Chồng bảo không thể sống thiếu em nhưng lúc sinh tử thì chọn con bỏ vợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta nói đúng các chị ạ. Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn. Giống như em đây, trước khi biết thì chẳng lăn tăn gì cả. Bây giờ nghe chuyện rồi, em cứ cảm thấy thất vọng thế nào ấy.
Chồng bảo không thể sống thiếu em nhưng lúc sinh tử thì chọn con bỏ vợ
Ảnh minh họa

Em vừa trải qua cơn vượt cạn sinh tử các chị ạ. Người chửa cửa mả, em không ngờ là mình lại rơi vào trường hợp ấy. Nói đến chuyện con cái, em lại thấy tất cả như một giấc mơ. 4 năm qua vợ chồng em sống mà không trọn vẹn hạnh phúc. Vì mãi chẳng có con.

Nhiều nhà họ đợi con cả chục năm trời. Nhưng vợ chồng em thì chẳng thể như thế. Hồi ấy chồng em cứ đi ra là thở dài, đi vài là than thở. Sau một thời gian, em khuyên chồng đi khám. Kết quả, bác sĩ nói chồng em bị yếu.


Đối với chồng em, đó là cả một cú sốc đấy. Có lúc tuyệt vọng, anh còn nói:


“Thôi em đi lấy chồng đi. Ở với một thằng như anh, làm sao có tương lai”.

Xem Video: Phụ nữ bất hạnh mới lấy phải chồng vô tâm

//


Thật ra em cũng buồn, thậm chí có lúc còn thấy hụt hẫng. Nhưng đúng vào lúc đang lăn tăn chuyện đi hay ở thì em biết mình có thai.

Việc có con với em giống như một phép màu. Vì trước đó bọn em đã dùng đủ mọi cách mà không có con.


Từ khi em có thai, chồng kiêng cữ cho em rất cẩn thận. Buổi tối nếu em thèm ăn, anh sẽ phục vụ em tận giường. Người ta nhìn thấy em được chồng chiều chuộng còn phải thốt lên ghen tỵ. Những tưởng được chăm sóc đầy đủ như thế, em sẽ có một cuộc vượt cạn an toàn, ngờ đâu vào phút cuối thì em xảy ra chuyện.


Em nhớ là hôm ấy, khi đang tắm thì bị trượt chân ngã. Sau cú ngã, em đau bụng và máu chảy phía dưới. Lúc chồng gọi xe cấp cứu, bụng em đã đau lắm rồi. Nhìn vợ vật vã, chồng em còn rớt nước mắt cơ các chị ạ. Anh cứ nắm tay em thì thầm:


“Đừng làm anh sợ. Anh không sống thiếu em được”.


Khi đến bệnh viện, em gần như bất tỉnh. Lúc tỉnh dậ‌y th‌ì mọi người đang đứng vây quanh mình, em còn nghe tiếng trẻ con khóc. Nhìn một lượt, em thấy chồng bế con ghé sát má vợ:


“Con chúng mình đây, em giỏi lắm”.


Mấy ngày em nằm viện, chồng em chăm vợ lắm các chị ạ. Nhưng em cứ thấy lạ, vì tự nhiên mẹ em lại ghét bỏ con rể. Dù bà không nói ra nhưng nhìn bà, em đoán ngay được là đang có vấn đề.


Hôm qua xuất viện, em kéo tay mẹ hỏi:


“Mẹ, có chuyện gì mà con không biết à”.


“Không, con không cần biết gì cả. Chỉ cần đề phòng thằng Thái thôi, nhìn nó thế mà chẳng ra gì đâu”.


Nghe đến đó, em biết chuyện không đơn giản. Gặng hỏi mãi mẹ em mới tỉ tê:


“Con ơi, con cứ tin chồng cho lắm vào. Hôm ấy lúc bác sĩ hỏi, nó nhất quyết đòi chọn con chứ không chọn vợ. Cũng may con vượt qua được. Không thì nó cũng chẳng ân hận đâu”.


Em thất thần luôn các chị ạ. Không ngờ chồng lại là người như thế. Rồi từ lúc biết, em thất vọng về chồng nên cư xử gượng gạo lắm. Biết là anh có nỗi khổ của mình, nhưng sao trong lúc sinh tử lại không màng đến vợ như thế chứ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật