Sáng 28/9, một phụ nữ và nhiều người thân không thể liên lạc với anh Trần Tuấn Anh (46 tuổi, chủ hiệu cầm đồ trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, Hải Phòng). Sau nhiều lần kết nối, chị này thấy có tiếng trả lời "bọn tôi đang đi lễ", rồi máy bị ngắt.
Cả ngày không thấy anh Tuấn Anh, khoảng 22h hôm đó, gia đình và bạn bè tìm đến tiệm cầm đồ nhưng cửa khóa. Tìm cách vào bằng lối cửa sau, họ thấy thi thể người đàn ông 46 tuổi này trong nhà tắm.
khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định đây là vụ giết người cướp của. nạn nhân bị sát hại tại phòng khách bằng cách vật cứng đập nhiều nhát vào đầu, mặt. Kẻ thủ ác sau đó kéo xác vào nhà tắm, phủ chiếu lên.
Ba tiếng sau đó, Công an quận Hải An bắt 3 nghi can, người lớn nhất mới 18 tuổi.
Nguyên nhân án mạng đang được Công an quận Hải An làm rõ.