Lương có 8 triệu nuôi 4 miệng ăn chưa xong, chồng còn đèo bòng thêm 2 đứa cháu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ vì điều kiện gia đình khó khăn nên anh sống rất thực dụng. Bình thường mỗi khi làm việc gì, chồng tôi đều tính đến thiệt hơn. Không chỉ với người ngoài mà cả với anh em ruột thịt hoặc bố mẹ trong nhà, anh cũng tỉ mẩn từng li từng tí.
Lương có 8 triệu nuôi 4 miệng ăn chưa xong, chồng còn đèo bòng thêm 2 đứa cháu
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng gần chục năm, bé lớn 7 tuổi và đứa bé 4 tuổi. Cuộc sống gia đình khá vất vả khi lương thưởng cả 2 chẳng được bao nhiêu. 

Tôi đã từng chứng kiến không ít lần anh khó khăn với người nhà mình thế nào. Trước đây em họ anh từng làm ăn thất bát, nợ một khoản tiền lớn bên ngoài. Hồi đấy, vợ chồng tôi mới cưới nhau nên cũng có chút tiền vàng hồi môn cất két.

Vì lúc đó chú ấy cũng rất khó khăn, lại chẳng biết bấu víu vào ai nên đã đến nhà hỏi vay tiền chồng tôi. Cứ nghĩ anh em họ hàng với nhau, chồng sẽ giúp. Nào ngờ anh thản nhiên phủi sạch quan hệ:

‘Nợ nần là việc nhà chú ấy, kể cả có bị kiện thì anh cũng không nhúng tay vào. Còn muốn vay thì phải viết giấy nợ, có lãi đàng hoàng. Người nhà nên tôi tính lãi ngang ngân hàng, không rõ ràng dễ mất tình anh em lắm’.

Vì cùng đường, cậu em họ đó cũng đành cắn răng viết giấy vay nợ. Sau đợt hoạn nạn ấy, kinh tế của chú em phất lên nhanh chóng. Tiền nợ với lãi đương nhiên cũng trả hết nhưng ‘tình anh em’ cũng từ đó mà cạn sạch luôn.

Những tưởng sau chuyện đó chồng sẽ rút kinh nghiệm, vậy mà thời gian gần đây, anh còn tính kế với cả chị ruột mình. Tháng trước, tôi biết tin chị chồng đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Số bà ấy cũng hẩm hiu, chồng ngoại tình ruồng rẫy vợ con. Giờ chị 1 mình vất vả nuôi 2 đứa con lại mắc bệnh hiểm nghèo chẳng biết sống được bao lâu. Thực tình tôi rất thương, giờ lỡ chị có mệnh hệ gì, bọn trẻ chẳng biết bơ vơ về đâu vì bố cũng đã có vợ mới. Hôm vừa rồi chồng vào viện thăm chị trở về, bất ngờ nói sau này chị qua đời sẽ đứng ra nuôi hai đứa nhỏ.

Tôi nghe mà giãy nảy lên. Không phải vì không muốn nuôi bọn trẻ nhưng hoàn cảnh nhà tôi có giàu có gì đâu mà kham nổi 6 miệng ăn. Chồng lương tháng chỉ được 8 triệu bạc đòi đèo bòng 4 đứa trẻ đang tuổi lớn.

Hiểu hoàn cảnh của chị, tôi gợi ý cho chồng: ‘Nếu bố chúng không nuôi thì gửi về cho ông bà nội chứ mình cáng đáng thế nào được hả anh. Dù sao cũng là cháu nội của ông bà’.

Vậy mà chồng lại sửng cồ lên nói nhất định phải đón cháu đến sống cùng. Hai vợ chồng cãi nhau 1 lúc anh mới nói hớ ra mục đích của mình. Hóa ra, chồng tôi muốn chị lập di chúc để lại căn nhà mặt tiền 4 tỷ xem như công nuôi các cháu đến năm 1‌8 tuổ‌i. Căn nhà đó là tài sản sau ly hôn của chị ấy, đáng nhẽ nó phải thuộc về 2 đứa nhỏ. Nghe chồng nói mà tôi nóng mặt. Thật không ngờ anh lại có thể sống tính toán với cả người nhà đến như vậy.

Tôi nói luôn: ‘Anh thất đức vừa thôi, em không đồng ý đâu. Kể cả chị ấy có nói thì mình cũng không làm thế được. Đó là tài sản của lũ nhỏ cơ mà’.

Chồng vẫn cố chấp, chỉ vì căn nhà kia mà anh mang cháu về nuôi, dù không biết mình có chăm sóc chu đáo hay không? Tôi thấy thất vọng kinh khủng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật