Biết tôi qua lại với tình cũ, vợ giận nên đình chỉ luôn thai trong bụng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện này mà vợ biết được không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi cố gắng giấu diếm và dặn lòng không gặp lại tình cũ nữa.
Biết tôi qua lại với tình cũ, vợ giận nên đình chỉ luôn thai trong bụng
Được cái nóng tính xong thì vợ tôi cũng mau quên thôi nên tôi cũng thấy bình thường (Ảnh minh họa)

Mối tình đầu đổ vỡ khiến tôi mất đi quá nhiều điều tốt đẹp cùng quá nhiều tiếc nuối. Tôi là mối tình đầu được coi là một cặp trời sinh, hợp nhau đến kì lạ. Nhưng hận vì tôi không có nhiều tiền được như gã kia để rồi mất đi cô ấy. Tôi cũng chẳng trách cô ấy vì chung quy lại duyên phận, với lại cô ấy cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác vì gia đình cô ấy cần số tiền lớn từ người đàn ông kia để xoay sở.

Sau mối tình đầu ấy đổ vỡ thì 3 năm sau tôi cũng tìm được tình yêu của đời mình. Tôi với vợ tôi kết hôn sau hơn 1 năm tìm hiểu. Tôi cũng muốn cưới xin sớm vì dù sao tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Vợ tôi nói chung cũng là người hiểu chuyện, tuy nhiên cái tính khí nóng nảy của cô ấy thì hình như khi làm vợ rồi cũng vẫn không thể giảm bớt đi được.

Tôi cũng biết con người chẳng ai là hoàn hảo, huống hồ người phụ nữ bao giờ cũng phải chịu nhiều áp lực và sức chịu đựng cũng kém hơn đàn ông chúng tôi cho nên nhịn được vợ là tôi cứ nhịn. Được cái nóng tính xong thì vợ tôi cũng mau quên thôi nên tôi cũng thấy bình thường.

Một thời gian sau đó thì vợ tôi có thai. Tôi mừng lắm. Càng chăm sóc vợ kĩ càng hơn, nhất nhất mọi chuyện đều nghe theo cô ấy. Cho đến một hôm, tôi vô tình gặp lại tình cũ, cô ấy rất xinh đẹp, yêu kiều nhưng thoáng thoáng nỗi buồn. Cô ấy ngỏ ý xin số điện thoại thỉnh thoảng có chuyện cần thì liên lạc. Nghĩ cũng là bạn bè nên tôi đồng ý.

Sau đó chừng 3 hôm thì vợ tôi về ngoại chơi. Tôi định đưa cô ấy về nhưng lại vướng việc nên vợ tôi đi một mình. Tối đó tan làm, đang định về nhà thì lại nhận được tin nhắn mời ăn tối của tình cũ. Vợ cũng không có nhà, về cũng chán, với lại tôi cũng tò mò về cuộc sống của tình cũ cho nên đồng ý.

Bữa tối nhẹ nhàng nhưng cô ấy lại uống rất nhiều rượu. Tôi đưa cô ấy về khách sạn nghỉ vì cô ấy nhất định không cho tôi biết nhà. Đỡ tình cô ấy xuống giường thì cô ấy lại ôm vồ lấy tôi khóc nức nở:

Hành động của vợ đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ (Ảnh minh họa)

- Em khổ quá anh ơi. Đáng lẽ ngày đó em không nên chia tay anh. Giờ em đang chịu quả báo anh ạ.

Tôi vỗ về cô ấy, cô ấy bỗng hôn tôi cuồng nhiệt, đẩy ra không được. Tôi bị cuốn theo rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi thấy có lỗi với vợ vô cùng. Chuyện này mà vợ biết được không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi cố gắng giấu diếm và dặn lòng không gặp lại tình cũ nữa. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ vợ tôi biết được bí mật này. Thế mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bằng cách nào đó, vợ tôi phát hiện ra.

Hành động của vợ đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ. Vợ không bằng nhiếc tôi nhưng cô ấy lạnh lùng không nói với tôi lấy một câu, càng không nhận bất cứ sự quan tâm nào từ tôi hết. Tôi lo cho sức khỏe của vợ khi thấy cô ấy xanh xao, lo cho cả đứa con trong bụng. Tôi quỳ xin lỗi cô ấy:

- Anh xin em. Em cứ đá.nh mắng anh đi. Em đừng như thế này, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả con nữa.

- Con nào cơ? Chúng ta có con ư?

- Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Chúng ta có con. Em đang mang thai được gần 2 tháng rồi cơ mà. Em đừng làm anh sợ chứ?

- Mang thai ư? Đúng là trước đây tôi có từng mang thai. Nhưng có điều anh không biết. Con đã bị anh hại chế.t rồi.

- Em nói gì, anh không hiểu? Tại sao anh lại hại con mình được chứ.

- Vì anh ngoại tình, anh phản bội lại mẹ con tôi. Anh đáng phải trả giá cho những hành động tội lỗi của mình.

- Em... Em đã b.ỏ con chỉ vì anh phản bội ư?

- Phải. Chẳng lẽ lý do này không xứng đáng hay sao? Anh tệ bạc với tôi thì tại sao tôi phải mang đến hạnh phúc cho anh chứ?

- Tại sao em lại hành động như vậy. Em có thể đán.h mắng anh, chửi rủa anh thế nào cũng được, anh chịu hết vì anh sai. Nhưng sao em lại nhẫn tâm b.ỏ con, con cũng là con của em cơ mà?

- Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn anh phải đau khổ, phải trả giá, anh hiểu chưa. Những tổn thương anh gây ra cho mẹ con tôi cả đời này tôi không thể nào quên được. Tôi đã làm gì sai, mẹ con tôi đã làm gì sai? Tôi bầu bí vất vả còn anh thì qua lại với con đàn bà khốn nạn đó. Chính cô ta cho tôi biết đấy, anh có biết không

Tôi bật khóc khi biết mình mất con. Đứa con của tôi có tội tình gì mà vợ tôi lại hành xử như vậy chứ. Không yêu chồng, thù hận chồng nhưng chẳng lẽ em không yêu cả giọt m.áu của mình. Giờ không khí gia đình nặng nề chẳng khác gì địa ngục. Tôi bế tắc, chán nản, mệt mỏi chẳng thể nào tìm được hướng giải quyết nữa rồi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật