Tin liên quan
Từ ngày 26/7, TP.HCM yêu cầu bà con không ra khỏi nhà sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.
Theo thông tin từ báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, quan sát từ hệ thống camera giao thông, đường phố Sài Gòn từ 18 giờ bắt đầu thưa vắng hơn so với mọi ngày. Tại một số khu vực như Quốc lộ 1 ngang qua đoạn cầu vượt Gò Dưa (TP. Thủ Đức), khúc giao đường Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn,...dường như không có bóng người, thi thoảng mới có xe container chở lương thực hoặc thiết bị y tế chạy qua.
Đường Lê Duẩn, hướng qua trung tâm quận 1. (Ảnh: Chụp màn hình)
Khung cảnh vắng lặng của đường phố Sài Gòn khiến nhiều người thấy lạ lẫm. (Ảnh: T.P)
Tại tuyến đường Phạm Văn Đồng nối dài, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất cũng vắng tanh sau yêu cầu bà con "tuyệt đối không ra đường sau 18 giờ". Tuyến Đại Lộ Đông Tây - con đường nối từ trục Đông đến trục Tây thành phố cũng diễn ra cảnh tượng tương tự.
Tuyến đường Xa Lộ Hà Nội cũng chung hoàn cảnh với những điểm khác. (Ảnh: Đất Việt)
Đường Phạm Văn Đồng. (Ảnh: P.T)
Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) vắng xe qua lại vào lúc 18 giờ. (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM)
Đặc biệt, trục đường Xa Lộ Hà Nội - "huyết mạch giao thông" quan trọng cũng "lặng im như tờ". Dù trước đó vài ngày, con đường này vẫn có khá nhiều người qua lại.
Trước những hình ảnh được ghi lại từ sau 18 giờ ngày 26/7, nhiều người sống ở thành phố này hơn chục năm cảm thán. Tài khoản X.P chia sẻ: "Mình là người Sài Gòn gốc đây, mỗi khi Tết đến là thấy thành phố này vắng quá trời rồi. Không ngờ, sống 24 năm ở đây, lần đầu tiên thấy Sài Gòn như vậy. Không biết khi nào dịch qua, chỉ mong ngày đó đến thật sớm".
Tài khoản Y.T.U cũng bình luận: "Nhìn những hình ảnh vắng lắng này mới thấy Sài Gòn đẹp tuyệt vời, nhưng buồn quá! Mình nhớ tiếng còi inh ỏi của những ngày kẹt xe, nhớ mùi khói bụi,... Sài Gòn ơi! Cố lên nhé! Mọi người đang cố gắng để bạn khỏi bệnh đấy!".
Con đường Nguyễn Hữu Cảnh chỉ lác đác vài chiếc xe chở thực phẩm. (Ảnh: Đất Việt)
Tối ngày 26/7, theo báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 5.174 ca bệnh mới. Trong đó, TP.HCM có 4.283 người.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 66.422 bệnh nhân, là địa phương đứng đầu trên biểu đồ dịch cả nước. Nhiều bác sĩ tại các tỉnh thành phải cấp tốc lên đường, chi viện cho TP.HCM và một số tỉnh "nóng" ở miền Nam.
Cầu vượt Gò Dưa. (Ảnh: Chụp màn hình)
Một người đàn ông cho biết, phải ra ngoài để chở bình oxy về cho con gái đang nằm nhà vì bị u gan. (Ảnh: N.D)
Tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến mới, tuy nhiên, mọi người vẫn nên bình tĩnh và chủ động thực hiện phòng ngừa theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, vấn đề chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K từ Bộ Y tế là việc vô cùng cần thiết. Mong rằng với sự đồng lòng của tất cả mọi người, TP.HCM sẽ sớm chiến thắng bệnh dịch.