Vợ bỏ đi có 3 năm mà chồng em đã tìm mẹ mới cho 2 con: Đàn ông đúng là bạc

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng phận phụ nữ với nhau chắc các chị cũng hiểu, chúng mình lấy chồng chỉ mong có được chỗ dựa tử tế. Đằng này chồng em nghèo quá, mấy năm gắn bó, chưa bao giờ anh lo được cho em 1 ngày sung túc. Mệt mỏi quá em mới phải tìm cách cứu thân. Ai ngờ giờ anh ấy lại đẩy em vào cảnh có nhà không được về, có con không được nhận.
Vợ bỏ đi có 3 năm mà chồng em đã tìm mẹ mới cho 2 con: Đàn ông đúng là bạc
Ảnh minh họa

Chồng em trước học trung cấp thôi, đi làm mấy năm không ăn thua liền nghỉ việc chạy xe ôm. Bản thân em đi làm văn phòng, nhan sắc trình độ có mà chồng không có chí tiến thủ, như thế bảo làm sao em không chán. Thế nhưng nghe vợ khuyên can, anh ấy lại cứ lý sự cùn:

“Anh chẳng quan trọng chuyện hình thức. Làm bàn giấy không ra tiền, anh chạy xe ôm, miễn có tiền lo cho gia đình là được”.

Miệng nói là lo cho gia đình chứ tháng kiếm được có hơn chục triệu trong khi nhà đi thuê lại nuôi 2 đứa con nhỏ thì thấm vào đâu. Cũng vì chuyện tiền bạc suốt ngày túng thiếu, sau em chán quá liền qua lại với 1 người đàn ông thích em từ thời con gái. Tuy thực tình em không có tình cảm nhưng anh ta cho em tiền bạc. Em đã chờ đợi, cho chồng cơ hội mấy năm phấn đấu mà không được nên chẳng thể trách em.

Qua lại vài tháng, em quyết định để lại 2 đứa con cho chồng chăm để theo hắn, tính khi nào có kinh tế sẽ về. Lúc đi em cũng để lại thư, ghi rõ lý do, giải thích tỉ mỉ, bảo anh đừng oán trách vợ cũng vì cuộc sống mà thôi.

Tiếc rằng người tính không bằng giời tính. Theo gã đó 3 năm, anh ta làm ăn thất bát, chẳng còn cách nào em phải quay về với chồng. Không ngờ hôm ấy vừa tới cổng em đã thấy chồng với 2 con ngồi ăn cơm quây quần với 1 người phụ nữ khác. Cô ta còn có bầu, bụng to tầm 6, 7 tháng rồi.

Đứng ngoài nghe 2 đứa con mình gọi ả là mẹ mà em sôi máu hiểu ra mọi chuyện. Thì ra em vừa mới đi có 3 năm chồng đã đưa đàn bà khác về ăn ở. Ức quá em lao vào đuổi ả, nhận con thì bất ngờ bị chồng hất ngược ra tuyên bố rằng đã đơn phương ly hôn . Hai đứa con em được bố nó nhồi sọ coi thường mẹ nên nói cỡ nào chúng cũng không nhận em nữa. Giờ em chẳng còn nơi để về, 2 đứa con đẻ ra mà coi như không. Theo các chị em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây. Ngẫm lại thấy đàn ông đúng là bạc.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật