Vợ chửa nghỉ việc ở nhà chơi mà cũng để sinh non

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa chửa đã được nghỉ việc ở nhà chơi, chỉ ăn với chơi ngày làm 3 cái việc cỏn con mà còn để sinh non, cô đúng là không phải đàn bà“.
Vợ chửa nghỉ việc ở nhà chơi mà cũng để sinh non
Không phải em không muốn có con đâu, mà bác sĩ nói thế thì em nói lại thôi ạ. (Ảnh minh họa)

Tôi là con trai duy nhất nên bố mẹ rất cần có cháu nối dõi ngay nên vợ chồng tôi cưới xong là ông bà muốn bầu bí liền. Vợ lúc đầu nói sức khỏe cô ấy chưa tốt, vì trước cưới cô ấy mới ốm 1 trận khá nặng, bác sĩ bảo cần bồi bổ sức khỏe 1 năm nữa hãy bầu bí. Nhưng tôi thấy cô ấy lấy lý do đó chỉ là để bao biện, chắc chắn muốn chơi thêm chứ chưa muốn vướng bận con cái.

- Em cứ bầu bí đi rồi tẩm bổ cả thể, lúc đó cả mẹ cả con đều khỏe. Anh chắc chắn có đồ bổ gì mẹ cũng sẽ mua về cho em ăn hết. Chỉ sợ em lo tăng cân quá mất dáng không dám ăn thôi. Chứ giờ kiểu gì cũng phải có con đã.

- Không phải em không muốn có con đâu, mà bác sĩ nói thế thì em nói lại thôi ạ. Bác sĩ có bảo là nếu sức khỏe chưa ổn là dễ ảnh hưởng tới cái thai lắm.

- Ôi dào, mấy ông bác sĩ cứ hay lo xa. Chị hàng xóm bác sĩ cũng bảo đẻ mổ phải 3 năm sau mới đẻ tiếp được, thế mà mới được 2 năm chị ấy đã đẻ, có làm sao đâu.

- Em không biết…

- Không biết thì đừng cãi lại anh nữa, anh bảo chửa là chửa.

Vậy là tôi không cho vợ kế hoạch gì cả. May quá 1 tháng sau vợ tôi đã có tin vui rồi. Nhưng cô ấy khá nghén, người xanh xao và ăn ít, có hôm còn xỉu ở công ty. Bố mẹ tôi quyết định bảo vợ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

- Thôi đi lại xe cộ không tiện, con ở nhà nghỉ làm đi.

- Chắc con chỉ nghén 3 tháng đầu thôi, con thấy các chị ấy nói mang bầu thường hay nghén thời gian đầu ạ, sau là hết thôi.

- Thời gian nào thì cũng thôi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhà mình không phải là đói kém tới mức mà để con dâu ốm nghén thế vẫn cố gắng đi làm.

Đấy, làm gì có mấy nhà bố mẹ chồng tâm lý tới mức như vậy cơ chứ. Từ đó vợ tôi ở nhà chẳng phải làm gì cả, mẹ tôi thì đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho con dâu. Vợ có mỗi việc nấu nướng, rửa bát cho đồ vào máy giặt, phơi đồ là do bố tôi phơi, nấu nướng dọn dẹp mẹ tôi cũng hỗ trợ.

Vợ đi khám thai tôi không đưa đi được do bận nhưng tôi đưa tiền cho cô ấy đi taxi chứ không bao giờ để tự đi xe máy hay đi xe ôm cả. Vậy mà bầu tới tháng thứ 7 thì vợ tôi bất ngờ đau bụng quằn quại rồi vào viện. Khi đó tôi đi công tác không có nhà.

Cả nhà tôi tá hỏa khi vợ sinh non và đứa con không giữ được. Nào cô ấy có phải làm gì quá sức mà để đến nỗi sinh non đâu cơ chứ. Khi tôi về thì cô ấy đã ra viện rồi, nhìn thấy tôi cô ấy khóc rồi thanh minh:

- Bác sĩ nói c‌ơ th‌ể em yếu, không giữ được con. Cần phải bồi bổ để khỏe lại rồi đi thăm khám đàng hoàng rồi mới có thể tính tới chuyện có con tiếp. Dạo trước em đã bảo anh từ từ hãy có bầu nhưng anh cứ muốn có luôn.

Thế giờ ý cô là đổ lỗi cho tôi à. (Ảnh minh họa)

- Thế giờ ý cô là đổ lỗi cho tôi à. Cô không giữ được thai là lỗi của tôi hả? Cô mang bầu hay tôi mang bầu?

- Em…

- Vừa chửa đã được nghỉ việc ở nhà chơi, chỉ ăn với chơi ngày làm 3 cái việc cỏn con mà còn để sinh non, cô đúng là không phải đàn bà. Người ta làm hộc mặt ra mà vẫn đẻ đái bình thường mẹ tròn con vuông có làm sao đâu hả?

- Anh tưởng em muốn như thế sao, con mất em không đau đớn hay sao? Anh giỏi thì đi mà chửa, khi vợ anh cần sự an ủi và đau khổ nhất thì anh vẫn có thể thốt ra những lời đó à?

Không chỉ tôi mà mẹ tôi cũng nói:

- Chắc con vợ mày nó không đẻ được đâu, bác sĩ nói thế rồi mày phải tính toán đi. Nhà này phải có người nối dõi nên đừng có phí tiền nuôi loại không biết đẻ trong cái nhà này.

Vợ tôi không nói được câu gì chỉ ôm mặt khóc, đúng là nước mắt cá sấu. Tôi giờ cũng chán, muốn bỏ vợ để kiếm người khác về còn sinh nở cho bố mẹ có cháu chứ biết đợi cô ấy đến khi nào. Thực sự chờ đợi là thế giờ con mình lại không giữ được tôi rất bực và muốn hóa đi.ên. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật