Dấu hiệu bất thường của kẻ đánh đập dã man bé trai tại khách sạn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tú được phát hiện bị giam trong phòng khách sạn với nhiều thương tích, máu đầy mình. Đặc biệt, vùng hậu môn bị lở loét, dươ‌ּng vậ‌ּt bị phù nề, có dấu hiệu bị ép quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.
Dấu hiệu bất thường của kẻ đánh đập dã man bé trai tại khách sạn
Cháu Tú

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 16/9 vừa qua, cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) được nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng trên địa bàn xã Nghi Phú) phát hiện trên phòng của khách sạn này với nhiều thương tích đầy mình. Nghi can bắt cóc cháu Tú và nhốt trong khách sạn được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An). Hiện Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cảnh sát truy lùng ráo riết.

Ngay sau khi phát hiện Tú trong tình trạng trên, nhân viên khách sạn đã lập tức thông báo đến công an địa phương, đồng thời nhanh chóng đưa cháu Tú đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Khách sạn Hoàng Anh 1 nơi cháu Tú bị Sơn giam giữ để hành hạ

Theo lời kể của anh Hoàng Khắc Tuấn, bảo vệ khách sạn, đồng thời trực lễ tân khách sạn Hoàng Anh 1- nơi cháu Tú bị Nguyễn Thanh Sơn giam giữ, thì người đàn ông này đến thuê phòng cùng với 1 cháu bé (chính là cháu Tú - PV) vào ngày 13/9. Từ lúc thuê phòng ở trong khách sạn, Sơn chỉ ra ngoài khi đi ăn còn lại hầu hết là đóng kín cửa nằm ở trong phòng. Sơn không dùng đồ uống và không yêu cầu dọn phòng.

Lần cuối cùng mà anh Tuần nhìn thấy Sơn là vào ngày 15/9. Lúc đó Sơn gọi điện thoại taxi đón ở cổng rồi từ tầng 2 xuống đi mua đồ ăn. Một lúc sau anh ta quay trở về khách sạn, trên tay cầm một chiếc túi bóng, bên trong có đựng thứ gì thì anh Tuấn cũng không rõ.

Chiều 16/9, khi anh Tuấn đang trực lễ tân khách sạn thì nhận được 1 cuộc gọi điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của Sơn hỏi gia đình thằng bé (nói cháu Tú - pv) lên phòng 206 đón về chưa rồi vội vàng tắt máy. Nghĩ có chuyện không hay xảy ra, anh Tuấn liền lên phòng kiểm tra. Tại đây, anh phát hiện cháu Tú bị nhốt nằm 1 mình trên phòng, trên người nhiều vết thương tích, miệng bê bết máu. “Khi phát hiện sự việc, phía khách sạn và công an lên phòng Sơn thuê thì chăn, ga đã được giặt, vặt trong nhà tắm”, anh Tuấn nói.

Ngay sau đó anh Tuấn đã gọi điện thoại báo cho công an địa phương và nhanh chóng đưa cháu Tú vào viện cấp cứu.

Ngày 21/9, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An, hiện sức khỏe của Tú đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều vết thương trên vùng mặt, tai và nhiều vùng trên c‌ơ th‌ể vẫn chưa lành. Tinh thần của Tú bị hoảng loạn, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.

Theo lời các bác sĩ tại bệnh viện, có khả năng Tú bị bắt để lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc nên dẫn đến việc vùng hậu môn bị lở loét, dươ‌ּng vậ‌ּt sưng nề, bầm tím và nhiều vết trầy xước trên c‌ơ th‌ể.

Ngồi chăm sóc con tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Trần Thị Giang vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện con mình bị như vậy. Theo anh Sỹ, vợ chồng anh sinh được 3 người con, Tú là con trai đầu. Từ lúc sinh ra cháu đã bị thiệt thòi khi câm bẩm sinh, đầu óc kém phát triển.

Cách đây hơn 2 năm, Sơn đến trọ gần nhà của gia đình anh Sỹ và vẫn lịch sự, không có biểu hiện gì lạ. Mặc dù sống gần nhà đã lâu, nhưng chẳng ai trong gia đình và xóm này biết Sơn làm nghề gì. Theo anh Sỹ, thường ngày, Sơn vẫn hay đưa cháu đi chơi nhưng ít ngày là lại đưa về, thậm chí có đợt đi 10 ngày. Lần này thấy anh ta đưa cháu đi lâu, gia đình truy hỏi nhiều lần thì mới biết, con mình đã bị kẻ “biế‌ּn thá‌ּi” trên hành hạ.

Kể lại thời điểm Tú bị đối tượng Sơn đưa đi, anh Sỹ cho biết lúc đó khoảng 17 giờ chiều, khi đang chuẩn bị thức ăn sau bếp thì anh quay ra không thấy cháu Tú đâu. Lúc này, anh vội đi tìm xung quanh thì được biết Sơn đã đưa cháu bé đi. Nghĩ chắc là người đàn ông này lại đưa con mình đi chơi như nhiều lần trước đó nên anh Sỹ không lo lắng gì.

"Mọi lần, Sơn vẫn hay đưa Tú đi chơi, có lần đến 10 ngày mới về, nhưng cũng thấy cháu bình thường. Lần này không ngờ lại bị người ta hãm hại như vậy", chị Trần Thị Giang (mẹ cháu Tú) chia sẻ.

Tuy nhiên, hết ngày rồi ngày khác trôi qua, dù thấy Sơn trở về nhưng không thấy Tú đâu. Lúc này bố cháu bé mới truy hỏi thì Sơn chỉ nói cháu đang chơi ở khách sạn. “Tôi nhiều lần gọi điện vào số máy của Sơn nhưng bên kia không nhấc máy mà chỉ nhắn tin trở lại với nội dung: “Cháu Tú đang khoẻ, đang chơi ngoan…”. Trong 1 tháng, Sơn nhắn cho tôi 13 tin và tất cả đều có nội dung gần giống nhau”, anh Sỹ nói.

Mặc dù con trai bị Sơn đưa đi nhiều ngày nhưng vợ chồng anh Sỹ chủ quan nghĩ không ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe cháu nên chỉ tự mình đi tìm mà không trình báo đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 14/9, thấy Sơn về dọn đồ chuyển phòng mà vẫn không thấy con mình về thì anh Sỹ mới gặng hỏi. Nhưng phải đến chiều tối 16/9, Sơn mới cho gia đình biết là Tú đang bị giam tại khách sạn Hoàng Anh 1, cách nhà khoảng 500m và nói gia đình đến đưa Tú đi viện.

Theo nhận định ban đầu của bác sĩ, có thể cháu Tú đã bị ép quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc nên mới bị lở loét vùng sinh môn, bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc bị sưng, bầm tím.

Khi gia đình đến nơi thì mới biết Tú đã được người khách sạn phát hiện, trình báo công an và đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người, da mặt lở loét, ta bị rách, quầng mắt bị thâm đen.

Theo chị Nguyễn Thị Mai, hàng xóm gần nhà anh Sỹ và Sơn cho biết, chị rất bàng hoàng khi nhận được tin cháu Tú bị Sơn hành hạ như vậy. “Bình thường Sơn hay chơi với Tú, có món gì ngon cũng đều gọi Tú qua ăn cùng. Người ta đồn là Sơn làm kỹ sư điện, lương tháng mười mấy triệu. Thấy anh ta tốt với cháu Tú nên gia đình cũng như chúng tôi cũng vui lắm. Nào ngờ sự việc lại đến nông nỗi vậy. Cũng vì gia đình anh Sỹ tin người đàn ông kia quá”, chị Mai chia sẻ.

Chiều 21/9, một cán bộ Công an TP Vinh cho biết, hiện công an đang ráo riết truy bắt Nguyễn Thanh Sơn. Ngoài ra, công an cũng đang tìm tài xế lái taxi chở Sơn rời khách sạn để điều tra, củng cố chứng cứ vụ án. “Sau khi giám định thương tật của nạn nhân, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án" - vị cán bộ cho hay.

Cũng theo vị cán bộ này cho biết, nạn nhân bị xây xát vùng sinh môn, tuy nhiên vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân của tình trạng này, cũng không loại trừ khả năng nạn nhân đã bị ép quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật