Góc khuất đau lòng vụ bé trai khuyết tật bị ‘lạ‌m dụn‌g’ ở khách sạn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 1 tháng không thấy Sơn đưa con về, vợ chồng anh Sỹ chị Giang đã truy tìm và phát hiện cậu con trai tật nguyền của mình bị đánh đập và ’lạ‌m dụn‌g’ trong khách sạn.
Góc khuất đau lòng vụ bé trai khuyết tật bị ‘lạ‌m dụn‌g’ ở khách sạn
Cậu bé câm bẩm sinh nghi bị hàng xóm giam cầm và 'lạ‌m dụn‌g' ở Nghệ An

Bố mẹ tin hàng xóm để con đi chơi suốt 1 tháng

Người dân xã Nghi Phú và vùng lân cận vẫn chưa hết bàng hoàng, bán tán xôn xao trước sự việc một cậu bé bị câm bẩm sinh nghi bị hàng xóm giam cầm, hành hạ. nạn nhân là cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi), là con trau của anh Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi) và chị Trần Thị Giang (39 tuổi), trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 16/9 khi nhân viên lễ tân khách sạn Hoàng Anh 1 ( đóng trên đại bàn xã Nghi Phú) nhận được điện thoại của một vị khách hỏi về đứa bế ở trong căn phòng mà người này thuê nhiều ngày trước. Ngay sau khi nghe điện, lễ tân nhanh chóng lên phòng kiểm tra thì phát hiện một cháu bé với nhiều vết thương trên người, miệng chảy máu. Nhận thấy có dấu hiệu lạ, lễn tân này nhanh chóng điện báo cho cơ quan công an và đưa cháu bé đi bệnh viên. Cùng thời điểm đó, anh Sỹ và chị Giang cũng có mặt ở khách sạn để tìm con theo lời dẫn của Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) là hàng xóm của nhà anh và cũng là người dẫn cháu Tú đi.

Anh Sỹ cho biết: “Sự việc bắt đầu từ ngày 16/8, tôi tắm rửa cho anh em thằng Tú xong và đi lấy cháo cho con ăn. Khi tôi ở dưới bếp đi lên thì không thấy cháu Tú đâu cả. Bình thường Tú nó không  đi đâu hết. thấy lạ nên tôi chạy ra ngõ hỏi thì được mấy người cho biết vừa nhìn thấy Sơn dẫn con tôi đi. Sơn vốn là hàng xóm của gia đình tôi, cách đây 2 năm anh ta chuyển đến trọ sát nhà tôi. Mấy lần trước, Sơn cũng có dẫn con tôi đi rồi dẫn về. Lần này tôi nghĩ chắc cũng giống như những lần trước nên không lo lắng lắm”. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trôi qua mà không thấy con trai trở về, vợ chồng anh Sỹ lo lắng gọi điện hỏi Sơn đã đưa con họ đi đâu và lúc nào sẽ đưa về. Những cuộc gọi của anh Sỹ không bao giờ Sơn bắt máy mà gã chỉ nhắn tin trả lời là cháu Tú đang chơi ở khách sạn. Đến ngày 14/9, anh Sỹ thấy Sơn về phòng trọ đóng gói đồ đạc để chuyển phòng mà không thấy Sơn đưa cháu Tú về nên báo công an. Lúc đó, Sơn nói cháu Tú đã trộm của gã 400 nghìn đồng nên đang bị bắt giữ.

Đến ngày 16/9, Sơn mới thông báo cho anh Sỹ về việc cháu Tú ở khách sạn cách nhà 500 mét. Nhận được tin, vợ chồng anh Sỹ chạy vội đến khách sạn thì được biết Tú đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Được biết, vợ chồng anh Sỹ - chị Giang nên duyên vợ chồng cách đây 15 năm. Tú là con trai đầu lòng của anh chị. Tuy nhiên, cháu bị câm bẩm sinh, đầu óc chậm phát triển so với bạn cùng trang lưa. Thương con, vợ chồng anh Sỹ luôn cố gắng để bù đắp tình cảm cho Tú. Thế nhưng, do bận bịu lo cơm áo gạo tiền nên anh chih không có nhiều thời gian gần gũi với con. Cố ngăn dòng nước mắt, Chị Giang chia sẻ: “Vì chúng tôi mà cháu Tú mới xảy ra nông nỗi như vậy. Vì chúng tôi quá tin người nên thấy Sơn quan tâm, chơi với cháu, chúng tôi nghĩ gã thương con trai mình thật lòng. Không ngờ được hắn đã lợi dụng sự thiệt thòi của con tôi để hành hạ cháu”.

Những vết thương trên người cháu Tú

Nghi vấn cháu bé bị lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc Anh Nguyễn Khắc Tuấn – bảo vệ kiêm lễ tân khách sạn Hoàng Anh 1 nơi cháu Tú bị giam giữu cho biết, ngày 13/9, Sơn vào thuê phòng ở cùng một cháu trai. Suốt 3 ngày ở khách sạn, Sơn hầu như không ra ngoài. Đến giờ ăn, Sơn chỉ chạy ra một lát rồi lại về đóng kín cửa. Những ngày ở đây, Sơn cũng không yêu cầu thay ga và dọn phòng hằng ngày. Trưa ngày 15/9, Sơn gọi taxi đi đâu đó một lát rồi về, sau đó lại đi. “Đến chiều ngày 16/9, tôi nhận được điện thoại của Sơn gọi về bàn lễ tân hỏi chúa bé trên phòng 206 đã có người nhà đến đón chưa. Thấy lạ, tôi lên phòng kiểm tra thì phát hiện chúa bé bị thương khắp người, miệng đang rỉ máu. Lúc đó, cháu bế rất hoảng loạn. Cháu bị câm nên đã đưa cháu bé đi bệnh viện”, anh Tuấn kể lại.

Nhìn những vết thương trên người con, anh Sỹ lặng người, trầm ngâm: “Mấy ngày hôm nay, tôi trực ở bệnh viện với cháu, mỗi lần có bác sỹ đến khám là cháu lại co rúm người vào. Khổ thân con, chắc con sợ hãi và hoảng loạn lắm”.

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Việt, khoa Thần kinh cột sống, bệnh viện Hữu Nghị đã khoa Nghệ An, nạn nhân Tú Nhập viên trong tình trạng xây xát nặng ở mặt, ngực, chân tay và vùng hậu môn. Tai trái của Tú có dấu hiệu bị cắn đứt. “ Lúc mới vào viện, nạn nhân rất yếu và hoảng loạn, trên người rất nhiều vết thương. Phần hậu môn của cháu  bế bị loét, bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc bị sưng và bầm tím. Đến nay, sức khỏe cháu đã ổn định, nhưng tâm lý vẫn còn rất hoảng loạn. Chúng tôi đang tiếp tục điều trị vết thương trên người cháu bé và ổn định tâm lý giúp chưa vượt qua cú sốc này”.

Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra. Một điều tra viên cho hay, không loại trừ khả năng cháu Tú bị lạ‌m dụn‌g nên vùn‌ּg kí‌ּn và dươ‌ּng vậ‌ּt mới bị tốn thương như vậy. Thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng Côn an Tp. Vinh cho biết: “Hiện chúng tôi đang trùy bắt đối tượng Nguyễn Thanh Sơn để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ và hành hung người trái Pháp Luật. Chúng tôi cũng sẽ tập trung điều tra động cơ gây án của nghi can. Sau khi giám định thương tật của nạn nhân nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án”.

Đối tượng gây án là người mắc nghiện nhưng ngoan

Nói về Nguyễn Thanh Sơn, ông Nguyễn Văn Dục – Khối phó, kiêm phụ trách an ninh khối 10 phường Hà Huy Tập nơi Sơn sinh sống cho biết: "Sơn đã lấy vợ và có hai cô con gái. Trước đây. Sơn ở cùng vợ con ở phường Hưng Bình. Tại đây, gia đình phát hiện Sơn nghiện m‌a tú‌y. Sau đó, cả gia đình Sơn chuyển về sống ở phường hà Huy Tập cách nhà tôi mấy mét. Về nơi ở mới, Sơn lại tiếp tục dính vào m‌a tú‌y nên được gia đình đưa vào trung tâm cai nghiện. Mấy năm sau, Sơn về địa phương và lại nhanh chóng tái nghiện. Cũng vì chuyện sứt mẻ rồi dẫn tới ly hôn". Sau khi ly hôn, căn nhà được bán để chia tài sản. Do hai con gái ở với mẹ nên một mình Sơn đi thuê trọ để ở.

Theo người dân địa phương, trước đây Sơn là nhân viên truyền tải điện của Nhà máy điện Đông Vĩnh. Do nghiện ngập nên Sơn nghỉ việc từ đó không ai biết Sơn làm gì để sinh sống. “Nhận được thông tin về sự việc xảy ra, chúng tôi không dám tin. Bình thường, dù Sơn mắc nghiện nhưng vẫn tham gia tốt các hoạt động ở địa phương, sống hòa đồng. Duy chỉ một lát. Sơn vướng vào nghi vấn đã đẩy mẹ đẻ ngã gãy tay trong lúc bất đồng về tiền bạc. Tuy nhiên, sau lần đó, bà Ngụ - mẹ Sơn đã tính “đính chính” là không phải do Sơn làm mà do bà tự ngã”, ông Dục cho biết thêm. Ý kiến của ông khối phó cũng là suy nghĩ của nhiều người dân ở khối 10. Ai cũng cho rằng Sơn nghiện m‌a tú‌y nhưng “ngoan”. Kể từ ngày xảy ra vị việc, nhà mẹ đẻ Sơn luôn khóa chặt. Hàng xóm cho biết đã mấy hôm nay không thấy bà Ngụ đâu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra rõ vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật