IS đã hành quyết nhân viên cứu trợ Mỹ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm nay 16/11 đã tung lên mạng một đoạn video quay cảnh hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul-Rahman Kassig.
IS đã hành quyết nhân viên cứu trợ Mỹ
Abdul-Rahman Kassig, 26 tuổi, bị bắt cóc tại Syria vào năm 2013.

Trong đoạn video, một phiến quân đội khăn trùm kín đấu đứng cạnh một chiếc đầu bị cắt rời mà y nói là của Kassig.

Mỹ cho biết đang cố gắng xác định tính xác thực của đoạn video, vốn cũng quay cảnh một vụ sát hại hàng loạt các binh sĩ Syria.

Kassig, còn được biết tới với tên gọi Peter, đã bị bắt cóc tại Syria vào tháng 10/2013.

Gia đình của Kassig, hiện đang sống tại bang Indiana, cho hay họ đang chờ xác nhận các thông tin về "đứa con trai yêu quý" và không có gì để nói thêm vào lúc này.

Nếu cái chết của Kassig được xác nhận, công dân Mỹ 26 tuổi này trở thành con tin phương Tây thứ 5 bị IS sát hại, sau các vụ hành quyết 2 nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff và 2 công dân Anh Alan Henning và David Haines.

Một trong những tên phiến quân mang khăn trùm đầu đầu trong đoạn video dường như khổ người và ăn mặc giống,"Jihadi John", một phiến quân được tin là đến từ Anh và đã tiến hành các vụ hành quyết 4 con tin trước đó.

Video hành quyết Kassig xuất hiện cùng ngày với một thông tin chưa được trên tờ Mail Online của Anh rằng "Jihadi John" đã bị thương trong một cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh IS.

Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) cho biết cộng đồng tình báo đang hành động nhất khẩn trương nhất có thể để xác định tính xác thực của video.

Kassig trong một video trước đó của IS.

"Nếu được xác nhận, chúng ta lại ghê rợn trước vụ sát hại man rợ một nhân viên cứu trợ Mỹ vô tội và chúng tôi bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất đối với gia đình và bạn bè Kassig", phát ngôn viên NSC Bernadette Meehan nói.

Thủ tướng Anh David Cameron cho hay ông "bị sốc trước vụ giết người máu lạnh" và tuyên bố các phiến quân IS một lần nữa đã cho thấy hành động đồ‌ּi bạ‌ּi của chúng.

Lá thư cảm động từ nơi bị giam giữ

Cha mẹ của Kassig hồi tháng trước đã công bố các trích đoạn một lá thư của con trai họ, trong đó anh nói về những căng thẳng trong quá trình bị giam giữ.

"Đây là điều khó khăn nhất mà một người đàn ông có thể trải qua, căng thẳng và sợ hãi thật không thể tưởng tượng được", Kassig viết.

Kassig cùng cha trong một chuyến đi câu ở Indiana vào năm 2011.

"Họ nói với chúng con rằng mọi người đã bỏ rơi chúng con hoặc không quan tâm, nhưng tất nhiên chúng con biết mọi người đang làm tất cả những gì có thể và còn hơn thế nữa".

"Cha đừng lo lắng nếu con không thể trở về. Con sẽ không nghĩ tới bất kỳ điều gì nhưng con biết có một sự thật rằng cha và mẹ yêu con hơn mặt trăng và các vì sao".

Kassig một một cựu binh sĩ Mỹ, từng phục vụ tại Iraq.

Kassig sau đó trở thành một kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, đến Li-băng hồi tháng 5/2010 để làm việc tại các bệnh viện biên giới, điều trị cho người tị nạn Palestine và sau đó là những người chạy khỏi cuộc xung đột ở Syria.

Vào cuối năm 2010, Kassig đã thành lập tổ chức viện trợ và đối khó khẩn cấp đặc biệt (SERA) và sau đó chuyển các hoạt động tới miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria.

Kassig tập trung và vận chuyển hàng viện trợ tới các trại tị nạn ở cả hai bên của biên giới Syria và trợ giúp điều trị cho các dân thường bị thương và huấn luyện các nhân viên y tế tại Syria.

Kassig đang thực hiện một dự án cho SERA thì bị bắt cóc hồi tháng 10/2013 trong khi đang di chuyển ở miền đông Syria.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật