Bạn gái 9 năm có bầu nhưng tôi lại phải lòng cô hàng xóm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi bảo bạn gái: “Anh sẽ đền bù 9 năm thanh xuân của em 200 triệu, còn đứa con em hãy bỏ đi, bỏ đi em mới dễ đến được với người khác“.
Bạn gái 9 năm có bầu nhưng tôi lại phải lòng cô hàng xóm
Em nghe anh nói từ từ 9 năm nay rồi đấy, em không đợi thêm nữa đâu. Anh cưới đi. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau 9 năm bạn gái giục cưới rất nhiều lần nhưng tôi thì muốn lo kiếm tiền đủ mua nhà đã, vì vẫn còn thiếu 1 ít nên tôi chưa tính cưới vợ ngay xong cô ấy giục nhiều lắm:

- Cưới xong rồi về kiếm thêm mua nhà vẫn chưa muộn mà. Em có bắt cưới xong phải ở ngay nhà mới đâu mà anh lo.

- Nhưng anh muốn ổn định rồi mới cưới. Cưới rồi mà còn đi nhà thuê thì sao dám đưa bạn bè về nhà chơi nữa hả. Từ từ 1 năm nữa đi.

- Em nghe anh nói từ từ 9 năm nay rồi đấy, em không đợi thêm nữa đâu. Anh cưới đi.

Tôi nghe cô ấy kêu ca kiểu nào bao năm nay rồi nên lần này tôi cũng cứ kệ, chắc chắn cô ấy giận mấy ngày lại thôi ấy mà. Và quả đúng như thế, mấy hôm sau cô ấy tới phòng trọ của tôi chơi, bọn tôi lại như chưa có chuyện gì và đêm ấy người yêu ngủ lại với tôi. 2 hôm sau cô ấy đi công tác 1 tháng.

1 tháng xa nhau không bị quản thúc gì cả tôi như chim sổ lồng và đã nảy sinh tình cảm sét đ.ánh với cô bé hàng xóm mới tới thuê trọ. Cô bé trẻ, đẹp khiến tôi xiêu lòng không thể rời xa được. Tôi và cô ấy nói chuyện rồi ở lại phòng nhau chỉ đúng sau nửa tháng, bạn gái tôi đi vắng nên cô ấy không biết tôi đã có người yêu.

Xóm trọ cũng không ai biết vì tôi chỉ sang phòng cô ấy buổi tối. Có lúc tôi đã nghĩ tới chuyện bỏ bạn gái vì quá yêu người mới mất rồi. Dự định khi em về tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc dùng 200 triệu để bồi thường thanh xuân cho người yêu tôi.

Cuối cùng cũng đến ngày em về, em đến phòng tôi mặt tươi hớn hở, chì trước mặt tôi 1 cái hộp nhỏ xinh:

- Quà cho anh đấy.

Tôi từ từ mở ra rồi lặng người khi nhìn thấy chiêc que thử thai 2 vạch:

- Cái gì thế này?

- Kết quả của đêm trước khi em đi công tác đấy. Lần này thì anh không thể nào nói không cưới được nữa nhé. Có em bé bố càng có động lực kiếm tiền mua nhà chứ sao.

- Anh... Anh...

- Anh sao thế, lên chức bố bộ anh không vui sao, mình đã yêu nhau 9 năm rồi còn gì.

- Em... em bỏ đi được không, giờ chưa phải lúc.

- Cái gì, anh nói gì? Anh nỡ lòng làm thế với con mình hay sao? Sao anh có thể thốt ra những câu đó. Anh đã 30 rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu, làm được thì phải chịu trách nhiệm được chứ.

Hôm đó chúng tôi cãi nhau um lên, cô ấy bật khóc bỏ ra về. Tôi đau khổ vò đầu bứt tóc, sao lại như thế, tôi chưa kịp nói lời chia tay cô ấy đã có bầu rồi. Tôi chờ cô ấy bình tĩnh thì khuyên bỏ đứa nhỏ. 1 hôm khi em hàng xóm qua phòng chơi chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì bạn gái tôi đến, cô ấy phát hiện ra làm um lên còn cho bạn gái mới của tôi cái bạt tai đau điếng. Cuối cùng tôi phải thừa nhận để bảo vệ người mới:

- Anh nói thật, anh mới quen cô ấy thôi nhưng thật lòng anh rất yêu cô ấy. Ở bên cô ấy anh chẳng nhớ gì tới em nữa, đó là lý do 1 tháng vừa qua anh không hề gọi cho em.

- Anh có thể làm thế với em thật ư? Không thể nào, 9 năm thanh xuân của em anh không thể đối xử với em như thế được. Còn đứa con chung của chúng ta nữa, anh không quan tâm tới giọt m.áu của mình sao?

Ở bên cô ấy anh chẳng nhớ gì tới em nữa (Ảnh minh họa)

- Anh sẽ đền bù 9 năm thanh xuân của em 200 triệu, còn đứa con em hãy bỏ đi, bỏ đi em mới dễ đến được với người khác.

- Không, không bao giờ, không bao giờ. Đồ khốn nạn, anh là thằng tồi, rồi anh sẽ bị quả báo thôi.

Cô ấy lao ra ngoài, dường như không muốn chấp nhận cái kết cục như tôi vừa nói. Tôi chẳng biết phải làm sao mang chuyện kể với cậu bạn nhờ tư vấn thì thằng bạn nói là biết đâu cái thai không phải con tôi. Tuy nhiên tôi tin vì 9 năm qua cô ấy chưa từng để ý tới ai khác ngoài tôi. Nhưng giờ tôi hết yêu cô ấy rồi, sao bắt tôi lấy người mình không yêu được? Tôi phải làm gì đây, tôi rất sợ cô ấy nghĩ quẩn, cũng sợ cô ấy để đứa bé lại sẽ lằng nhằng. Xin hãy cho tôi lời khuyên. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật