Nghề lạ “hái“ ra tiền của teen

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không có chiều cao lý tưởng như những người mẫu nổi tiếng nhưng Huyền cũng có thể kiếm tiền từ việc tạo dáng cho những người mới học nhiếp ảnh.
Nghề lạ “hái“ ra tiền của teen
Ngọc Huyền (trái) đã bắt đầu tự tin hơn trước ống kính

Người mẫu chân… không dài

Đó là cách nói vui về một công việc thú vị mà bạn Ngọc Huyền (lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh) đang làm: người mẫu cho những người…mới học nhiếp ảnh.

Từ lời rủ rê của một người bạn, Ngọc Huyền bắt đầu làm công việc này được gần một tháng nay. Thứ 3, 5, 7 trong tuần, sau buổi học chiều, Huyền chạy xe lên Trung tâm văn hoá quận 3. Tại đây, bạn được học viên lớp trang điểm make up rồi vào vị trí…diễn khoảng 15-20 phút trước ống kính máy ảnh.

Sau đó, bạn có thể thong thả ngồi xem học viên lớp photoshop xử lí ảnh để chiêm ngưỡng dung nhan của mình. Một buổi làm việc "điển hình" (khoảng 3 giờ) của Huyền là như thế. Do các "tay máy" đang học việc nên bạn phải tự chọn trang phục, tạo dáng, biểu lộ gương mặt…

Huyền xem đó là cơ hội tuyệt vời để có thể biểu lộ cảm xúc của mình một cách hoàn toàn thoải mái. Công việc có vẻ không xa lạ gì với teen này mang đến cho Huyền khoảng 500.000 đồng/tháng. Nhưng "thu hoạch" không chỉ có vậy. Công việc đã giúp bạn tự tin hơn rất nhiều, cũng như "học lỏm" được vài bí quyết về trang điểm, stylist, nhiếp ảnh.

"Trước đây, mình rất ngại chụp ảnh. Cứ thấy người ta đưa máy ảnh lên là tìm cách "né" liền, vì nghĩ mình…xấu đó mà! Nhưng khi đi làm, xem ảnh, mới thấy, mình cũng…dễ thương chứ bộ!", Huyền nghịch ngợm. Thực tế, những ngày mới "vào nghề", Huyền diễn theo "xì-tai" "buồn ơi là buồn". Kết quả, Huyền suýt…choáng khi nhìn ảnh của mình vì… "nó xấu và ngầu quá".

Nhưng khi được các giáo viên tại Trung tâm Văn hoá quận 3 tư vấn, bạn đã biết cách để mình "lung linh" hơn. "Đơn giản chỉ cần cười lên một tí là mình đã xinh tươi hơn rồi!" - Huyền bật mí kinh nghiệm có được sau thời gian "làm mẫu". Ngoài Huyền, tại Trung tâm văn hoá quận 3 còn có "người mẫu" cũng là học sinh, sinh viên.

Tâng bóng nghệ thuật

Mượn bạn bè 50.000 đồng làm"lộ phí", bạn Đào Nguyên Đức (sinh viên năm 2, Khoa Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP HCM) đi xe buýt đến nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11). Hành trang bạn mang theo là đôi giày và trái bóng đã ngã màu cùng niềm đam mê mãnh liệt dành cho môn bóng đá nghệ thuật. "Hôm nay, phải vào sân, biểu diễn cho bằng được" - Đức tự nhủ.

Nghề lạ

Tuyệt chiêu vừa trồng cây chuối vừa tâng bóng

Quyết tâm là thế nhưng khi đến nhà thi đấu (lúc đó đang diễn ra giải bóng đá futsal toàn quốc năm 2009), Đức bỗng dưng thấy…sợ. Tự trấn an: "Mình cứ gặp mấy chú ban tổ chức, xin biểu diễn vào giờ giải lao. Nếu được thì tuyệt, không thì đi về, có ai biết mình đâu mà sợ", anh chàng tìm gặp thành viên ban tổ chức sân đấu bày tỏ ý định. Nghe xong, họ nhìn anh chàng một lượt, tỏ vẻ nghi ngờ.

May mắn, họ giới thiệu Đức với chú Nguyễn Hữu Bàng, Phó tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chú Bàng bảo Đức ra hành lang nhà thi đấu, biểu diễn cho chú xem trước. Chỉ qua vài động tác tâng bóng, Đức đã chinh phục được chú Bàng. "Được rồi, đi theo chú, chú giới thiệu cho vào sân biểu diễn". Và khi một trận đấu vừa kết thúc hiệp 1, Đức được phép vào sân tâng bóng. Từ tay, chân, đầu, lưng…hầu như mọi bộ phận trên c‌ơ th‌ể Đức đều "tâng" được bóng như thể…lò xo. Độc chiêu nhất là màn xoay người trên bóng theo phong cách hip hop.

Nghề lạ

Tớ cũng giống Công Vinh đấy nhỉ?

Dù mới lần đầu trổ tài trước đông người nhưng anh chàng người gốc Thanh Hoá này đã khiến khán giả tại nhà thi đấu Phú Thọ ngất ngây. Ngay sau đó, anh chàng đã được Trung tâm TDTT Phú Thọ mời biểu diễn phục vụ khán giả với thù lao 1,2 triệu đồng/tháng.

Đức còn được trổ tài tại sân Bình Dương (giờ giải lao trận Becamex Bình Dương gặp Valencia (Maldives) tại cúp C2 châu Á) trước 20.000 người cũng như khiến nhiều người trầm trồ khi tâng bóng trong lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam vừa qua. Hai lần xuất hiện đó không chỉ mang về cho Đức số tiền kha khá mà còn là cơ hội gặp gỡ những cầu thủ hàng đầu Việt Nam như Công Vinh, Như Thành, Hồng Sơn, Vũ Phong…

Điều thú vị là rất nhiều lần Đức bị nhầm với Công Vinh. "Lần nọ, tại tượng chúa ở Vũng Tàu, có hai cô bạn cứ nhìn mình trầm trầm rồi bảo nhau: "Công Vinh mang dép lê đi chơi kìa!". Còn mới đây, một phóng viên thấy mình cứ chạy theo kêu Công Vinh, Công Vinh. Bị nhầm với người nổi tiếng cũng vui chứ nhỉ!" - Đức hóm hỉnh.

Chỉ mới chơi bóng đá nghệ thuật gần 3 năm nhưng Đức đang được xem là một trong những người tâng bóng hàng đầu Việt Nam. Thậm chí, có tờ báo còn gọi bạn là "Siêu tâng bóng Việt Nam".

Nguyên Đức bày tỏ ước mơ sẽ trở thành kỉ lục gia về tâng bóng của Việt Nam cũng như cố gắng theo kịp kỉ lục của Kang Sung Min, người tâng bóng siêu nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Nguyên Đức vẫn ưu tiên tối đa cho việc học ở trường, tập luyện đều đặn 3 giờ mỗi ngày cũng như tham gia biểu diễn nếu được mời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật