Về vùng sông nước truy bắt kẻ giết người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 2 năm giết người, đối tượng quan trọng trong vụ án mới bị bắt giữ. Hành trình truy bắt kẻ trốn chạy Nguyễn Trung Cường (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) khiến các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh) gặp nhiều khó khăn, vất vả ở vùng sông nước miền Tây.
Về vùng sông nước truy bắt kẻ giết người
Ảnh minh họa

* Giết người rồi trốn về quê

Ngày 2-8-2012, do mâu thuẫn trong lúc làm việc tại công ty (thuộc Khu công nghiệp Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), Vũ Văn Cường (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) đã gọi điện nhờ bạn đến đánh anh Phạm Văn Sơn. Phát hiện nhóm của Văn Cường chờ mình trước cổng công ty, anh Sơn đã nhờ anh Vũ Văn Khá đến hòa giải. Nhưng khi anh Khá vừa đến nói chuyện được dăm câu đã bị nhóm Văn Cường dùng dao đâm chết.

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở trụ sở UBND xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) ngày 7-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Trung Cường 17 năm tù giam về tội giết người. Kẻ đầu vụ Vũ Văn Cường và Quách Trần Thắng lãnh án 20 năm tù. 5 bị cáo còn lại, mỗi người lãnh án từ 7-15 năm tù.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, các trinh sát và điều tra viên của PC45 đã được huy động để phối hợp với Công an huyện Trảng Bom và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ.

Sau hơn một ngày truy xét, tổ đánh án đã lần lượt bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm của Văn Cường, còn lại 2 đối tượng: Quách Trần Thắng và Nguyễn Trung Cường đã nhanh chân bỏ trốn. Cả hai đều giữ vai trò chính trong vụ trọng án nên tổ đánh án quyết tâm phải bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Tích cực rà soát tất cả các nguồn tin nhưng phải mất gần 2 tháng trinh sát mới xác định được tung tích của Nguyễn Trung Cường. Theo đó, khi biết nạn nhân đã t‌ử von‌g, Trung Cường đã về Bạc Liêu lẩn trốn.

Nhận được thông tin này, Ban Chỉ đạo phá án đã cử một tổ trinh sát do Thiếu úy Nguyễn Văn Hiếu chỉ huy nhanh chóng đến Bạc Liêu lần tìm tung tích của Trung Cường. Tại đây, tổ công tác của Thiếu úy Hiếu đã may mắn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của công an tỉnh bạn.

* Màn vây bắt không thành

Thiếu úy Nguyễn Văn Hiếu kể lại, với sự hỗ trợ của công an địa phương, tổ trinh sát đã xác định Cường đang trốn tại khóm 8, phường 8, TP.Bạc Liêu. Nhưng theo công an địa phương, từ khi trở lại quê nhà, Trung Cường ít khi xuất hiện ở nhà mà sống lang bạt tại các vuông tôm. Đêm đến, Cường cùng bạn bè tụ tập tại các chòi trông giữ tôm ăn nhậu.

Qua điều nghiên địa bàn, trinh sát nhận thấy khu vực Trung Cường ẩn náu có nhiều chòi giữ tôm nằm giữa vô số những vuông tôm nằm liên tiếp nhau, nên xác định chính xác Trung Cường đang ở căn chòi nào để bắt giữ mà đối tượng bị bất ngờ, không kịp phản ứng không dễ. Do đó, các trinh sát phải giả dạng đủ vai, như: nông dân đi làm đồng, thương lái mua tôm… để lân la đến các vuông tôm tìm kiếm đối tượng cần truy bắt.

Sau nhiều ngày lặn lội qua gần hết các điểm có người dân sinh sống ở khu nuôi tôm, các trinh sát mới lần ra nơi ở của Trung Cường. Một đêm giữa tháng 8-2013, các trinh sát đột nhập căn chòi Trung Cường đang ẩn náu để bắt giữ đối tượng.

Lội bì bõm giữa những vuông tôm trong đêm tối, cuối cùng tổ trinh sát cũng tiếp cận được căn chòi Trung Cường đang ở. Tuy nhiên, khi các trinh sát bất ngờ ập vào trong chòi thì chỉ thấy 3 thanh niên lạ mặt đang say sưa ăn nhậu. Trên mâm, đôi đũa và cái chén Trung Cường sử dụng vẫn còn đó. Theo Thiếu úy Hiếu, do "đánh hơi" được sự xuất hiện của công an nên Cường đã bỏ trốn khi các trinh sát chưa kịp tiếp cận.

Sau cú vồ hụt này, tổ trinh sát nhận định cuộc truy bắt Trung Cường sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mọi người quyết không bỏ cuộc. Một nguồn tin cho biết Trung Cường chưa rời khỏi quê, nên tổ trinh sát vẫn tiếp tục bám trụ địa bàn.

Đến ngày 19-8-2013, khi các trinh sát đang tiếp cận nhà của Trung Cường thì có một đám tang của người dân địa phương. Nhận định Trung Cường có thể xuất hiện tại đám tang để chia buồn với gia chủ vì mối quan hệ xóm giềng thân thiết, tổ trinh sát quyết định đeo bám ở khu vực có đám tang để theo dõi.

Đúng như dự đoán của các trinh sát, ngày cuối cùng của đám tang, khi gia chủ chuẩn bị đưa tiễn người nhà đến nơi an nghỉ cuối cùng thì Trung Cường xuất hiện. Không thể chậm trễ, cùng với sự hỗ trợ của công an địa phương, tổ trinh sát đã kịp thời bắt giữ Cường để đưa về quy án.

Sau khi biết tin Cường bị bắt, Quách Trần Thắng đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật