Nhận điểm thi tôi khóc nức nở trước di ảnh của con: Đỗ đại học rồi con nhé

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nuôi con vất vả 18 năm trời, 12 năm con đèn sách, cuối cùng tới ngày hái trái ngọt thì con tôi lại không còn để hưởng. Sao cuộc đời này lại ngang trái tới vậy.
Nhận điểm thi tôi khóc nức nở trước di ảnh của con: Đỗ đại học rồi con nhé
Ảnh minh họa

Chuyện cũng trôi qua 2 năm nhưng nỗi đau mất con thì sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được trong tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau muộn, chồng tôi lại có vấn đề về sức khỏe nên cưới xong mất gần 5 năm chạy chữa, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của công sức tôi mới sinh được 1 bé trai. Sau đấy thì không thể sinh thêm được nữa.

Vì chỉ sinh được 1 lần như thế nên vợ chồng tôi chăm chút, dốc hết tâm sức vào để chăm lo cho con ăn học. Sau khi đẻ thằng bé, tôi nghỉ luôn việc để ở nhà chăm sóc con. Kinh tế chồng tôi lo, cả hai vợ chồng tôi luôn xác định 1 điều, thằng bé chính là tương lai, là hi vọng của hai vợ chồng nên để đầu tư cho con, chúng tôi không tiếc bất cứ thứ gì.

Con trai tôi hiền lành, ngoan ngoãn, từ lớp 1 tới lớp 12 đều làm lớp trưởng được thầy yêu bạn mến. Trong phòng học của thằng bé, giấy khen đóng khung treo kín tường nhưng lúc nào nó cũng khiếm tốn.

Con tôi học khối A với mong ước thi đỗ đại học xây dựng để sau làm kỹ sư công trình giống bố. Mơ ước như thế nên thằng bé nỗ lực lắm, những tháng cuối sắp thi nó học ngày học đêm. Có những khi tôi thức dậy nhìn đồng hồ đã 2h sáng mà con vẫn chăm chú ngồi dưới đèn, mẹ giục cỡ nào cũng không chịu ngủ. Biết tôi xót ruột, nó cười bảo:

“Mẹ yên tâm, sức con thanh niên thức tới sáng cũng chẳng vần gì. Thi xong, con ngủ bù cả thể”.

Chờ đợi mãi cũng tới ngày con thi. Vì ôn cẩn thận, lực học lại chắc nên con tôi làm các môn đều rất tốt. Thi xong, nó về tự chấm được khoảng 26 điểm so với điểm chuẩn xét vào trường xây dựng như mọi năm là cũng có khả năng đỗ nhưng thằng bé vẫn lo lắng vì nó đăng ký vào khoa hot nhất.

Biết con áp lực, tôi luôn động viên con nên cùng bạn bè đi đâu đó cho thoải mái, thư giãn đầu óc. Thi xong được hơn tuần, thằng bé cùng nhóm bạn thân đi cắm trại. Không ngờ ngay đêm đầu tiên vợ chồng tôi đã nhận được tin con bơi hồ bị đuối nước. Tôi lao tới nhưng thằng bé đã vĩnh viễn không còn nghe thấy tiếng bố mẹ gọi.

Lòng tôi chết theo con từ giây phút ấy. Hơn nửa tháng sau nhận kết quả thi của con, đúng như thằng bé tự chấm, nó được 26.5 điểm. Với số điểm đó con trai tôi thừa khả năng vào khoa cao nhất của trường đại học mà nó mơ ước. Cầm kết quả thi của con, hai mắt tôi giàn giụa nước, lòng tan nát hơn dao cứa, tôi chỉ còn biết đứng trước di ảnh con mà thủ thỉ với thằng bé rằng:

“Thắng ơi, con đậu đại học rồi”.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật