Lương 5 triệu vợ vẫn thuê ô sin để đi làm vì không muốn ăn bám

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chẳng can thiệp nữa không có lại bảo tôi cấm đoán. Còn tôi thề là bản thân tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ vợ ăn bám hay coi thường vợ.
Lương 5 triệu vợ vẫn thuê ô sin để đi làm vì không muốn ăn bám
Tôi để cô ấy tự do không có thì lại trách mắng tôi quản lý, sống gia trưởng (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc tôi thật sự chẳng hiểu các chị em nghĩ cái gì nữa. Lúc nào cũng cho rằng cách ông chồng nghĩ xấu về mình thế này thế kia, nhưng kì thực thì toàn là phụ nữ tự suy tự diễn ra ấy chứ. Giống như vợ tôi đây này, nghĩ mà thấy bực kinh khủng. Lương vợ tôi đi làm một tháng được 5 triệu. Tôi thì vốn dĩ không hề có suy nghĩ can thiệp vào công việc của vợ, vợ muốn làm gì là quyền của vợ.

Tôi để cô ấy tự do không có thì lại trách mắng tôi quản lý, sống gia trưởng. Lại nói về chuyện lương lậu, cô ấy làm thì cứ để tiêu riêng thôi chứ còn mọi việc trong nhà đều do tôi chi trả hết. Mỗi tháng tôi đưa vợ 10 triệu để lo chi tiêu mọi thứ trong nhà. Và tôi chẳng bao giờ hỏi xem cô ấy đã tiêu và làm những cái gì bao giờ. Cho đến khi vợ tôi mang thai và sinh con xong. 

Sau sinh rồi cũng đến lúc phải đi làm lại. Tôi thấy vợ bắt đầu gọi điện nhờ mọi người tìm giúp người giúp việc. Tôi nghe cái mức lương mà vợ nói với người ta, phát hoảng:

– Em thuê giúp việc trông con tới 5 triệu cơ à. 

– 5 triệu em còn đang sợ không có ai làm đây này. Có khi vẫn phải thêm tiền ấy. Chứ giờ 5 triệu người ta chê ít đấy.

– Thế thì em ở nhà chăm con còn hơn ấy. Em đi làm thì cũng chỉ được 5 triệu. Em thuê giúp việc cũng mất hơn 5 triệu rồi.

– Ý anh là cái gì, anh muốn biến tôi thành con ở, thành người giúp việc cho cái nhà này phải không?

– Không, anh không hề có ý như thế. Ý anh là nếu em thuê giúp việc mất nhiều tiền như thế thì thà em ở nhà, chăm con, có khi còn yên tâm hơn giao cho giúp việc.

– Kể cả lương không cao, còn phải bù cả tiền ra cho giúp việc thì tôi cũng đi làm nhé. Ở nhà để mà mang cái tiếng ăn bám chồng à. Đàn ông các anh lúc nào bảo vợ nghỉ việc chăm con mà chẳng ngon ngọt. Nhưng cứ thử chờ một thời gian nữa xem, khoảng 2, 3 tháng vợ ở nhà là biết nhau ngay. Lúc ấy lại chẳng mặt nặng mày nhẹ mắng vợ xơi xơi là kẻ ăn bám ấy chứ.

Khổ thân tôi không, tôi không nói được lời nào, chẳng phải nghe mẹ hay sợ vợ, mà chỉ vì tôi chán (Ảnh minh họa)

Thấy vợ sồn sồn lên một cách vô lý, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện thêm nữa. Thôi mặc kệ, vợ muốn làm gì thì làm, tôi chẳng can thiệp nữa không có lại bảo tôi cấm đoán này nọ. Còn tôi thề là bản thân tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ vợ ăn bám hay coi thường vợ.

Vợ tôi đi làm là phó mặc hết mọi việc ở nhà cho giúp việc. Thấy vừa chăm trẻ, vừa phải làm việc nhà, ô sin đòi lên 7 triệu, đương nhiên tôi phải bù tiền vào. Mà nói toẹt ra thì vợ đi làm lại nhưng đổ hết tiền lương vào làm đẹp, son phấn, mà còn thiếu ấy. Mẹ tôi biết chuyện liền làm ầm ĩ lên quát mắng tôi:

– Mày để vợ mày làm như thế mà được à. Đàn ông đàn ang gì mà lại đội vợ lên đầu, sợ vợ đến như thế thì chuyển xuống mà làm vợ đi, làm chồng làm cái gì. Ai đời đi làm con cái không chịu chăm sóc, suốt ngày ngúng nguẩy quần quần váy váy, cả cái phố này người ta nói chứ chẳng phải mình tao nói đâu.

Tôi nghe mà chỉ biết câm nín chứ còn nói lại được gì nữa bây giờ. Vợ tôi thì lại biết chuyện mẹ tôi sang nhà, nói về cô ấy, cô ấy cũng chẳng vừa, làm ầm ĩ lên với tôi:

– Anh lại bắt đầu nghe mẹ anh bắt tôi ở nhà chăm con chứ gì, sau đó thì mắng chửi tôi ăn bám đúng không. Nói cho mà biết nhé, còn lâu tôi đây mới đồng ý. Anh làm thế nào thì làm, xử lý thế nào cũng mặc anh, việc của tôi tôi vẫn cứ làm. Tôi giờ mà không cứng thì cả đời tôi sau này chỉ khổ.

Khổ thân tôi không, tôi không nói được lời nào, chẳng phải nghe mẹ hay sợ vợ, mà chỉ vì tôi chán. Chẳng ai chịu kém, chịu thiệt, ai cũng muốn giữ quan điểm của mình. Vợ tôi cũng có lý của cô ấy, mẹ tôi nói cũng có cái đúng, còn tôi, là một người đàn ông, tôi không phải nhu nhược mà chỉ là muốn có một cuộc hôn nhân êm đềm, muốn cho những người phụ nữ mình yêu thương được sống thoải mái nhất thôi. Giờ mọi chuyện lại thành ra thế này rồi, tôi thật sự cũng hết cách, ai có gợi ý gì hay có thể giúp tôi trong chuyện này thì giúp tôi với. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật