Kinh ngạc ‘fan cuồng’ Công Phượng chạy bộ 2 km theo xe chở CLB TP.HCM

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cổ động viên cuồng nhiệt của Công Phượng mừng muốn khóc khi tận mắt gặp được thần tượng sau trận đấu giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM thuộc vòng 10 V-League 2020 chiều tối ngày 17/7.
Kinh ngạc ‘fan cuồng’ Công Phượng chạy bộ 2 km theo xe chở CLB TP.HCM
Công Phượng chụp ảnh cùng CĐV Nguyễn Lân

Xem Video: Fan cứng HAGL - người Hà Tĩnh đuổi theo xe để gặp Công Phượng và cái kết

//

Chiều ngày 17/7, gần 12 nghìn cổ động viên đã có mặt trên sân vận động Hà Tĩnh (theo thống kê từ VPF) để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM ở vòng 10 V-League 2020. Trong đó, có không ít người hâm mộ đến sân Hà Tĩnh để tận mắt thấy những ngôi sao trong màu áo CLB TP.HCM, đặc biệt là Công Phượng.

Trận đấu kể trên kết thúc với chiến thắng chung cuộc 1-0 dành cho chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù vậy, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Trần Phi Sơn…bên phía TP.HCM.

Theo đó, rất đông cổ động viên chờ sẵn ở cửa phòng thay đồ CLB TP.HCM để xin chữ ký hoặc chụp ảnh lưu niệm với Công Phượng và đồng đội. Ban tổ chức trận đấu đã phải huy động hàng trăm nhân viên an ninh trợ giúp các cầu thủ TP.HCM thoát khỏi đám đông người hâm mộ, lên xe buýt về khách sạn.

Khi Công Phượng và đồng đội lên xe, hàng trăm cổ động viên vẫn cố bao vây xe buýt hò reo và chụp ảnh thần tượng. Thậm chí, một số người hâm mộ còn chạy theo chiếc xe buýt chở đội TP.HCM có cảnh sát giao thông dẫn đường.

Trong một clip được các đồng nghiệp của chúng tôi ghi lại, một nam cổ động viên cuồng nhiệt còn bỏ cả dép để chạy theo xe buýt chở Công Phượng và các cầu thủ TP.HCM. Theo ghi nhận, cổ động viên kể trên đã chạy bộ quãng đường hơn 2km với hy vọng được gặp mặt thần tượng Công Phượng.

CĐV Nguyễn Lân chạy 2km theo xe chở đội Công Phượng

Chứng kiến hình ảnh cảm động kể trên, anh Duy – một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam và cũng là người anh thân thiết của Công Phượng đã quyết định giúp “Running Man Hà Tĩnh” gặp mặt thần tượng. Ít phút sau, giấc mơ của nam cổ động viên Hà Tĩnh đã thành hiện thực khi anh được trực tiếp gặp gỡ Công Phượng tại khách sạn nơi CLB TP.HCM đóng quân.

Theo tìm hiểu, fan ruột của Công Phượng có tên Nguyễn Lân (35 tuổi), nhà ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. “Tôi hâm mộ Công Phượng và các cầu thủ HAGL từ năm 2013. Hàng ngày, tôi phải đọc hết tin tức về Công Phượng xong rồi mới làm gì thì làm”, anh Lân chia sẻ với chúng tôi.

CĐV Nguyễn Lân và CĐV Duy - hai fan cuồng nhiệt của Công Phượng và bóng đá Việt Nam

Nhớ lại giây phút được trực tiếp gặp, ôm và chụp ảnh lưu niệm cùng Công Phượng, cổ động viên Nguyễn Lân run run nói: “Lúc chạy theo xe buýt của CLB TP.HCM, tôi không thấy mệt gì cả và cũng không nghĩ gì hơn ngoài việc muốn được gặp Công Phượng.

Nhờ được giúp đỡ, đây là lần đầu tiên tôi được gặp Công Phượng ngoài đời. Đến giờ tôi vẫn sướng không gì tả nổi. Thực sự, tôi cố chạy theo xe buýt không phải để làm mình nổi tiếng hay gì hết. Ước muốn lớn nhất của tôi chỉ là được gặp thần tượng của mình.

Ngày hôm trước, khi đội TP.HCM tập làm quen sân Hà Tĩnh, tôi cố chen vào để ôm Công Phượng nhưng bị ai đó kéo rách cả áo. Tôi biết rõ khách sạn nơi đội TP.HCM ở nhưng không thể tiếp cận được Công Phượng do bị các nhân viên an ninh ngăn cản. Đến giờ, ước mơ bao lâu nay của tôi đã thành hiện thực, tôi thực sự biết ơn hai người anh đã giúp đỡ tôi.”

Về phần mình, dù khá buồn và mệt mỏi sau trận thua của CLB TP.HCM nhưng Công Phượng rất vui khi có một cổ động viên cuồng nhiệt đến vậy trên đất Hà Tĩnh. Tiền đạo ĐT Việt Nam không ngần ngại dành thời gian chụp ảnh lưu niệm, giao lưu với fan ruột trước khi cùng đồng đội đi ăn tối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật