Buồn với chuyện “mua hàng” của teen

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Eo! Cái áo xấu “vãi chưởng” mà những 200k” - giọng một cô bạn tuổi teen vang lên trong gian hàng quần áo tại siêu thị khiến không ít người phải ngoái lại nhìn…
Buồn với chuyện “mua hàng” của teen
Không phải tất cả các bạn tuổi teen đều thiếu cách ứng xử có văn hóa khi mua hàng. Tuy nhiên, để đẹp hơn trong mắt mọi người, bạn cần phải gìn giữ hơ

Chuyện teen đi mua hàng chả khác gì chuyện “thường ngày ở huyện” thế nhưng cách teen @ mua hàng mới là vấn đề đáng phải chú ý.

“Mua mớ rau mà nó “vật lên vật xuống” nhiều đến nỗi từ tươi hóa héo. Không những thế vừa mặc cả nó vừa mắng người ta xơi xơi” - Chị bán hàng ở chợ bức xúc nói về cách mua hàng của một cô nàng chỉ mới khoảng 15,16 tuổi.

H.Lan (THPT TH) được bạn bè trong trường biết đến không chỉ bởi cô nàng quá đanh đá mà còn bởi cách mua hàng có một không hai của mình. Khi mua đồ Lan thường cố gắng “super soi” thật kĩ xem hàng có bị lỗi “nhỏ bằng con kiến” nào không rồi luôn miệng chê bai hòng ép giá người bán.

M.Tùng (THPT VĐ) và nhóm bạn mỗi dịp cuối tuần là lại rủ nhau đi “săn hàng độc”. Để tìm được hàng độc nhóm của Tùng cứ đi vào shop nào là lục tung hết tất cả đồ ở shop đó lên, chả để ý tới chủ shop và khách mua hàng xung quanh, rồi còn thay nhau thử hết cái áo này đến chiếc áo khác. Khi người này chọn được cái áo vừa ý thì người kia lại không thích, cứ như vậy nên mặc dù đi rất nhiều shop, nhóm bạn Tùng vẫn chưa tìm thấy cái nào ưng ý…

“Eo! Cái áo xấu “vãi chưởng” mà những 200k”  - giọng một cô bạn tuổi teen vang lên trong gian hàng quần áo tại siêu thị khiến không ít người phải ngoái lại nhìn nhưng cô bạn vẫn tỏ ra bình thản như không và tiếp tục bình phẩm này nọ với 2 cô bạn đi cùng...

Hậu của những lần mua hàng

Lần một, lần hai gặp những chủ shop dễ tính họ còn bỏ qua cho cái kiểu mua hàng của Lan. Nhưng ở đời không ai biết được chữ “ngờ”. Một lần đi vào Tràng Tiền Plaza mua đồ sale off Lan đã phải hối hận khi vẫn giữ “thói quen” cũ để mua hàng. Chọn đi chọn lại gần tiếng đồng hồ mới được một cái áo ưng ý nhưng khi nhìn giá sale off vẫn còn khá mắc nên cô bạn liền mang chiếc áo ra quầy thanh toán và mặc cả. Vậy mà sau một hồi chê ỏng chê eo cô nàng lại phải mua chiếc áo với giá gấp đôi giá sale off chỉ vì dám đánh cược với chị bán hàng rằng áo đó không phải là hàng hiệu 100 %...

Tùng và nhóm bạn đi “săn đồ độc” thì chẳng thấy "hàng độc" đâu mà chỉ thấy những câu “độc mồm độc miệng” của những chủ shop khó tính…

Anh chàng Long (THPT TP) khi đi mua hàng cũng hay có tật hồn nhiên bình phẩm và trong một lần vào shop chưa biết hàng hóa như thể nào đã nói một câu xanh rờn: “Đã đắt lại còn xấu hoắc” khiến cho anh chủ shop nổi nóng. Suýt chút nữa Long đã bị nện một trận nhớ đời nếu mọi người không kịp can ngăn…

Rõ ràng, trong thời buổi kinh tế khó khăn như ngày nay thì khách hàng càng được coi trọng như những “thượng đế” nhưng không phải vì vậy mà có thể trả bao nhiêu thì trả, bình phẩm thế nào thì bình phẩm… bởi người bán hàng cũng là con người, cũng có quyền được khách hàng tôn trọng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật