Tận mắt chứng kiến cuộc sống trong lòng Nhà nước Hồi giáo

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Daily Mail đưa tin, một đăng đoạn phim ngắn lên mạng được người phụ nữ bí mật giấu máy quay trong mạng che mặt của cô và ghi hình tại thành phố Raqqa, sào huyệt mà phiến quân chiếm tại Syria từ tháng 3/2014
Tận mắt chứng kiến cuộc sống trong lòng Nhà nước Hồi giáo
Những người đàn ông đeo súng đi khắp nơi trong thành phố. Ảnh: France 2

Daily Mail cho hay, theo luật Hồi giáo Sharria hà khắc mà phiến quân áp dụng, mọi phụ nữ khi ra đường đều phải vận đồ trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt. Luật này vô tình tạo thuận lợi cho cô quay phim về cuộc sống trong lãnh thổ mà IS kiểm soát.

Trong đoạn phim, đàn ông ông mang những khẩu súng trường Kalashnikov đi khắp nơi trong thành phố. Nhưng không chỉ nam giới mới sở hữu vũ khí. Đoạn phim cho thấy một người phụ nữ đeo súng trường trên vai khi dắt trẻ con đến một công viên.

Một khoảnh khắc gay cấn xảy ra khi một người đàn ông mang vũ khí lái xe chặn ngay trước mặt cô và cảnh báo: "Cô phải cư xử hợp lẽ hơn ở nơi công cộng".

Theo người đàn ông, cô phạm lỗi vì đã để lộ cả khuôn mặt ra ngoài. Cô nhanh chóng xin lỗi ông ta và kéo mạng lên.

Một người phụ nữ trấn an mẹ rằng thông tin không kích trên truyền hình không phản ánh đúng sự thật. Ảnh: France 2

Sau đó, người phụ nữ đi tiếp vào một quán cà phê. Tại đây, một số phụ nữ đang trò chuyện bằng tiếng Pháp và trao đổi với người thân.

Một cô gái nói với mẹ rằng: "Mẹ à, con sẽ không trở về. Con nói thật đấy. Mẹ phải chấp nhận thực tế là con sẽ không trở về. Con không liều mạng đến đây để rồi trở về Pháp vì con đang sống rất tốt ở đây và không phải sợ điều gì".

Người mẹ của cô gái có lý do để lo ngại, bởi Raqqa đang là mục tiêu của các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh khối Arab tiến hành. Tuy nhiên, người con gái biện hộ rằng: "Tất cả những cảnh tượng mẹ thấy trên truyền hình đều là thông tin sai lệch. Họ phóng đại tình hình lên thôi".


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật