Rủ mẹ chồng đi đánh ghen, tới nhà nghỉ bà chui tọt vào toilet nói vọng: Chờ mẹ ra giải quyết

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần người ta kể về chuyện mẹ chồng – nàng dâu không hợp nhau thế này thế nọ thì em lại thấy mình may mắn vô cùng các chị ạ. Vì mẹ chồng tân tiến lắm, em hợp bà từ cách ăn mặc cho đến mọi thứ sắp đặt trong nhà.
Rủ mẹ chồng đi đánh ghen, tới nhà nghỉ bà chui tọt vào toilet nói vọng: Chờ mẹ ra giải quyết
Ảnh minh họa

Hồi mới về làm dâu, nhớ lời bố mẹ đẻ dặn dò trước khi lấy chồng nên em ngại và biết ý, ngày nào cũng quần dài áo phông cho nó kín đáo. Mẹ chồng em thấy vậy liền bảo:

- Mẹ biết thừa mày đầy quần đùi ngắn, áo 2 dây nhé, lấy ra mà mặc cho mát, trời nóng hơn 30 độ thế này, tội gì hả con, miễn sao không lòi v‌ú ra là được.

Em nghe xong cười cười sung sướng:

- Mẹ tâm lý thế, con cảm ơn mẹ.

- Ôi dời, thanh niên thời nay phải mặc thế cho nó hợp gu, chứ cứ ăn vận như bà già, tao nhìn còn chán huống chi chồng mày.

Em nghe xong mừng lắm cứ như bắt được sóng vậy. Mẹ chồng em còn trẻ trung và xì teen lắm. Từ ngày thấy em và mẹ thân nhau ra mặt, lúc nào cũng tíu tít đủ thứ chuyện, chồng em có vẻ ghen tỵ. Đêm đến hắn ôm em còn phụng phịu:

- Mẹ chồng con dấu mà như bạn thân, chả nhà nào thế này.

Cuộc sống của em ở nhà chồng khá dễ chịu, thậm chí em thấy còn thoải mái hơn ở nhà mình vì bố mẹ em khá nghiêm khắc.

Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu em không mang bầu. Ngày trước em cũng thuộc dạng hotgirl trắng trẻo lắm, chả hiểu sao chửa mới đến tháng thứ 3, 4 là đã phát tướng, mũi nở to, đỏ ửng như cà chua chín. Em nhìn mình trong gương đúng thuộc dạng xấu ma chê quỷ hờn.

Mẹ chồng em thấy thế liền bảo:

- Thôi có được đứa con là hạnh phúc rồi, thời nay cau điếc với tịt nhiều lắm, sinh xong mày lại lồng lộn ngay ấy mà.

Em nghe mẹ nói thế cũng bớt tủi thân. Sinh con xong em ngày ngày vật lộn với nó, nhìn mình chẳng khác gì mẹ mướp. Nhiều lúc cũng sợ chồng chán chồng chê, nhưng em thực sự không có thời gian làm đẹp.

Rồi chồng em cũng có bồ thật các chị à. Con bồ của chồng em còn đang đi học cơ. Hôm đó cũng may là em đọc được tin nhắn chúng hẹn hò hú hí với nhau.

Em tức điên lên chỉ muốn băm vằm thằng chồng ra nghìn mảnh, mình bầu bí vất vả nuôi con cho nó, giờ nó lại mèo mỡ bên ngoài. Em chụp hết màn hình tin nhắn rồi gửi qua cho mẹ chồng chờ lệnh giải quyết.

- Hôm nay mẹ sẽ cho nó ra ngô ra khoai, bế con sang đây gửi bố mày rồi mình đi đánh ghen.

- Đánh ghen ấy hả mẹ.

- Chứ sao, thế mày định để chúng nó chén nhau chán chê rồi 2 đứa bỏ nhau thì cháu tao ra đê ở à.

Hôm đó mẹ con em mượn xe nhà hàng xóm cải trang kĩ lắm. Sau 1 hồi lượn lờ đi ăn, anh chị dắt díu nhau vào nhà nghỉ. Lúc đó em vừa khóc vừa mếu máo:

- Mẹ ơi lát nữa nếu con có lỡ giết con mẹ, mẹ đừng trách con nhé.

- Ấy chết, tuy tức thật nhưng phải nhẹ tay thôi, định để cháu mẹ mồ côi cha à. Đợi 10 phút rồi vào, cho chúng cởi hết ra đã mình mới có bằng chứng, miễn sao chưa để đến đoạn ’oánh chén’ là được.

- Vâng vâng. À nhưng mà con sợ nhà nghỉ họ không cho mình lên mẹ ơi.

- Ờ ờ, thế vòng xe ra chân cầu Long Biên đi, mẹ con mình thuê 2 thằng cửu vạn, giả vờ là khách thuê phòng. Mẹ với mày mỗi người 1 anh, coi như không quen biết thì làm sao bọn khách sạn nghi ngờ được.

Thấy kế hoạch của mẹ chồng quá chu toàn nên em hí hửng nghe theo. Quả nhiên chẳng bị ai chặn cửa cả. Trước đó em đã cài định vị ở điện thoại chồng rồi nên mẹ con em dễ dàng tìm đến đúng ổ con chuồn chuồn.

Lên đến nơi, giả vờ là lễ tân vào thay lại ga giường, đang định gõ cửa thì mẹ chồng em thì thầm:

- Chết rồi, mẹ đau bụng buồn đi ngoài quá. Cái đại tràng co thắt này nó không nhịn được lâu đâu.

- Thế giờ tính sao?? Lên đến cửa rồi mẹ thế này thì con biết làm gì.

- Cứ xông vào đi rồi tính tiếp.

Quả nhiên chồng em nghe lễ tân thay ga giường liền ra mở cửa thật, nhìn thấy em và mẹ chồng, anh mặt cắt không còn giọt máu. Đúng lúc ấy, mẹ chồng em chui tọt vào nhà vệ sinh luôn, bà nói vọng ra:

- Bọn mày giữ nguyên hiện trường chờ tao ra giải quyết.

Định đợi mẹ chồng ra đánh ghen với mình nhưng máu điên xông tận não, em lao vào túm tóc con bồ thì lại nghe tiếng bà gọi:

- Linh ơi, nhà vệ sinh không có giấy, con gọi lễ tân xin cho mẹ 1 cuộn đi.

Em chưa gặp ai đi đánh ghen mà như mẹ chồng em luôn, hết đau bụng giờ lại xin giấy. Nghĩ vừa tức vừa buồn cười, em bắt lão chồng em đi làm việc đó, còn em ngồi lại xử con bồ.

Em cho 2 anh cửu vạn thuê ban nãy đánh cho nó 1 trận nên bờ xuống ruộng rồi bảo:

- Lần sau để tao gặp lại thì ăn hẳn ca axit biết chưa?

Em đánh ghen xong xuôi thì mẹ chồng mới chui ra khỏi nhà vệ sinh. Hôm đó về, bà cứ băn khoăn mãi

- Bụng với chả dạ, đau đúng lúc thế chứ lị.

Em thì nghi có khi bà giả vờ thôi, gì thì gì ai lại mẹ đánh ghen con trai mình, chắc bà tránh mặt thôi. Em giận bỏ ăn 2 ngày làm mẹ chồng em cuống cả lên, chồng em thì khỏi phải nói ngoan như cún luôn. Vợ nói 1 là 1, 2 là 2 không dám ho he điều gì.

Giờ nhà em bình yên rồi, em cũng xinh đẹp lồng lộn trở lại rồi. Tất cả là nhờ mẹ chồng em bắt con trai ở nhà chăm cháu cho con dâu đi tập gym làm đẹp. Mỗi lúc nghĩ tới bà với vụ đánh ghen lần đó em vẫn phì cười và thấy may mắn vì mình có 1 bà mẹ chồng quá tuyệt vời.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật