Giết bạn vì nghi liên quan đến cái chết của bố

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi đâm chết người bạn thân của mình và đuổi chém 1 người bạn khác, hung thủ ra cơ quan CA đầu thú và khai nhận “nghi 2 người bạn thân liên quan đến cái chết của bố nên ra tay sát hại nhằm trả thù”.
Giết bạn vì nghi liên quan đến cái chết của bố
Tạ Đình Tiệp thực nghiệm tại hiện trường. (Ảnh, ANTĐ)

Trước đó vào khoảng 18h, ngày 21/8, tại đường Trần Duy Hưng, (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Một thanh niên đi xe máy hiệu Attila màu trắng, biển kiểm soát 29U5-67... dừng lại và dắt xe lên vỉa, khi đang nói chuyện điện thoại thì có một nam thanh niên lao đến và rút dao bất ngờ đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 19-8 (Bộ CA).

hung thủ đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường và ra đầu thú tại cơ quan công an ngay trong đêm đó. nạn nhân được xác định là anh Vũ Huy Cường (SN 1981, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 22/8, Phòng CSHS (CA TP Hà Nội) đã ra lệnh tạm giữ Hình Sự đối với Tạ Đình Tiệp (SN 1985, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “giết người”.

Tại cơ quan công an, Tiệp tỏ ra là người không được bình thường, Tiệp cho biết là bạn chơi thân với anh Vũ Huy Cường cùng một người bạn nữa là anh Phí Công Thành (SN 1976, trú tại Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi bố đẻ của Tiệp qua đời, Tiệp nghi cái chết của bố mình có liên quan đến 2 người bạn nên nảy sinh ý định giết anh Cường và anh Thành.

Với suy nghĩ đó, ngày 21/8, Tiệp cầm theo ba lô bắt xe ôm lên phố Nguyễn Khuyến mua 2 con dao loại dao chọc tiết lợn và một dao tông rồi cất giấu trong ba lô. Tiệp gọi điện cho anh Cường và hẹn gặp ở địa chỉ đường Trần Duy Hưng để nói chuyện và được anh Cường nhận lời.

Tiệp bắt xe ôm đến điểm hẹn, khi tới nơi thấy anh Cường đang đứng trên vỉa hè nghe điện thoại, Tiệp lao đến bất ngờ rút con dao chọc tiết lợn thủ sẵn đâm nạn nhân vào bụng. Sau khi gây án, Tiệp bỏ chạy và vứt con dao ở gần hiện trường. Tiệp tiếp tục bắt xe ôm đến nhà anh Thành mục đích để sát hại nốt người bạn này.

Khi nhìn thấy Tiệp bước xuống xe ôm với vẻ mặt đằng đằng sát khi và móc trong ba lô ra con dao, anh Thành thấy vậy liền chạy vào trong nhà. Tiệp đuổi theo vung dao chém anh Thành nhưng không trúng. Rất may, anh Thành chân chạy thoát và kịp thời khóa cửa nên Tiệp không vào nhà được.



hiện trường vụ án nạn nhân bị đâm chết khi đang nghe điện thoại.

Theo một số người thân của Tiệp cho biết, Tiệp là người đôi khi không bình thường và có dấu hiệu bị mắc bệnh trẩm cảm, ảo tưởng.

Trước đó, vào khoảng 18h, chiều 21/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có vụ trọng án xảy ra tại đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), lực Công an quận Cầu Giấy và công an phường Trung Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y t‌ử th‌i để làm rõ vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật