Nhìn mâm cơm chỉ có đĩa rau, định quát thì mẹ bảo vợ bỏ đi rồi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh nghe tin vợ bỏ đi thì gần như hồn bay phách lạc. Trong anh bỗng dậy lên cảm giác sợ hãi tột độ. Anh lên phòng tìm kiếm lời nhắn của chị.
Nhìn mâm cơm chỉ có đĩa rau, định quát thì mẹ bảo vợ bỏ đi rồi
Đã thế vợ sau sinh lại còn khó tính như con ma, cứ hở ra là cằn nhằn anh (Ảnh minh họa)

Đã hơn 12 giờ trưa rồi nhưng anh vẫn không có ý định rời khỏi bàn nhậu. Về sớm làm cái gì chứ, vợ thì mới sinh, con thì nhỏ, về vợ đã chẳng phục vụ được mình lại còn phải nghe thấy tiếng con khóc lóc, gào thét. Nghĩ đến thôi là anh đã muốn điên cái đầu. Chẳng hiểu nhà người ta như thế nào chứ nhà anh, mới có một đứa con đầu lòng, lại còn có cả bà nội chăm sóc nữa mà anh đã thấy mình chẳng thể chịu đựng nổi.

Đã thế vợ sau sinh lại còn khó tính như con ma, cứ hở ra là cằn nhằn anh. Như hôm trước, anh trót đi chơi đến có 3 giờ sáng thôi, thế mà về nhà chị mặt nặng mày nhẹ:

- Trước chưa có con, anh đi như thế nào cũng được, em đều chấp nhận cả vì dù sao anh cũng có bạn bè, có công việc, có những chuyện cần giải quyết. Nhưng bây giờ có con rồi, con vẫn còn nhỏ, mới sinh được vài ngày anh đã bỏ con, bỏ vợ để đi nhậu. Anh chẳng quan tâm, chăm sóc gì cho mẹ con em hết. Anh làm bố như thế mà được hay sao?

- Tôi tự thấy mình quá tốt, đã hoàn thành tốt nghĩa vụ kiếm tiền cho vợ con. Còn chăm sóc phụ nữ đẻ, tôi là đàn ông, tôi chẳng biết làm cái gì hết, việc này là của đàn bà các cô, mà đã có mẹ tôi đỡ đần cô rồi còn gì, cô còn muốn cái gì nữa.

- Mẹ già yếu rồi, mẹ theo con theo cháu cả ngày làm sao được. Chẳng lẽ cứ có mẹ là anh phó mặc. Vậy thì anh cưới vợ, sinh con làm cái gì?

Những cuộc cãi vã của anh và chị dường như chẳng có hồi kết. Lúc nào cũng thế, anh cứ biện bạch, còn chị, chị chán nản với những lý do anh đưa ra. Chị cũng đã nói chuyện này với mẹ chồng nhưng bà lại bảo với chị rằng:

- Mẹ già rồi, giúp được gì cho con cho cháu thì mẹ giúp thôi. Từ xưa đến nay mẹ nói nó cũng chẳng nghe. Thôi thì con là vợ nó, con cố gắng khuyên bảo nó giúp mẹ. Chuyện vợ chồng tự nói với nhau cũng dễ dàng hơn nhiều.

Mẹ chồng nói như vậy rồi thì chị còn trông mong gì hơn được nữa đây. Sau sinh, phụ nữ rất dễ căng thẳng, muộn phiền, thậm chí là có những suy nghĩ tiêu cực nếu như không được quan tâm. Đằng này chị một mình chăm con, một mình làm việc nhà, nấu nướng tất cả, mẹ chồng chị chỉ đi chợ được thôi, bà yếu chị sao dám để bà giúp mình nhiều.

Anh thì dửng dưng coi như không, mặc kệ chị muốn làm gì thì làm. Cho đến ngày hôm đó, hội nhậu nhẹt với anh vì cãi vã nhau cho nên anh về sớm. Thấy đói bụng, anh tính mở mâm cơm ra ăn thì nóng mắt khi chỉ thấy mỗi rau với đậu.

Không biết chị ở nhà làm cái gì mà cơm nước chỉ có thế này. Anh quen miệng nổi điên quát mắng chị ầm ĩ. Anh lao lên phòng tìm chị nhưng lại chẳng thấy chị đâu, phòng có vẻ trống cũng khiến anh im bặt:

Anh nghe tin vợ bỏ đi thì gần như hồn bay phách lạc (Ảnh minh họa)

- Mày tìm vợ con mày ấy hả?

- Đi đâu hết rồi mẹ.

- Vợ mày bỏ đi rồi. Nó ôm con đi, bảo với tao gửi lại lời nhắn cho mày ở trên phòng ấy, mày lên mà xem.

- Đi đâu hả mẹ, sao mẹ không ngăn lại?

- Tao ngăn kiểu gì khi chính mày là người có lỗi.

Anh nghe tin vợ bỏ đi thì gần như hồn bay phách lạc. Trong anh bỗng dậy lên cảm giác sợ hãi tột độ. Anh lên phòng tìm kiếm lời nhắn của chị. Nhưng đó không phải là lời nhắn, chính xác hơn thì đó là đơn ly hôn. Anh vội vã cầm điện thoại bấm số của chị thế nhưng chị nhận lại những tiếng tút dài vì chị chẳng nghe máy. Anh gọi cho bố mẹ vợ nhưng cũng chẳng một ai biết chị đang ở đâu.

Chị còn đang ôm con theo nữa. Anh sợ hãi, hốt hoảng, anh lao ra khỏi nhà, chạy như điên trên đường tìm chị. Anh chỉ vội vã như thế này khi sợ trễ giờ nhậu, giờ đây anh mới nhận ra, không có nhậu chẳng đáng sợ, đáng sợ nhất là vợ bỏ đi, con không có mà thôi. Giờ anh chỉ mong, thật sự mong mỏi rằng vợ con sẽ quay về bên anh để cho anh có cơ hội được chuộc những lỗi lầm của bản thân mình.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật