Yêu 8 năm không cưới, cô gái 33t hóa đ.iên khi thấy bạn trai lấy người chỉ quen vài tháng

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình cảm của cô gái dành cho bạn trai quá nhiều, đến mức không thể dứt ra được. Sau 8 năm bên nhau vẫn không có cái kết ngọt ngào, cô đã hóa điên dại.
Yêu 8 năm không cưới, cô gái 33t hóa đ.iên khi thấy bạn trai lấy người chỉ quen vài tháng
Ảnh minh họa, sohu, j.17qq.com

Khi yêu nhau thật lòng, ai chẳng muốn có với nhau cái kết ngọt ngào nhất đó là về chung một nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu một trong hai không muốn nữa thì dù có quen nhau bao lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhất là khi một bên còn yêu quá nhiều, một bên đã cạn tình cạn nghĩa thì việc tan vỡ cũng chỉ là sớm muộn. 

Người ta nói yêu lâu khó chia tay, bởi khi họ cùng trải qua những cay đắng ngọt bùi thì lại càng quý nhau hơn. Lúc này những cảm xúc như vui buồn, hờn giận cũng chỉ là thoáng qua, không thể nào cắt đứt được tình cảm đã dày theo năm tháng. Cũng có người nói rằng, yêu càng lâu càng dễ chia tay. Bởi khi cả 2 đã bên nhau quá lâu, một trong 2 sẽ trở nên nhàm chán đối phương, dễ nảy sinh tình cảm với người khác hoặc họ muốn tập trung thời gian cho bản thân, sự nghiệp thì việc chia tay là rất dễ xảy ra. 

Nói chung, tình cảm vốn là thứ không thể biết trước được. Đặc biệt là trong thời buổi ngày nay, còn ở bên nhau được ngày nào hay ngày đó. Bởi có ai biết được, sáng mai chuyện gì sẽ tới. Yêu nhau 5 năm, 7 năm hay 10 năm cũng không hứa có thể nắm tay nhau đến khi đầu bạc. Ví như câu chuyện cô gái sau đây đã hóa điên sau khi chia tay cuộc tình 8 năm nhiều thăng trầm. Quen nhau từ khi còn xuân xanh, đến lúc 33 tuổi vẫn không có cái kết đẹp. Câu chuyện được chính em gái cô chia sẻ lại như sau:

"Năm 25 tuổi, chị đi làm và quen được một anh ngay tại chỗ làm rồi yêu nhau một thời gian rất dài mà nếu họ cưới trong năm nay thì đã là 8 năm trời ở bên nhau.

Mình không rõ lắm về câu chu‌yện tìn‌h cảm của chị và người yêu, chỉ biết chị rất yêu anh, yêu đến nỗi anh muốn chị phải thay đổi, chị thay đổi, muốn chị không chơi với ai, chị ngừng chơi với người đó, muốn chị ở bên chăm sóc cơm nước, chị cũng sẵn sàng nghỉ việc chỉ để ở nhà cơm nước hầu hạ phục vụ anh."

Bài viết của cô gái có người chị vừa chia tay cuộc tình 8 năm.

Năm 28 tuổi chị muốn cưới nhưng gia đình anh phản đối vì bố mẹ của chị ly hôn. Bố mẹ anh nói con gái giống mẹ, nếu mẹ từng ly hôn thì sau này con gái cũng thế nên nhất quyết không cho cưới. Dù vậy, chị vẫn kiên trì ở bên anh và còn tính có con trước để nhà trai đồng ý.

Sau đó chị có em bé nhưng 2 tháng thì bác sĩ bảo phải đình chỉ thai vì không có tim thai. Nhà trai lấy cớ này phản đối dữ dội hơn, cho rằng chị không khỏe mạnh, mai này khó có con.

chu‌yện tìn‌h dù trải qua nhiều sóng gió, nhiều lần hợp tan thì chị vẫn theo anh. Nhiều lần mẹ của chị bảo cả 2 làm đám cưới, mẹ đứng ra tổ chức nhưng chàng trai suy tính thế nào mà vẫn từ chối. Anh ta bảo rằng muốn cưới phải có lời chúc phúc từ 2 phía. Đến năm thứ 7 thì bố chàng trai mất, không cưới được. Sau 1 năm xả tang, lúc này mẹ chàng trai đồng ý vì bà muốn có cháu bồng bế. Những tưởng cuộc tình sau 8 năm đã có cái kết đẹp, nhưng không ngờ đám cưới bị chính chú rể bác bỏ.

Cuối năm ngoái cặp đôi thực sự chia tay. Kể từ đó chị của cô gái sống khép kín hơn, đi về không ai biết, hỏi chuyện không đáp. Chị nghỉ việc, ở nhà nhìn vào màn hình máy tính để xem lại kỷ niệm của cả 2 và còn gọi em gái vào để kể lại:

"Chị mình như người tỉnh nhưng không tỉnh, mơ nhưng không mơ, có những lúc mình cảm thấy chị rất tỉnh táo, nhưng mỗi khi mình quan tâm hỏi han thì chị lại trả lời bằng những câu rất không liên quan. 

Chị bỏ việc, ở nhà cắm mặt vào máy tính chỉ để xem lại những bức ảnh từ 8 năm trước của anh và chị, có khi chị gọi mình vào để kể cho mình nghe địa điểm này anh chị đã tới, họ cùng đi những đâu, làm những gì, ăn những món ăn nào. Đặc biệt, chị rất ít khi ngủ, nếu gia đình muốn chị ngủ, phải cho chị dùng thuốc an thần."

Nhìn thấy tình trạng của con gái, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện tâm thần để khám. Bác sĩ nói chị bị rối loạn stress sau sang chấn tâm lý, mất cân bằng cuộc sống. bệnh vẫn có thể chữa khỏi, chỉ là người chị không muốn. 

 "Nếu như yêu quá lâu mà không cưới, mình mạnh dạn khuyên các bạn nên bỏ, bỏ để tìm cơ hội khác và cũng để người kia tìm cơ hội khác sau tháng năm quá dài để hiểu hết về nhau. Tình yêu thật khó hiểu, lúc gian nan thì cùng nhau vượt qua, khi bình yên lại sẵn sàng quên đi hết lời thề", người em đưa ra lời khuyên.

Câu chuyện đau lòng sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm. Đa phần cư dân mạng đều cho rằng người chị quá lụy tình, không chấp nhận buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình nữa. Bên cạnh đó, người ta dành sự thương cảm cho cô vì hy sinh cả 8 năm ròng rã để bên cạnh một người đàn ông phụ bạc. Cuối cùng thì người yêu không còn mà nỗi đau trong lòng cứ mãi như vết dao cứa lên từng hồi.

Người chị trong câu chuyện để bản thân trượt dài trong sự đau khổ vô cùng mà không muốn thoát ra. Tâm trạng này có thể hiểu rằng chị cảm thấy thoải mái khi sống trong vỏ bọc ấy, những kỷ niệm đã cũ ấy. Thoát ra có nghĩa là chấp nhận buông bỏ, là chấp nhận rằng từ nay không còn hình bóng người con trai ấy trong cuộc đời nữa, sẽ đau lắm. Nhưng thà đau như vậy vẫn tốt hơn là níu giữ mãi kỷ niệm, tự giày vò bản thân trong khi chàng trai ấy đã trở thành chồng người ta mất rồi. 

Ảnh minh họa, vov

8 năm thật sự là dài, nhưng cuộc đời còn đến mấy chục năm nữa, chúng ta không thể cứ ôm nỗi đau này đến cuối cuộc đời được. Hãy khóc thật nhiều rồi xốc lại tinh thần, ra đường phải gọn gàng tươm tất, mua những bộ đồ đẹp nhất, trang điểm tươi tắn nhất, ăn những món ngon nhất và tâm sự mọi thứ với người thân đi bởi họ cũng đang lo sốt vó lên rồi kìa. Người mẹ đã ly hôn, đã một mình tự gồng gánh nuôi con nay lại thấy con gái đau khổ đến mức hóa điên vì tình, bà mới là người bất hạnh nhất trong chuyện này đấy.

Yêu lâu dễ chia tay hay không thì cũng còn tùy trường hợp. Nhưng có điều chúng ta nên nhớ, dù có tình cảm với ai đi nữa cũng phải yêu bản thân mình trước tiên. Sau mỗi cuộc tình, thứ quan trọng nhất còn lại chính là bản thân và cảm xúc của chúng ta. Có thật sự ổn không, có chấp nhận buông bỏ những thứ đã qua để đón nhận cuộc sống mới hay không mới chính là điều cần quan tâm. Chúng ta thường yêu người khác nhiều hơn chính mình, nhưng đến một ngày nào đó họ cũng rời đi, chỉ có bản thân mình là còn lại. Hãy tự thương mình, quan tâm đến mình và học cách "ích kỷ" một chút đi mọi người ạ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật