Dâu bầu bé gái, mẹ chồng lau nhà ướt, nói lời độc địa: Lỡ ngã bị gì là do nó “đen”, đẻ đứa khác

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lời nói từ miệng mẹ chồng thốt ra khiến nàng dâu ớn lạnh. Là người mẹ, người bà trong gia đình, sao lại hằn học, ác độc với con cháu đến thế?
Dâu bầu bé gái, mẹ chồng lau nhà ướt, nói lời độc địa: Lỡ ngã bị gì là do nó “đen”, đẻ đứa khác
Tâm sự của người phụ nữ về mẹ chồng.

Đâu phải con dâu nào cũng quá quắt và đâu phải người mẹ chồng nào cũng hiền dịu, rộng lòng thông cảm cho con dâu. Thế mới có chuyện mẹ chồng nàng dâu hết chuyện nọ đến chuyện kia mâu thuẫn với nhau và mối quan hệ nhiều khi rơi vào bế tắc. 

Con dâu thời nay cũng nhiều áp lực. Vừa lo công việc riêng sao cho chu toàn thì việc nhà cũng phải chăm chỉ, ứng xử với các thành viên bên chồng sao cho khéo léo. Phụ nữ thời nào cũng có những vất vả riêng. Nhưng dù có cực đến đâu, miễn được chồng yêu thương, thấu hiểu và gia đình chồng biết thông cảm cho nàng dâu thì tốt. Còn như trường hợp sau đây thật không biết tính như thế nào. Chồng tốt, nhà chồng neo người nên không có cảnh mâu thuẫn chị chồng em dâu. Nhưng mẹ chồng bề ngoài tốt tính mà từng lời nói ra như dao găm khiến nàng dâu vô cùng kinh sợ.

"Dẫu mẹ chồng có là người cổ hủ thì mình vẫn rất thương bà ấy. Cuộc đời của mẹ chồng chỉ cần nghe qua thôi đã đủ thấy đắng cay. Chồng mất sớm, để lại một thân một mình nuôi các con trưởng thành. Ông bà sinh hạ được 3 người con trai, quả đúng như câu mà các cụ từng nói "Tam nam bất phú". Bao nhiêu gánh nặng, nhọc nhằn dồn hết lên đôi vai của mẹ chồng. Chưa hết, vài năm trước, cậu út còn đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.

Cậu thứ hai sống khá lập dị, có những hoài bão, lý tưởng riêng nên cũng mau chóng xin phép mẹ với anh trai đi một nơi thật xa để lập nghiệp."

Chồng chị làm nghề sửa chữa điện tử, thu nhập khá, đủ nuôi mẹ, vợ con, em trai và để dành tiền tiết kiệm. Chị đang bầu 4 tháng, nhiều khả năng là con gái. Người chồng rất thích, chi những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng ai dè đâu: 

"Tuy nhiên, mẹ chồng lại bày tỏ thái độ ngược lại. Bà ấy buồn ra mặt. Dễ hiểu thôi, vì mẹ chồng cũng đã có tuổi, giờ chồng mình còn là con trưởng. Mình phải sinh được cháu trai - cháu đích tôn nối dõi thì bà ấy mới yên tâm. Bằng không, dù đứa bé gái có khỏe mạnh, xinh xắn đến đâu cũng chỉ là cái gai trong mắt mẹ chồng. Mình hiểu tâm tư của bà ấy, càng biết mẹ chồng sống cực kỳ cổ hủ. Nhưng chẳng hiểu sao, mình không muốn đứng lên tranh cãi, vì vẫn còn thương mẹ chồng."

Mẹ chồng vẫn giúp con dâu chu toàn việc nhà, nhưng ẩn sau đó là suy nghĩ có phần thâm độc:

"Tuy nhiên, có một lần mới đây, mẹ chồng nói ra thứ khiến mình thấy sợ hãi, khiếp đảm. Hôm đó ở công ty mình bị sếp trách mắng, mình thấy oan ức, tủi thân vì đang mang thai mà vẫn bị giao những nhiệm vụ khó. Khi trở về nhà, tâm trạng cực kỳ tệ. Nhưng thấy mẹ chồng đang lau nhà từ trong ra ngoài, mình lại rơm rớm nước mắt. mình dễ xúc động lắm, những hành động nhỏ này cũng đủ làm trái tim tan chảy.

Lát sau, chồng mình về, anh vừa bước chân vào nhà thì suýt bị trượt chân ngã. Trời này đang mùa nồm, lau nhà hơi khó khô ngay. Mình bảo "Anh phải đi cẩn thận chứ!" trong khi chồng thì gắt "Trời nồm thế này mà lau nhà à!"

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Buổi tối mình ra ngoài hàng tạp hóa mua đồ, để cửa mở vì hàng tạp hóa cũng ngay gần đây. Nhưng vừa mới quay trở về, mình đứng bên ngoài cũng đủ nghe rõ cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ anh. Chồng mình góp ý với bà ấy đừng lau nhà quá ướt nữa kẻo mình trượt chân sảy ra chuyện chẳng hay. Vậy mà mẹ chồng lại sẵng giọng:

"Nó có làm sao thì do nó đen thôi. Mà như thế thì sinh đứa khác, biết đâu ra con trai? Chứ giờ siêu âm con gái thì làm ăn gì? Mình già mình sắp đi rồi, có khi chả nhìn thấy mặt cháu trai!"

Mình đứng bên ngoài mà nước mắt lăn dài trên má. Tai mình dần ù đi, mình chưa đủ can đảm để bước chân vào nhà. Trời ơi, nghiệt ngã quá, tại sao mẹ chồng lại nghĩ vậy cơ chứ? Bà ấy muốn mình sảy thai để sinh lại một cháu trai cho bà hay sao? Sau chuyện này, chắc chắn, mình sẽ suy nghĩ khác về mẹ chồng và đề phòng bà ấy hơn!"

Ảnh minh họa, Quốc Việt - Báo Tuổi trẻ. 163.com

Những tưởng những câu chuyện này chỉ có trên phim, ai ngờ còn xảy ra giữa đời thực. Người con dâu biết mẹ chồng chịu nhiều bất hạnh nên hết mực yêu thương bà. Cô rất xúc động khi được bà giúp đỡ việc nhà. Nhưng không ngờ đằng sau sự hiền dịu đó là tâm địa ác độc, không cam tâm khi con dâu mang thai con gái. Tư tưởng cổ hủ của bà thật làm người ta khiếp sợ:

- Giờ người ta mong có cháu còn không được. Trời đất ơi. Bà đẻ 3 đứa con trai đấy, được mấy đứa phụng dưỡng bà? Sao con người mà suy nghĩ như con thú vậy trời.

- Năm nào có vụ bà xử cháu gái nội rồi vứt ở bãi rác còn bày án kêu bắt cóc ấy. Đôi khi lòng người còn khó phòng hơn ma quỷ nữa. Thế giới này dù là cha mẹ hay con cái thì chỉ cần cho đủ điều kiện tráo đổi thì đều đổi được thôi.

- Đáng sợ nhất là kiểu mình thật tâm coi người ta như mẹ đẻ mà vẫn là 1 bụng tâm cơ, phân biệt đối xử. Đến lúc nhìn ra rồi thì khó có thể quay lại như ngày trước. Chỉ cảm thấy ghê sợ. Cứ đòi đẻ con trai mà đối xử con dâu chả ra làm sao. Chả hiểu các bà suy nghĩ kiểu gì. Đấy là bả có 3 con trai đấy, mà có đứa con gái thì bạn còn phải nếm mùi tủi thân nữa cơ.

- Đâu phải cứ muốn sinh con trai là sinh đc đâu, với lại chẳng may sảy thai thì cũng mất rất nhiều thời gian kiêng khem, bồi bổ, c‌ơ th‌ể khoẻ mạnh lại mới có thể mang thai tiếp. Vả lại lỡ xảy 1 lần thì lần sau cũng khó giữ ấy, đâu phải muốn là được. Thương chị này thật sự, mong chị luôn bình an và vượt qua giai đoạn khó khăn này!

bình luận của cư dân mạng.

Đúng là mẹ chồng nàng dâu, hòa thuận thì ít mà khúc mắc thì nhiều. Nhất là khi mẹ chồng còn mang nặng tư tưởng con trai con gái, nhất định muốn dâu phải sinh được cháu trai cho có người nối dõi tông đường, cho đẹp mặt dòng họ. Như bà mẹ chồng trong câu chuyện này, bà sinh 3 đứa con trai nhưng rốt cuộc cũng chỉ có người con cả là lo cho bà. May mắn bà có con dâu thảo, biết lẽ phải nên yêu thương bà như mẹ ruột. Ấy vậy mà mà bà vẫn còn hằn học, dâu mang bầu thì nhất quyết muốn dâu phải bầu con trai. Tuy bình thường không nói ra nhưng lòng dạ bà nghĩ gì, trong cơn tức giận đã tuôn ra hết. Thật là đáng sợ.

Quan trọng gì chuyện trai gái nữa, trời cho sao để vậy. Chủ yếu là sau này mình có nuôi dạy bé tốt hay không, cho bé được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, mai này biết ơn ông bà bố mẹ hay không. Chứ mà quậy phá hư hỏng thì con trai hay con gái cũng là gánh nặng cho cả gia đình, xã hội. 

Người mẹ chồng trên đây có lẽ vì cuộc sống chịu nhiều uất ức nên bà mới nuôi trong mình suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nếu bà không giải tỏa, lâu ngày có thể gây nguy hiểm cho con cháu. Bây giờ bà nghĩ lau nhà, nhỡ con dâu trượt té bà cũng hài lòng vì có cơ hội mang thai đứa bé khác. Mai này sinh con ra, sơ hở không để ý rồi bà làm gì hại đến cháu thì sao?

Có thể người phụ nữ nên trao đổi chuyện bản thân buồn vì câu nói của mẹ xem anh chồng phản ứng ra sao. Nếu được, hãy về nhà mẹ ruột nghỉ ngơi một thời gian ngắn và thường xuyên trò chuyện với mẹ chồng để bà giải tỏa căng thẳng, bớt đi sự cổ hủ. Còn không thì dọn ra riêng cho bà không phải suy nghĩ tiêu cực nữa. Cũng lạ, có cháu ẵm bồng không muốn, cứ muốn làm chuyện thêm rắc rối mới chịu sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật