Chồng đòi mua cá cảnh 20 củ, vợ bầu xin cái máy giặt mà anh quát: Thích thì kiếm tiền mà mua

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình buồn quá mọi người ạ. Cùng cảnh bầu bí, thấy mọi người được chồng yêu thương, mình lại thấy chạnh lòng. Biết rằng bây giờ không nên có những suy nghĩ tiêu cực, vì nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con. Nhưng mình tuyệt vọng lắm, lúc này mà không nói ra thì chỉ có chết thôi.
Chồng đòi mua cá cảnh 20 củ, vợ bầu xin cái máy giặt mà anh quát: Thích thì kiếm tiền mà mua
Ảnh minh họa

Vợ chồng mình đang trong giai đoạn khó khăn. Mình bầu thai yếu, 3 tháng đã phải xin nghỉ ở nhà vì động thai. Người ta thấy không làm được việc nên cũng đuổi luôn. Thế là mọi việc đều đến tay chồng hết. Chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng phải ngửa tay xin chồng.

Từ khi ở nhà, mình cũng ý thức được hoàn cảnh nên chẳng dám tiêu pha gì nhiều. Bầu tháng thứ 8, bụng mình đã lộ ra nhiều lắm rồi.

Vậy mà chưa mua được cái váy bầu nào để mặc cả. Ngày trước ở trên hội, có mấy chị nói chuyện rồi hỏi địa chỉ và gửi váy cho mình mặc. Bây giờ chật hết, mình muốn mua váy mới nhưng chồng bảo:


“Mua làm gì phí ra. Chả mấy nữa mà đẻ, em cứ mặc áo phông cho thoáng”.


Nhiều khi mình nghĩ đúng là số khổ. Cái gì cũng xin thôi mọi người ạ. Trong khi chồng mình lương tháng hơn 20 triệu, nói ra chả ai tin là anh lại khó khăn với vợ như thế.

Xem Video: Phụ nữ bất hạnh mới lấy phải chồng vô tâm

//


Không cho vợ tiền để mua sắm, anh cũng chẳng biết giúp việc nhà đâu. Bầu 8 tháng, bụng mình to, cúi nhiều đau lưng. Vậy mà ngày nào cũng phải giặt cả chậu đình quần áo. Có hôm mình giặt quần của chồng không kỹ nên vẫn dính bẩn. Thế mà lúc lấy quần áo vào, chồng mình ném thẳng vào mặt quát:


“Có mỗi cái quần mà giặt cũng không nên hồn. Như này thà thuê osin còn hơn”.


Những lúc ấy chẳng hiểu sao mình chẳng cãi lại mà chỉ biết khóc thôi. Cứ sợ cãi lại chồng đánh cho lại thiệt thân.


Hôm nay đang ở nhà nấu cơm thì mình nhận được điện thoại của chồng. Anh dặn:


“Tí nữa có thằng ship nó đến ship con cá Koi. Em xem có 20 triệu ở nhà không ứng ra đưa nó giúp anh, rồi tối về anh trả”.


“Em làm gì có tiền. Mà cá gì sao đắt thế. Anh có tiền mua cá, hay mua cho em cái máy giặt đi. Dạo này bụng em to, ngồi nhiều đau lưng lắm”.


“Thôi cô đừng có yêu sách. Tiền tôi kiếm ra mua gì là việc của tôi. Cô muốn thì đi mà mua lấy”.


Rồi chồng mình tắt máy luôn. Mình biết là chồng có sở thích nuôi cá cảnh, con cá Koi cũng là loại cá mà anh ao ước có từ lâu. Nhưng lời anh nói làm mình đau lòng vô cùng mọi người ạ. Một con cá nhỏ 20 triệu, anh mua chẳng tiếc tay. Thế mà cái máy giặt cũng tiếc với vợ. Đấy, mình nói thì lại bảo mình ăn bám. Mình buồn lắm, cứ nghĩ đến chết thôi. Chẳng lẽ cứ phải sống cái kiếp bị chồng xem thường thế này mãi sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật