Sau ly hôn tôi thấy: Đàn bà bỏ chồng ngày càng đẹp, đàn ông bỏ vợ ngày càng bê tha

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tính tới thời điểm này tôi đã ly hôn chồng được 3 năm. Nhưng 3 năm qua, là cả 1 sự thay đổi ngoạn mục của chính tôi về cả thể xác lẫn tâm hồn. Đến nỗi nhiều bạn bè, người thân gặp lại tôi, họ không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi lớn này.
Sau ly hôn tôi thấy: Đàn bà bỏ chồng ngày càng đẹp, đàn ông bỏ vợ ngày càng bê tha
Ảnh minh họa

Thậm chí người đàn ông bỏ tôi năm nào, giờ thấy tôi đẹp, phong cách nói chuyện hút hồn hơn cũng muốn quay lại. Nhưng với tôi quá khứ đã qua thì đã qua, không bao giờ tôi muốn quay về với người từng phản bội và miệt thị vợ nữa. Hiện tại tôi chỉ sống cho chính mình và con của mình thôi.

Tôi nhớ như in ngày tôi dắt con 5 tuổi ra khỏi nhà chồng chỉ có 2 bàn tay trắng. Chúng tôi cũng ly hôn chóng vánh sau đó vì chồng ngoại tình, muốn bỏ vợ để đến với nhân tình. Tôi đã từng tiều tụy, 1 tháng sụt tận 5kg, người gầy tong teo vì suy sụp sau hôn nhân đổ vỡ. Nhưng chính trong những ngày đau khổ nhất, tôi nhận ra mình cứ mãi ngồi khóc chẳng giải quyết được việc gì. Tôi phải mạnh mẽ đứng lên làm lại từ đầu để 2 mẹ con có cuộc sống hạnh phúc nhất.

Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ và sự cố gắng của bản thân, tôi đã mua được nhà chung cư nhỏ cho 2 mẹ con ở. Sau đó, tôi bán hàng online. Trộm vía nhờ buôn bán có lộc nên tôi bán rất đắt khách. Khách này mách khách kia để rồi sản phẩm tôi bán lúc nào cũng được khách order vì tin tưởng. Có nhiều đơn hàng, tôi càng có nhiều tiền. Có tiền cuộc sống của mẹ con tôi sung túc hơn. Tôi cũng ngày càng đẹp hơn vì biết cách chăm sóc da, biết cách trang điểm và ăn diện sau ly hôn.

Chính vì ngày càng hoàn thiện bản thân nên tôi cũng tự tin hơn trước rất nhiều và độc lập, tự chủ trong mọi việc. Để rồi trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi không yếu đuối, lụy tình như trước. Đặc biệt, đối mặt trước những biến cố cuộc sống, tôi bình tĩnh và không còn đau khổ quá nhiều. Cứ như vậy, nghị lực sống trong tôi mỗi ngày một vững vàng cứng rắn hơn.

Trái lại, khi rời vòng tay chăm sóc của vợ, chồng cũ của tôi cặp với bồ. Tuy nhiên khi hết tiền tài, địa vị, anh cũng bị bồ đá không thương tiếc. Chán đời, anh trở nên bê tha, sống buông thả bản thân. Suốt ngày đi làm và tối về kết thúc bằng những cơn say mèm bên chén rượu. Nói chung chồng cũ của tôi đã mất tất cả chỉ vì 1 cơn say nắng. 

Có lẽ vì vậy mà khi ly hôn vợ, anh ta cứ nghĩ tôi bị chồng bỏ là mất đi tất cả. 3 năm nay, anh ta thú nhận nhiều lúc háo hức muốn nhìn xem người đàn bà bị mình bỏ đang sống một cuộc sống thế nào. Chính bản thân anh ta chẳng ngờ, 3 năm không gặp, người đàn bà anh ta từng bỏ rơi để chạy theo nhân tình trở nên xinh đẹp lạ thường và có cuộc sống ổn định, tự chủ. Đến nỗi, giờ nhìn thấy vợ, chồng cũ của tôi bảo chỉ thấy vợ cũ toát lên sự hấp dẫn, quyến rũ đến kì lạ.

Đặc biệt tôi không chỉ xinh đẹp hơn, mà chồng cũ còn bất ngờ hơn khi công việc của tôi càng ngày càng tốt đẹp. Lại còn được nhiều người khen ngợi và ngưỡng mộ nữa. Thậm chí anh còn thú nhận, giờ có đi bên cạnh, có khi anh cũng cảm thấy không xứng đáng.

Nói chung sau khi ly hôn chồng 3 năm tôi nhận ra: Đàn bà bỏ chồng ngày càng đẹp, đàn ông bỏ vợ ngày càng bê tha. Nếu muốn thay đổi chính mình, phụ nữ có thể lột xác một cách nhanh chóng và đáng kinh ngạc nhất. Họ sống thật tốt, thay đổi bản thân thật tốt để cho gã đàn ông tệ bạc biết rằng, họ không phải những người vô dụng, càng không phải những người dựa vào đàn ông để sống. Ngược lại, họ cũng có ý chí, có tình cảm như nhau. Mà lý trí và tình cảm của phụ nữ còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông.

Bằng chứng là sau ly hôn, hầu hết đàn bà đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những đau khổ mà đàn ông đã mang lại cho họ và họ vẫn sống tốt hơn, xinh đẹp hơn, thành công hơn nhiều đàn ông. Vì họ hiểu rằng, họ thay đổi vậy, không phải vì đàn ông mà là vì chính bản thân họ có quyền được sống hạnh phúc, có một cuộc sống tốt đẹp.

Ảnh minh họa internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật