Sinh con gái, chồng nói không sao nhưng say lại chỉ mặt vợ mắng: Ăn hại, mỗi việc đẻ cũng không xong

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn chồng uống rượu say mèm, quậy phá chán chê rồi chìm vào giấc ngủ mà tôi ứa nước mắt. Chẳng nhẽ, tất cả đều là do tôi sao?
Sinh con gái, chồng nói không sao nhưng say lại chỉ mặt vợ mắng: Ăn hại, mỗi việc đẻ cũng không xong
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm, cũng đã có 2 cô con gái, đứa lớn giờ cũng lên lớp 5 rồi. Công việc tuy chẳng kiếm ra nhiều tiền nhưng cũng được cái đủ ăn đủ tiêu, nhà nước mà, đòi hỏi được gì nữa.

Gia đình chồng có hai người con trai, chồng là út, anh chị chồng thì cũng sinh được 2 người con trai trước khi tôi về làm dâu rồi. Thấy gia cảnh nhà anh như thế nên tôi cũng nghĩ mình không bị gánh nặng phải sinh con nối dõi tông đường.

Chính vì thế khi sinh được 2 đứa con gái, tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Nhưng với người nhà chồng thì lại khác, bố mẹ chồng luôn quan niệm con trai sau này lo lắng hương khói cho tổ tiên.

Còn con gái, nuôi lớn, mất tiền học hành rồi lại đi lấy chồng, phục vụ gia đình nhà chồng, nên không nhờ vả được gì. Chưa kể, anh trai có con trai thì nó còn lo được cho bố mẹ chứ vợ chồng tôi không có con trai, sau này đương nhiên chẳng có ai chăm lo cho.

Chính vì thế, bố mẹ chồng luôn tỏ thái độ khó chịu khiến tôi tủi thân vô cùng. Bà ít hỏi thăm cháu, cũng không hề mua một cái áo cái quần cho cháu gọi là. Khi đang bế mà bị cháu nó tè ướt, bà nhăn nhó gọi tôi rồi dằn tay đẩy cháu sang như thể nó không phải ruột rà của bà vậy.

Biết thái độ của bố mẹ nhưng tôi cũng chỉ quan tâm đến chồng là chính. Anh lại luôn nói rằng, trai gái không quan trọng, con nào cũng là con, miễn ngoan, khỏe.

Tôi nghe chồng nói vậy cũng mừng và an tâm chăm sóc các con, bố mẹ nói gì mặc kệ. Thế nhưng nói với tôi thì nói vậy, còn mỗi lần ngồi uống rượu với họ hàng nhà chồng, tôi lại thấy anh hay nhắc đến con gái với tâm trạng không được vui.

Thậm chí trong một lần ăn giỗ, khi 2 đứa con trai của anh cả được ăn mâm trên còn con gái bị đẩy xuống mâm dưới ngồi, chồng tôi đã khóc, nói rằng vợ không sinh được con trai nên buồn và thất vọng lắm.

Thậm chí anh còn mắng tôi là ‘Đồ ăn hại, mỗi việc đẻ cũng không xong’. Lúc chồng nói câu đó tôi cảm thấy chẳng khác gì cú tát vào mặt cả.

Tôi biết, chồng vẫn mong sinh được con trai, và cũng buồn khi chỉ sinh được con gái. Thế nhưng khi tôi đề cập đến chuyện đẻ thêm thì chồng lại gạt đi, anh nói rằng:

‘Đẻ 2 đứa cũng chẳng đủ tiền nuôi rồi. Giờ em muốn sinh thêm làm cái gì nữa. Tiền bạc trong nhà này nhiều lắm hay sao. Muốn đẻ con trai thì ngay từ đầu đừng sinh thêm đứa nữa con gái làm gì.’

Anh cũng nói tôi đừng quan tâm đến lời trong lúc say, vì lúc đó anh không biết và cũng không nhớ mình nói gì cả. Nhưng tôi lại nghĩ, lúc say là lúc con người ta thật nhất, dám nói nên những suy nghĩ của mình mà bình thường họ che giấu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật