Tin liên quan
Chỉ cách đây 10 ngày, trong khi nhiều quốc gia Châu Á trên thế giới hân hoan chào đón năm mới âm lịch thì thành phố Vũ Hán, Trung Quốc chính thức công bố lệnh phong tỏa đầu tiên vì lo ngại nguy cơ dịch bệnh. Rất nhiều người ở trong tình thế nội bất xuất, ngoại bất nhập khi ở trong tâm dịch. Phụ nữ mang thai và trẻ em chính là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh vì sức đề kháng yếu. Mới đây, một sản phụ 35 tuần mắc kẹt ở tâm dịch Vũ Hán khi đến thăm chồng, người chồng đã khẩn thiết cầu cứ khắp nơi mong vợ và con được trở về nước.
Ngay lúc này, cái tên Vũ Hán được nhắc đến rất nhiều. Ở tại thành phố Vũ Hán - vùng tâm điểm nơi khởi nguồn và bùng phát của virus corona, chính phủ Trung Quốc đãáp lệnh phong tỏa, khuyến cáo người dân không đến những nơi công cộng, hạn chế các phương tiện lưu thông. Cư dân thành phố và những người nước ngoài đang mắc kẹt tại đây đều có chung nổi hoang mang, lo sợ vì dịch bệnh và sự hạn chế đi lại.
Một người nước ngoài mang quốc tịch Anh bị mắc kẹt trong tâm chấn của dịch virus corona với người vợ đang mang thai 8 tháng (35 tuần) và đứa con trai mới 2 tuổi hôm nay đã đưa ra lời khẩn thiết để giải cứuđã phát đi lời kêu cứu trên Twitter với mong muốn chính phủ Anh và Canada có thể giúp đỡ.
Anh Tom Williams làm việc tại đây đã nhiều năm khi mở một trường học tiếng Anh. Dịp tết nguyên đán vừa rồi, cả nước Trung Quốc nghỉ lễ theo truyền thống thì anh cũng được nghỉ. Người vợ đang mang thai 35 tuần tên Lauren, quốc tịch Canada, đã dắt cậu con trai đến Vũ Hán thăm anh, và sau đó, như một cơn ác mộng, sản phụ 35 tuần mắc kẹt ở tâm dịchVũ Hán do lệnh phong tỏa, khi ngày dự sinh đã đến rất gần. Phải cần rất nhiều nỗ lực ngoại giao để đưa họ ra khỏi Vũ Hán.
Người chồng đã khẩn thiết cầu xin chính phủ Anh và Canada giúp đỡ:
"Vợ tôi đang mang thai 35 tuần.Chúng tôi bị cách ly trong thành phố.
Lãnh sự quán khẩn cấp ở cả Anh và Canada đều khuyên chúng tôi nên rời đi nếu có thể. Tuy nhiên họ không đưa biện pháp thực tế để làm điều đó.
Nếu không có sự giúp đỡ ngoại giao, gần như không thể rời đi.Chúng tôi đều rất sẵn sàng được cách ly ở Canada hoặc Anh để đảm bảo an toàn cho mọi công dân.Trong trường hợp không đủ điều kiện thì hãy để tôi ở lại cũng được. Ưu tiên số 1 chính là vợ con tôi"
Anh nói rằng cặp vợ chồng và đứa con trai hai tuổi James của họ vẫn an toàn và đã dự trữ thức ăn nhưng cầu mong hỗ trợ sơ tán trước khi vợ sinh con. Các quan chức ước tính có tới 200 công dân Anh ở Vũ Hán, nơi đã bị phong tỏa khi Trung Quốc tìm cách ngăn chặn căn bệnh này.
Xem Video: Số người chết vì virus corona gây viêm phổi Vũ Hán tăng nhanh, số ca nhiễm cao hơn dịch SARS
Việc người chồng lo lắng cho vợ con là hoàn toàn có lý. Các bệnh viện ở Vũ Hán hiện tại đang tăng cường nhân lực để chống dịch, trong khi chị Lauren đã rất gần ngày sinh. Ngoài ra, khả năng lây bệnh từ mẹ sang con là có thể. Theo Xinhua, bác sĩ Chen Zhimin - Khoa hô hấp (bệnh viện Nhi đồng Đại học Chiết Giang) cho rằng phụ nữ mang thai có thể lây nhiễm virus cho thai nhi.
“Nếu một bà mẹ mang thai được xác nhận bị nhiễm 2019-nCoV, em bé sơ sinh của cô cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh”, bác sĩ Chen cho hay.
Bà cũng đề cập khả năng miễn dịch và đường hô hấp của trẻ em không trưởng thành như của người lớn, vì vậy chúng dễ bị các vấn đề sức khỏe toàn diện và đường hô hấp.
Hiện tại cả gia đình sản phụ 35 tuần vẫn đang mắc kẹt ở tâm dịch Vũ Hán,người chồng cho biết anh sẽ làm tất cả để vợ và con được an toàn.