Vợ không còn là con gái, hễ gần gũi xong chồng lại bỏ ra ngoài

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết vợ không còn là con gái chồng em mở ví lấy 200 ngàn rồi bỏ lại, đủng đỉnh vào nhà tắm khiến em xấu hổ tủi thân vô cùng.
Vợ không còn là con gái, hễ gần gũi xong chồng lại bỏ ra ngoài
Ảnh minh họa

Chuyện kể ra thì em biết rằng mình là người có lỗi. Thế nhưng liệu rằng lỗi lầm ấy có đáng để bị chồng em đối xử khinh miệt như hiện tại không đây. Trước khi đến với chồng em, em đã từng có một khoảng thời gian yêu đương mặn nồng với bạn trai cũ.

Tình yêu, những chuyện đi theo vô cùng khó tránh. Em đã thuộc về bạn trai cũ từ trước khi đến với chồng em. Thế nhưng sau đó chúng em tan vỡ, chẳng thể đến được với nhau. tuyệt vọng, chán chường, công việc cũng chẳng ổn định thế nên em bỏ phố, để lại hết quá khứ trên thành phố để về nhà sống cùng bố mẹ.

Về nhà, em may mắn xin được một công việc ổn. Bẵng đi một năm sau đó thì mọi người cũng giục giã chuyện em cưới xin. Thì ở quê nếu có ai hỏi rằng em đã có người yêu hay từng yêu ai chưa sao em không đưa về ra mắt thì em đều chỉ lắc đầu bảo rằng em chưa có ai. Với ai em ở quê cũng nổi tiếng ngoan ngoãn, hiền lành. Bố mẹ cũng được mọi người quý mến, gia đình cũng cơ bản, nề nếp. Thế rồi em được mai mối cho chồng em.

Anh có công việc tốt, thế nhưng tính tình hơi có chút gia trưởng, hà khắc thế nên cũng yêu một vài người rồi mà chưa ưng được ai làm vợ. Đến em, chúng em trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh cũng ân cần hỏi han về chuyện công việc, cuộc sống của em trên thành phố trước đó. Em có kể cho anh nghe nhưng đương nhiên là em không đề cập đến chuyện của em với người yêu cũ rồi.

Em cũng chẳng thấy anh hỏi quá sâu như em từng yêu ai, từng làm gì. Em đã nghĩ anh cũng không quan trọng chuyện đó lắm. Thế nên chúng em quen nhau một thời gian thì tổ chức hôn lễ. Phải nói thêm rằng chúng em quen nhau nhưng vẫn giữ đúng gia phong. 

Đêm tân hôn, sau khi những giây phút cuồng nhiệt qua đi, nhìn ga giường trắng tinh, chồng em bất ngờ gằn giọng:

– Cô đã không còn là con gái.

– Em… Em không hề muốn giấu anh. Em xin lỗi.

Chồng em sau đó không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Anh của những ngày sau đó vẫn đối xử với em hết sức bình thường, không hề tỏ bất cứ thái độ gì khác lạ. Thế nhưng mỗi lần ở gần nhau, em có cảm giác anh đối xử với em đầy khinh bỉ. Hình như anh không hề coi em là vợ anh, không hề có cảm giác anh đang trân trọng mình.

Điển hình như chuyện mỗi lần gần nhau xong, chồng em lại mở ví lấy ra 200 ngàn rồi bỏ lại trên gối, đủng đỉnh bước vào nhà tắm. Trước khi đi, anh càng không quên ném về phía em nụ cười kh.inh bỉ. Hành động này của chồng khiến em cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Chẳng cần phải hỏi anh em cũng hiểu anh đang coi em là thứ con gái mất nết, trăng hoa, phóng túng, sống mà không biết giữ mình. Em không chịu nổi mà thẳng thừng với anh:

Chồng em lại mở ví lấy ra 200 ngàn rồi bỏ lại trên gối, đủng đỉnh bước vào nhà tắm (Ảnh minh họa)

– Giờ anh muốn thế nào thì phải nói chứ đừng hành xử thế này, em chịu không nổi.

– Cô chỉ biết rằng mình chịu không nổi, thế còn tôi, tôi chịu không nổi nỗi ô nhục này cô có quan tâm không?

– Em thật sự xin lỗi. Nếu em biết anh quan trọng đến như vậy, em sẽ đã không đồng ý cuộc hôn nhân này rồi.

– Nếu cô muốn bù đắp thì hãy ngậm miệng lại, đừng có phản ứng thêm gì nữa. Hãy coi như đây là cái cách mà cô trả nợ ân tình cho tôi. 

Ngặt nỗi ban ngày anh lại rất dịu dàng, ân cần với em trước mặt mọi người. Chỉ có khi nào ở gần em thì anh mới cư xử khinh bỉ như thế. Mới sống chung có 3 tháng thôi mà hành động này của chồng đã khiến cho em không thể nào chịu đựng được nổi nữa rồi. Giờ mà em nói đến chuyện chia tay thì thế nào mọi người cũng mắng chửi em có phúc mà không biết hưởng cho xem. Giờ em thật sự mệt mỏi và bế tắc lắm. Mọi người có cách nào có thể giúp em được không ạ?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật