Người cha độc ác khóc suốt phiên xử

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giận vợ hờ hững, Khanh cướp mạng con trai 4 tuổi trong khách sạn rồi t‌ּự t‌ּử nhưng bất thành. Hầu tòa hôm nay, ông ta ân hận khóc suốt phiên xử.
Người cha độc ác khóc suốt phiên xử
Khanh tỏ ra ân hận, nhiều lần khóc khi trả lời HĐXX về việc giết con trai. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 29/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Ái Khanh (56 tuổi, quê Hải Phòng) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mất hết nhân tính, đáng lẽ áp dụng hình phạt cao nhất nhưng xét thấy cũng do vợ ngăn cản việc thăm con khiến bị cáo bế tắc nên phạm tội. Từ đó, tòa cho rằng cần giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, Khanh và chị Loan sống với nhau như vợ chồng và có 2 con chung. Vì thường xảy ra mâu thuẫn nên từ năm 2011 họ ly thân. Hai người con do chị Loan chăm sóc.

Tối 4/1, Khanh đến nhà vợ ở quận Phú Nhuận đón con trai út là cháu Nguyễn Hữu Phong (4 tuổi) đi chơi. Tối hôm đó, hai cha con thuê khách sạn tại quận Tân Bình, ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, khi Phong đang ngủ say, Khanh nảy sinh ý định giết con rồi t‌ּự sá‌ּt để vợ phải ân hận. Biết con chết vì ngạt, ông ta viết thư nhờ người thân ở Hải Phòng vào lo hậu sự cho hai cha con rồi tự đâm mình nhiều nhát.

Khoảng 8h cùng ngày, nhân viên khách sạn phát hiện Khanh đang thoi thóp trên vũng máu, còn cháu bé đã t‌ử von‌g.

Tại tòa hôm nay, Khanh tỏ ra ân hận, nhiều lần khóc khi trả lời HĐXX về hành vi giết con ruột. bị cáo cho biết, sau khi vượt biên sang Anh đã chia tay với người vợ đầu và hai con chung. Khi về Việt Nam, ông ta chung sống với chị Loan.

Theo bị cáo, cuộc sống không êm đềm kéo dài đến năm 2011 thì Loan đưa các con về quê ngoại ở Vũng Tàu. Không được vợ cho đi cùng cùng với việc phải thuê phòng trọ sống và đi làm bảo vệ, bị cáo tự ái và buồn chán. Khanh cho rằng thường xuyên bị chị Loan ngăn cản không cho thăm các con, bế tắc nên nảy sinh ý định độc ác.

"bị cáo lớn tuổi còn vợ thì trẻ đẹp. bị cáo muốn cùng con chết cho cô ấy thảnh thơi đi lấy chồng mới", Khanh khai thêm động cơ gây án. Ông ta cũng nhiều lần bày tỏ ân hận đã giết con và mong có cơ hội được gặp lại anh trai của Phong.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật