Chủ tiệm Trần Thị Hải (khoảng 36 tuổi, quê Ninh Thuận) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng máu me đầy mình. Trong khi đó, một số nhân chứng tham gia chữa cháy phát hiện trên gác có thi thể mộtngười đàn ông bị chết cháy.
Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy được đưa ra khỏi tiệm, trong đó một chiếc dính nhiều vết máu. Trong tiệm nhiều vật dụng bị cháy đen.
Chiếc xe có vết máu
Theo bà Văn Thị Gang (SN 1951, ngụ phường An Phú, người cho chị Hải thuê ki-ốt mở tiệm), chị Hải đã có chồng con ở Ninh Thuận. nạn nhân nam cũng đã có vợ.
Một điều lạ là khu vực cháy chỉ tập trung ở trên gác, nơi chủ tiệm thường ngủ. Do trần của ki-ốt có nhiều mút xốp chống nóng nên lửa nhanh chóng bốc cao.
Vụ việc thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân khiến giao thông khu vực này bị ách tắc. Hiệncơ quan điều tra phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Cơ quan điều tra cho biết đây là vụ án phức tạp nên chưa thể đưa ra nhận định, cũng chưa thể xác định danh tính người tử vong và nguyên nhân vụ việc.