng bằng 20 năm cộng lại
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Tôi lấy vợ đầu cách đây 20 năm. Nghe nó nhiều chứ thực ra hồi ấy đàn ông 20 tuổi đã lấy vợ rồi. Thành ra bây giờ tôi mới mấp mé 40. Thời điểm ấy, tôi và vợ không đến với nhau vì tình yêu. Cả hai nghe theo bố mẹ sắp đặt rồi cứ thế làm đám cưới thôi. Tôi vẫn nhớ trước ngày cưới, tôi còn hoang mang hỏi mẹ:

“Nhỡ cưới về mà chẳng có tình cảm với nhau thì sống thế nào hả mẹ?”. 

Mà mẹ tôi có vẻ không để ý lắm. Bà cười:

“Ôi dào cứ ở với nhau là có tình cảm hết. Bố mẹ ngày xưa lúc cưới mới biết mặt nhau, thế mà giờ vẫn sống với nhau cả đời, đẻ ra 4 đứa con, có làm sao đâu?”. 

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tôi nghe thấy cũng xuôi tai. Nhưng cưới nhau về, một tuần trời vợ chồng tôi không đụng vào nhau vì ngại mọi người ạ. Về sống một thời gian thì vợ thuyết phục tôi lên thành phố lập nghiệp. Chứ ở quê rồi nhìn vào mấy sào ruộng và vài con trâu mà mạt kiếp cũng không khá lên được.

Sau đó, chúng tôi vay mượn anh em bạn bè rồi lên thành phố mở quán ăn. Có lẽ hợp duyên kinh doanh nên chỉ sau một năm, chúng tôi đã bắt đầu có lợi nhuận. Tiếp đến là nhà hàng thứ 2, thứ 3 được mở. Tất cả đều có kết quả kinh doanh rất tốt. Chúng tôi mua được nhà to, xe xịn và cuộc sống cũng không có gì phải lo nghĩ.

Bản thân tôi vẫn luôn dặn lòng là mình phải biết hài lòng với hiện tại. Dù không yêu vợ nhưng cô ấy cũng sinh cho mình 3 đứa con. Có điều chu‌yện tìn‌h cảm nó cũng không thể nói trước được điều gì cả. Trong một lần vào thành phố Hồ Chí Minh chơi, tôi có thích một cô gái hiện tại đang là hoạ sĩ tự do. 

Ở cạnh em và được bay bổng tâm hồn với nghệ thuật, tôi cảm thấy mình như được sống lại lần nữa. Lúc ấy vợ tôi vẫn chưa phát hiện và tôi tin chắc là nếu tôi không đòi ly hôn thì cô ấy cũng không bao giờ chủ động chia tay trước. 

Nhưng rồi tôi nghĩ, mình mới 40 tuổi thôi. Nếu sống thêm 40 năm với người không yêu thì chi bằng chia tay để đi tìm hạnh phúc mới. Con người mà, ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc chứ riêng gì tôi. 

Hôm đó, sau buổi tiệc kỷ niệm 19 năm ngày cưới, tôi mới nói với vợ:

“Chắc năm sau không có ngày này nữa đâu”. 

Vợ hỏi tại sao, tôi mới thành thật đáp:

“Anh muốn ly hôn. Anh có người khác rồi, giờ chỉ cần sống bên cô ấy thôi. Tài sản thì em muốn chia thế nào cũng được”. 

Vợ tôi sốc đến mức lăn ra ngất các con phải đưa đi truyền nước. Còn tôi sau hôm đó vẫn quyết định chia tay. Đến hôm ra tòa, gia đình, bạn bè và mọi người cứ bảo chắc tôi bị bỏ bùa nên mới lạnh lùng như thế. Chỉ có tôi là biết mình vẫn bình thường. 

Đến với người mới, tài sản của tôi chỉ còn ⅓ nhưng cô ấy dường như chẳng bận tâm. Hàng ngày chúng tôi cùng đi chơi, cùng vẽ, cùng làm rất nhiều thứ mà trước đây tôi chưa từng làm với vợ cũ. Hiện tại chúng tôi đã đăng ký kết hôn, chỉ đợi ngày đẹp là tổ chức đám cưới thôi. Ai cười mặc ai, tôi vẫn thấy cuộc đời mình trong một năm gần đây còn cười nhiều hơn 20 năm trước cộng lại. Đời có mấy hồi, chỉ cần như vậy cũng là đủ rồi đúng không mọi người? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật