Gửi hình que thử 2 vạch bồ nhắn: “Gato không chị” vợ chỉ cười khẩy

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn chiếc que thử hai vạch cùng dòng tin nhắn: “Gato không chị” mà chị không biết nên cười mỉa mai hay thương xót vì cô ta sẽ tiếp tục bị chồng chị đá văng đây.
Gửi hình que thử 2 vạch bồ nhắn: “Gato không chị” vợ chỉ cười khẩy
Ảnh minh họa

Sau khi chị sinh xong đứa thứ 2 thì anh cũng quyết định đi triệt sản vì anh bảo rằng:

Hai đứa con trai là đủ rồi. Với lại em đẻ xong đứa thứ 2 nhìn còn khủng khiếp như thế này thì không biết đến đứa thứ 3 nó còn như thế nào nữa đây. Tốt nhất là không nên đẻ nữa.

Trong lời anh nói, chị không biết là anh đang suy nghĩ cho chị, anh không muốn cho chị vất vả thêm nữa hay là anh đang ngầm chê chị xấu xí đây. Nhưng dù thế nào thì chị cũng vẫn đánh giá rất cao sự tự giác của anh. Còn về chuyện nhan sắc của mình sau khi sinh con, chị nghĩ rằng chỉ cần chị dành thời gian chăm sóc bản thân mình, tập luyện thêm thì sẽ lấy lại được thâ‌n hìn‌h thon gọn thôi.

Có điều đó là những lời chị nghĩ mà thôi. Thời gian cho hai đứa con, cơm nước, công việc đã chiếm hết quỹ thời gian mà chị có. Ngày nào đặt lưng xuống giường là chị cũng mệt nhoài chẳng còn thiết tha gì nữa. Công việc của anh cũng bận rộn, anh đi tối ngày, tiếp khách, nhậu nhẹt. Chị cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh giữ sức khỏe thì anh lại cố tình nói mỉa chị:

Tôi không uống say thì còn biết làm gì hơn nữa đây. Nhìn cô là tôi đã thấy ngán đến tận cổ rồi đấy. Chạm vào người cô thì thà tôi ngủ chay còn hơn.

Trước những lời anh nói, chị bật khóc đau khổ chị quá thừa tỉnh táo và thông minh để hiểu rằng anh chê bai chị, không còn muốn chung chăn gối với chị thì không sớm thì muộn anh cũng sẽ ngoại tình.

Và cái điều mà chị lo lắng cuối cùng cũng đến. Anh có bồ và chị cũng biết rõ thế nhưng sau bao lần cãi vã suýt ra tòa mấy lần nhưng vì con nên chị lại bỏ qua. Chị dần chai lì và câm lặng chấp nhận. Chị chăm sóc bản thân hơn, giảm cân và làm đẹp, chị xem chồng như người vô hình. Anh có bồ nhưng không một ai biết trừ khi vợ vô tình phát hiện ra giấu hiệu gì đó. Chị không buông tay vì con chị còn bé, chị không muốn chúng bị tổn thương.

Thời gian sau đó chị chua chát phát hiện ra rằng anh có đến 2 cô nhân tình nhưng rồi cũng chia tay vô cùng chóng vánh khiến cho chị cũng khá tò mò. Các cô ả khá xinh đẹp nhưng tại sao anh lại bỏ như vậy?

Anh có cô bồ thứ 3 được mấy tháng, chị thấy chuyện này dường như đã chẳng còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của chị nữa rồi. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, cô bồ của anh lại tưng tửng gửi đến cho chị một bức ảnh nóng bỏng vô cùng.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Nhìn chiếc que thử hai vạch cùng dòng tin nhắn: “Gato không chị” của cô ta mà chị không biết nên cười mỉa mai cô ta hay là thương xót vì cô ta sẽ tiếp tục bị chồng chị đá văng đây. Chị đủng đỉnh nhắn lại: “Chồng chị biết chưa, nếu biết anh ta sẽ tiễn mẹ con em lên đường ngay thôi, 2 cô trước đều vậy”. Ngay lập tức cô ta gọi điện cho chị, và đương nhiên, chị ấn nghe máy:

Chị ghen tỵ với tôi quá nên giở trò nói linh tinh đấy à. Sao chị còn chưa ly hôn đi, mặt dày quá rồi đấy. Chồng không yêu cứ bám lấy đúng là không biết nhục.

Em không biết rồi, chị đang lo cho em thôi. 3 cô bồ trước của chồng chị cũng báo tin có thai và bị anh ta đá bay trong 1 nốt nhạc. Em biết vì sao không? Vì chồng chị đã đi triệt sản rồi. Bây giờ em khoe cái que thử 2 vạch này chẳng khác nào em đang vả vào mặt anh ta, cắm thêm cho anh ta một chiếc sừng dài hay sao. Chị nói thế thôi, em tự liệu đi nhé!

Chị tắt máy, chẳng hiểu sao chị lại thấy lòng nhẹ bẫng đi. Không phải vì đã cứu được cô bồ kia mà vì anh, một gã đàn ông bội bạc sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được nhận lấy những điều tốt đẹp.

Và cuộc hôn nhân này, sau 4 lần anh phản bội chị, chị sợ rằng chị chẳng còn đủ kiên nhẫn để giữ sự bình yên cho các con nữa. Hôm đó chị quyết định viết đơn ly hôn, chị gửi đến cơ quan cho chồng khiến anh ta bàng hoàng. Anh ta gọi cho chị hỏi lý do thì chị cười khẩy:

- Sức chịu đựng của con người có giới hạn, chồng không tốt không nên tiếc. Đơn tôi kí rồi, đồ cũng gửi qua cơ quan cho anh rồi. Anh cứ đi với bồ của anh đi, cô ta có thai rồi đấy, chúc mừng nhé.

Tối đó anh ta về xin chị tha thứ sau khi bị lừa dối quá nhiều lần nhưng lần này chị phũ phàng không chấp nhận. Thế mới nói đàn bà 1 khi đã bất cần, chồng có hay không, cũng không quan trọng nữa. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật