Hậu ly hôn, tôi để lại nhà cửa tài sản cho vợ để mấy mẹ con luôn có chỗ đi về

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn xong mọi người ạ. Kể ra thì chẳng vui vẻ gì. Nhưng để đi đến quyết định ấy, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. 
Hậu ly hôn, tôi để lại nhà cửa tài sản cho vợ để mấy mẹ con luôn có chỗ đi về
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Vợ chồng tôi yêu nhau được nửa năm thì kết hôn. Vợ tôi làm kế toán, còn tôi thì là dân công trình. Mọi người biết rồi đấy, làm công trình thì cứ nay đây mai đó. Tiếng là ở Hà Nội nhưng cả tháng tôi chỉ về nhà có mấy lần. Tôi biết vợ cũng thiệt thòi chứ, nhiều khi ốm đau cũng không có chồng ở bên. Thế nên đi làm được bao nhiêu, tôi đều đưa hết cho vợ. 

Cưới nhau một năm, chúng tôi đã có nhà có xe. Cuộc sống gọi là thoải mái, không phải lo cơm ăn áo mặc. Vợ tôi kiếm ra bao nhiêu thì tiêu thoải mái vì mọi khoản chi tiêu sinh hoạt đều do tôi đảm nhận. Bạn bè thấy tôi chiều vợ quá còn bảo:

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

“Mày cứ chăm cho lắm vào, nhiều đứa sướng quá lại hóa rồ đấy”.

Tôi thì nghĩ vợ mình rồi, chẳng có gì phải lo. Nhất là khi vợ sinh cho tôi được một cặp sinh đôi nữa. Nhưng đời mà, chẳng có gì nói trước được. Hôm ấy tôi đi tỉnh về, tính tạo bất ngờ cho vợ nên đến công ty đón cô ấy. Đứng dưới cổng, tôi thấy vợ mình bước lên xe một người đàn ông rồi họ nhanh chóng đưa nhau đến nhà nghỉ. 

Giây phút đó tôi như chết lặng. Hai người khác giới, dắt tay nhau vào đó thì chắc chắn là có chuyện mờ ám rồi. Lúc ấy tôi giận lắm, định vào để cho họ một trận. Nhưng khi tay đã đặt ở nắm cửa, tôi vẫn quay lưng ra về. Sở dĩ tôi làm vậy vì sợ những gì mình nhìn thấy sẽ không bao giờ quên được. Khi xuống sảnh chính, tôi nhắn cho vợ một tin: “Anh đang đứng ngay dưới nhà nghỉ mà em vừa vào. Em thay đồ đi, anh chở em về”.

Chỉ 5 phút sau, vợ tôi rụt rè đi xuống. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Chỉ đến khi cửa nhà đã đóng, tôi mới hỏi vợ:

“Em quen hắn bao lâu rồi”.

Vợ tôi bảo mới đây. Chua chát thật, lúc đó cô ấy mới đi làm được 4 tháng sau khi nghỉ thai sản. Vậy mà đã kịp cặp kè với người khác. Chẳng biết trước đây, cô ấy còn làm ra những trò gì. Ngay sau đó, tôi xét nghiệm ADN với 2 con thì biết chúng đúng là con ruột của tôi. Lúc ấy, tôi mới bình tĩnh suy xét. Vì con mà tiếp tục cuộc hôn nhân đó thì không đáng. Vì tôi xác định mình không thể tha thứ cho hành động đó của vợ. Còn chia tay, tôi rất thương cho các con. 

Cuối cùng sau 1 tuần suy nghĩ, tôi quyết định sẽ ly hôn. Nhà cửa và sổ tiết kiệm 4 tỷ mà vợ đang giữ, tôi đều cho cô ấy hết. Vì các con dưới 3 tuổi nên chúng sẽ ở với vợ tôi. Còn sau này khi lớn lên, tôi có thể đòi quyền nuôi con lại. Nhiều người nghe xong cứ bảo tôi dại, tội gì mà cho vợ nhiều thế. Trong khi nhà và tiền đều là của tôi.

Nói thật, tôi không muốn cạn tàu ráo máng, nhất là khi hai đứa con của mình còn trong tay cô ấy. Tôi là đàn ông, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Còn để vợ và các con phải đi tìm nhà rồi bắt đầu cuộc sống mới, tôi chẳng nỡ chút nào. Thôi thì như các cụ bảo, cứ có phúc rồi sẽ có phần. Tôi tin là sau một lần đổ vỡ, tôi vẫn có thể tìm được người phụ nữ khác phù hợp và chung thủy với mình. 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật