Người vợ trẻ hiến tạng chồng cứu người: “Con tôi sẽ tự hào về bố”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau tin nhắn khoe sắp đem tiền thưởng về cho vợ, một cơn đột quỵ ập đến đã khiến anh Mạnh mãi mãi không thể trở về bên vợ con và gia đình.
Người vợ trẻ hiến tạng chồng cứu người: “Con tôi sẽ tự hào về bố”
Dù đau lòng vì sự ra đi của chồng, người vợ vẫn có quyết định đầy ý nghĩa. (Ảnh: Dân trí)

Xem Video: Nụ hôn từ biệt rơi nước mắt của người vợ gửi chồng hiến tạng cứu 5 người

Dù cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng cũng chẳng khá giả nhưng lúc nào, gia đình anh Mạnh, chị Huyền cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chẳng ai nghĩ rằng, lại có ngày chị nhận được tin báo chồng mình ra đi, bỏ lại vợ và những đứa con thơ trong sự bàng hoàng.

Nén đau thương, chị đã đưa ra quyết định hiến tạng chồng để giúp cứu sống sinh mạng của người khác. Cũng là để sau này khi lớn lên, các con được tự hào về người bố đã mất của mình.

Tin nhắn cuối cùng của người chồng không bao giờ có cơ hội gặp lại

"Anh nhắn tin khoe rằng, mình vừa có tiền thưởng, tối về cho tôi. Vậy mà anh không bao giờ về nữa", người phụ nữ nghẹn ngào chia sẻ với Dân trí.

10 năm bên nhau là chừng đấy thời gian vợ chồng anh Trần Văn Mạnh, chị Nguyễn Thị Huyền (Bắc Ninh) sống trọn vẹn trong hạnh phúc của mái ấm gia đình. Dù điều kiện không khá giả nhưng ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ cùng 4 người con luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Vợ chồng anh chị đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc biết bao. (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh)

Thế nhưng, một ngày cuối tháng 7, tai họa ập đến khiến anh Mạnh qua đời sau cơn đột quỵ trên đường đi làm về. Ngôi nhà hạnh phúc giờ chỉ còn lại người mẹ trẻ cùng đàn con thơ.

Nhớ lại ngày hôm đó, chị Huyền tâm sự với Dân trí, vừa mới sáng mai, chị vẫn tiễn chồng đi làm như bình thường. Đến 22 giờ, chưa thấy chồng về nên trong lòng có chút bất an, gọi điện mà không thấy bắt máy, chị cũng chỉ nghĩ chắc anh đang đi trên đường.

Thế rồi 1 tiếng sau, như sét đánh ngang tai, chị nghe người ta báo tin rằng anh bị ngã xe khi cách nhà chỉ vài chục mét. Trong bệnh viện, chồng chị được bác sĩ chẩn đoán do đột quỵ dẫn đến ngã và đập đầu xuống đất.

Lúc này, chị Huyền chỉ nhớ người chị gái truyền lời bác sĩ qua điện thoại: “Tình trạng của Mạnh quá nặng, không thể qua khỏi. Nhưng anh chỉ bị chết não, phần c‌ơ th‌ể còn lại có thể cứu sống người khác”. Vậy là chồng đi đã thực sự ra đi, không kịp gặp mặt vợ con lần cuối cùng.

Người chị gái túc trực tại bệnh viện nơi anh Mạnh cấp cứu. (Ảnh: Dân trí)

 

"Tôi muốn các con được tự hào về bố"

Nỗi đau mất chồng khiến chị Huyền gần như sụp đổ. Tuy nhiên, lúc này đây, chị đang phải đứng trước sự lựa chọn, để vẹn nguyên c‌ơ th‌ể của chồng hay quyết định hiến tạng để giúp những người khác có thể tiếp tục sự sống.

Nghĩ về người chồng đã mất, rồi lại nhìn đàn con thơ, chị nhớ lại: “Tôi muốn trước khi anh ra đi vẫn có thể làm được điều tốt đẹp cho đời. Tôi muốn các con được tự hào về bố, vì bố đã giúp cứu sống rất nhiều người”.

Quyết định của chị chắc chắn sẽ được nhiều người biết ơn. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Vậy là người vợ trẻ đã dũng cảm đưa ra quyết định hiến tạng chồng, cứu sống người khác. Nhờ c‌ơ th‌ể của anh Mạnh, bao gia đình đã không phải gánh chịu nỗi đau phải xa lìa người thân.

Vợ mất chồng, con thiếu bố, cuộc sống của mấy mẹ con dẫu khó khăn gấp bội nhưng chị Huyền vẫn chưa một lần mất niềm tin. “Tôi chỉ ước được gặp người đã ghép tạng của chồng, để tôi và các con được thấy "một phần" của anh đang hiện hữu trên đời”, gạt nước mắt, chị tâm sự với Dân trí.

Dù ra đi nhưng anh Mạnh mãi sống trong tâm trí của người thân và những người được cứu sống. (Ảnh minh họa: Dailymail)

Dẫu biết việc hiến tạng cứu người là hành động đầy nhân văn, nhưng không phải ai cũng chấp nhận để đưa ra quyết định này. Cảm ơn chị Huyền vì hành động cao quý, chắc chắn những người được cứu sống nhờ c‌ơ th‌ể của người chồng sẽ luôn sống và biết ơn vì sự hy sinh đầy cao cả của anh chị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật