Mượn máy sếp gọi cho bạn gái hotgirl báo tin về muộn thì tái mặt khi thấy số lưu sẵn ‘VIP 206’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hải tắt máy, chân tay run lẩy bẩy, tai cứ ù đi. Những gì Hải vừa được nghe chẳng phải đã chứng minh rõ ràng rằng cô bạn gái ngoan hiền của Hải chính là gái hư hay sao?
Mượn máy sếp gọi cho bạn gái hotgirl báo tin về muộn thì tái mặt khi thấy số lưu sẵn ‘VIP 206’
ảnh minh họa

Hải thì được cái mác gia đình gia giáo. Ngoại hình cũng không có gì quá xuất sắc, công việc thì bình thường. Thế nhưng đàn ông ai cũng phải ngưỡng mộ Hải vô cùng vì Hải có được một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp, đến hotgirl còn phải thua xa.

Mà phải công nhận cái số Hải nó cũng may mắn thật. Lan, bạn gái của Hải vừa cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp lại còn ngoan hiền nữa.

Nhiều lúc Hải còn chẳng nghĩ được là Hải sẽ được yêu Lan. Ấy thế mà Lan lại chủ động mở lời với Hải với ghê chứ. Hải có cảm giác những chu‌yện tìn‌h yêu này là thần may mắn mỉm cười với Hải ấy. Mà nếu đã là may mắn thì chẳng dại gì Hải không chớp lấy cơ hội này. Thêm nữa, Hải nhất định phải trân trọng, phải giữ thật chặt Lan ở bên cạnh Hải mới được.

Lan cũng chưa từng kể về gia đình mình cho Hải nghe. Bạn bè Lan, Hải cũng ít được gặp. Lan nói với Hải rằng Lan chỉ muốn có một tình yêu bình yên, một cuộc sống bình an. Bởi vì cái ngoài hình của Lan đã mang lại cho Lan không ít những rắc rối. Ai gặp Lan cũng nghĩ rằng Lan có rất nhiều người theo đuổi.

Một gia đình người yêu gia giáo, một anh chàng người yêu hiền lành sẽ khiến cho cuộc sống của Lan trở nên dễ thở hơn. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì bản thân Hải vẫn cảm thấy mình thực sự hạnh phúc khi được yêu một cô gái như Lan. Ít nhất thì cũng có thể khiến cho những gã đàn ông khác ghen tị với mình, cảm giác này sung sướng vô cùng luôn. Ai ngờ…

Nguồn Internet

Hải dạo này đang được sếp cất nhắc nên có nhiều công việc Hải thường xuyên đi cùng sếp. Mà chuyện mấy sếp tiếp khách thì đúng là có trời mà biết được. Hỏi sao mấy bà vợ cứ thế lồng lộn lên. Có lần sếp hỏi thẳng Hải:

- Chú có muốn “đổi gió” không, anh bao? Anh có một dãy các em vô cùng xinh đẹp.

-Dạ thôi anh, em có bạn gái rồi, mấy món đó em không quen lắm.

Hải là thế, luôn tự hào về ngoại hình của Lan. Mà cũng lạ, Lan chẳng cho Hải đăng hình hai đứa lên mạng xã hội, càng không cho Hải giới thiệu Lan với ai nên thành ra mối quan hệ của Hải và Lan chỉ là âm thầm. Có điều Hải vì yêu Lan nên chấp nhận hết.

Hôm nay Hải lại có cuộc họp đột xuất với sếp và khách hàng. Hải lấy điện thoại ra định gọi cho Lan nhưng thật đen đủi, điện thoại Hải lại hết pin. Tiện sếp đang ở gần đó, Hải ngỏ ý mượn điện thoại sếp gọi báo cho Lan một câu để Lan khỏi lo lắng. Gì chứ số bạn gái, Hải thuộc làu làu rồi.

Hải cầm điện thoại của sếp, hớn hở ấn số của Lan thì màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Vip 206”. Mắt Hải tối sầm lại, tay chân run rẩy. Ơ, Hải bấm đúng số của Lan mà, sếp sao lại có số của bạn gái Hải được. Đã thế sếp còn lưu số bạn gái Hải như số mấy cô gái làn‌ּg chơ‌ּi thế này. Hải liều ấn gọi thì đầu dây bên kia vang lên giọng Lan:

- Anh à, tối nay ở phòng bao nhiêu? Em đến ngay đây.

Hải sững sờ chân tay run lẩy bẩy, tai cứ ù đi.

- Cô là loại đàn bà đó sao? Khốn nạn.

Nghe Hải nói thế Lan liền ú ớ tắt máy vội vã. Hải chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện công việc nữa. Hải trả điện thoại cho sếp cố kìm chế hết mức, lủi thủi ra về. Hải ngồi ở hồ thật lâu, gió lạnh tạt vào mặt bỏng rát.

Tối đó anh đến chỗ bạn gái mắng và nói những lời khỉnh bỉ rồi đi về. 2 người cãi nhau ủm tỏi, cuộc tình tan vỡ. Tình yêu tưởng đẹp, tưởng trong sáng là như thế, vậy mà đến cuối cùng Hải mới phát hiện Hải bị lừa, Hải chỉ là bức bình phong để Lan giữ giá gái ngoan.

Vẫn biết là sẽ chia tay vì không đời nào Hải chấp nhận chuyện này. Nhưng đau đớn, tủi nhục, uất ức, Hải biết làm thế nào cho qua hết mọi chuyện đây. Hải cũng phân vân có nên nghỉ việc hay không khi mà sếp đã ăn ngủ với bạn gái mình và nực cười hơn là ông ta không biết đấy là người yêu của Hải.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật