7 kiểu yêu nhau gây “ngứa mắt” nhất trên mạng xã hội

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu đương trên Facebook cũng là cả một nghệ thuật. Nếu như có những cặp đôi dễ thương vô đối và chỉ cần nhìn họ thôi là cũng đã thấy “động lực yêu”, thì không ít cặp đôi khác lại như “cái gai“ trong mắt mọi người.
7 kiểu yêu nhau gây “ngứa mắt” nhất trên mạng xã hội
Ảnh minh họa

Kiểu 1: Cặp đôi “dính chùm”

Biểu hiện dễ thấy nhất của những cặp đôi này đó là đi đâu cũng dính lấy nhau không rời. Sáng mở mắt ra thì thấy chàng chụp hình cả hai đang cùng đi ăn sáng, trưa thì thấy nàng đăng ảnh đang tựa vào vai chàng ngủ, chiều về cũng ráng "tự sướng" một tấm rồi khoe với dân tình rằng “đang trên đường về nè”, đến tối cũng không khá hơn bao nhiêu.

Mỗi lần thấy những cặp đôi như thế này thì phản ứng của 99,99% dân số trên thế giới sẽ là: “Để coi tụi bây hạnh phúc được bao lâu…

Kiểu 2: Ngày nào cũng là ngày kỉ niệm

1/3: Hôm nay là kỉ niệm 3 tháng mình gặp nhau.

2/3: Hôm nay là kỉ niệm ngày anh và em có nụ hôn đầu.

3/3: Hôm nay là kỉ niệm lần đầu tiên anh dẫn em về gặp ba mẹ.

4/3: Kỉ niệm ngày hai đứa đi chơi mà bị hư xe.

5/3: Ngày này tháng đó anh và em giận nhau.

6/3: Lần đầu tiên hai đứa cùng nhau ăn rau dền…

Và mỗi sự kiện đều được tạo thành một “Sự kiện trong đời” trên dòng thời gian. Quá mệt mỏi…

Kiểu 3: Cặp đôi "bi kịch"

Tình yêu của những cặp đôi này y như một bộ drama Hàn Quốc thứ thiệt, chỉ có điều đây là phiên bản trực tuyến. Cãi nhau xong, dù buồn lắm nhưng nàng vẫn sẽ không quên lên đổi ảnh đại diện và cover facebook sang màu đen. Mọi người sau đó sẽ ríu rít vào hỏi thăm, còn nàng thì sẽ nhẹ nhàng trả lời “không sao đâu” kèm theo biểu tượng “:)” thần thánh nhằm thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh của người con gái thế kỉ 21.

Nếu chàng chạy qua xin lỗi thì nàng sẽ "tranh thủ" tâm sự: “Em không cần những lời nói sáo rỗng. Em cần hành động”. Nếu chàng nhất quyết giữ im lặng thì tất nhiên, trạng thái tiếp theo của nàng sẽ là: “Đến cả một câu nói đơn giản mà cũng không nói được. Tình cảm này rốt cuộc là gì đối với anh?” kèm theo một tấm ảnh nước mắt lưng tròng đầy cảm xúc.

Nói chung, bạn sẽ được xem phim Hàn Quốc miễn phí mà không tốn tiền mua vé.

Kiểu 4: Đổi “relationship” như thay áo.

Vì nhiều lí do (rảnh nhảm không có chuyện gì làm, cãi nhau, giận hờn vu vơ…) mà những cặp đôi này sẽ xoay mọi người như chong chóng với chuyện "tình yêu tình báo" của mình. Mới hôm qua dân tình còn nhảy vô chúc mừng vì thông báo “in relationship with…” (tạm dịch: đang hẹn hò với..."),  thì chỉ đến hôm sau thôi một trong hai sẽ lại để “single”(độc thân vui tính rồi đó). Thắc mắc chưa kịp hỏi thì đã thấy chuyển sang “complicated” (nói chung là đang trong tình trạng "đánh cá thả câu")

Với những đối tượng này thì tốt nhất là cứ “bờ ơ bơ” đi cho khỏe!

Kiểu 5: Xem facebook như cái khách sạn.

Chụp hình khoe “gấu” ư? Xưa rồi! Thời này muốn nhiều "like" thì phải “bạo”, phải biến facebook của cả hai thành cái fanpage 18+‌ּ mới được. Ảnh "giư‌ּờng chi‌ּếu" là không thể thiếu. Cả hai sẽ công khai hôn nhau trước sự “chứng kiến” của máy ảnh với độ phân giải sắc nét. Nàng sẽ mặc áo xẻ sâu thiệt sâu để lộ “núi non hiểm trở”, chàng sẽ đứng (hoặc nằm) phía sau rồi nhè nhẹ đặt tay lên người nàng như thầm nhắn gửi “Đây là sở hữu của tôi”.

Cả hai sẽ cùng đăng ảnh lên facebook, viết những câu bình luận "sến như truyện diễm tình" và cùng nhau đợi những bình luận đại loại như “hot thế”, “tình cảm quá”, “ngưỡng mộ quá”... vân vân và mây mây. Thậm chí, họ còn “thòng” thêm một lời hứa hẹn: “100 likes sẽ đăng full hình nhé cả nhà”.

Nếu cảm thấy ngứa mắt thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay bình luận ngay “kiếm cái phòng dùm cái đi!”. Nhưng hãy nhớ rằng, nguy cơ bạn bị chủ nhân "tạch mặt", đưa vô danh sách đen sau khi gõ ra câu này là cực kì cao nhé!

Kiểu 6: Yêu quá hóa điên

Nếu như "hội drama" là những người luôn bi kịch hóa mọi chuyện, thì hội "yêu quá hóa điên" lại là những người thích đẩy cảm xúc lên cao trào nhất có thể. Được bạn trai làm bữa sáng liền chia sẻ: “Cha mẹ ơi không thể tin được lần đầu tiên được anh ấy làm bữa sáng cho. Là lần đầu tiên đó!!!".

Ban đầu nhìn những cặp đôi này thì còn thấy dễ thương và có chút ganh tị, nhưng bảo đảm càng về sau này thì bạn càng muốn “tiễn nhẹ” cặp đôi này cho lẹ!

Kiểu 7: Khoe khoang tình yêu “đại gia”

Vâng. Những cặp đôi “đại gia” này cũng đăng ảnh nắm tay, ôm ấp, tình cảm như ai. Nhưng hãy nhìn kỹ, trên bàn tay thon dài kia là chiếc nhẫn hột xoàn mới cóng. Hoặc đôi bàn tay đang nắm chặt với nhau gần vô lăng ô tô (tức là khoe tôi có bồ sở hữu xe hơi) . Hoặc “điên tiết” hơn, vào những ngày lễ, newfeeds của bạn sẽ tràn ngập những bức ảnh kiểu như nàng đăng ảnh một chiếc túi đắt tiền kèm dòng chia sẻ “khiêm tốn”: ”Tình cảm là tất cả, nên Valentine em không đòi hỏi gì nhiều.

Và tất nhiên, không cần nỏi nhiều cũng dễ đoán được, những "cặp đôi hoàn cảnh" trên mạng xã hội kiểu này sẽ nhanh chóng đều bị dân tình xung quanh đưa vào danh sách đen, nhẹ thì có thể "unfollow" để ngừng cập nhật thông tin về người đó, hơn thì có thể đưa vào danh sách "bạn có thể mình đăng cái gì, nhưng còn mình thì cũng không cần biết bạn chia sẻ điều gì nữa", và nặng nhất chính là thẳng tay đưa ra khỏi danh sách bạn bè và "bơ" đi như chưa từng quen.

Nói đến đây, sẽ có nhiều người lên tiếng "minh oan" rằng, yêu là chuyện của mỗi người và trang cá nhân cũng như là nhà của người đó, họ muốn làm gì trong nhà họ thì không thể cấm cản được. Vậy còn bạn thì sao? Tình yêu của bạn có thuộc một trong số 7 dạng này? Bạn suy nghĩ thế nào về việc những cặp đôi công khai bày tỏ trên mạng xã hội? Chia sẻ cùng mọi người nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật