Rơi nước mắt trong phút tiễn đưa đồng chí Võ Thị Thắng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 23/8, trong phút cuối tiễn đưa bà Võ Thị Thắng, nhiều đồng chí, bạn bè và cả những người dân TP.HCM đã không kìm được nước mắt.
Rơi nước mắt trong phút tiễn đưa đồng chí Võ Thị Thắng
Ảnh minh họa

Từ sáng sớm, tại nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), Ban tổ chức lễ tang đồng chí Võ Thị Thắng bắt đầu tiếp đón các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, các ban, ngành, bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp, người dân đến viếng, chia buồn sâu sắc đến gia quyến bà Võ Thị Thắng. Người con gái năm xưa nổi tiếng với bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần lúc 8h15 ngày 22/8, hưởng thọ 69 tuổi.

Bà Võ Thị Thắng (quê huyện Bến Lức, Long An) nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX; Đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI và từng đảm nhiệm nhiều cương vị như Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch... Bà từng tham gia phong trào đấu tranh xuống đường của thanh niên sinh viên, học sinh Sài Gòn Gia Định; gây dựng cơ sở, xây dựng căn cứ chính trị nội thành, chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968.

Ngay khi bắt đầu lễ viếng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ đã tới trước linh cữu thắp nén hương tưởng nhớ và chia buồn sâu sắc đến gia đình bà Võ Thị Thắng. Tiếp đó, các đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch, Bộ Ngoại giao,... cùng nhiều ban ngành đoàn thể của TP.HCM và các tỉnh cũng đã đến viếng.Trong ảnh là Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người dẫn đầu đoàn Đại biểu Quốc hội đến viếng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lãng hoa đến viếng.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tại TP.HCM dâng hương lên người đồng chí.

Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.

Các đoàn cơ quan nhà nước, công ty đóng trên địa bàn TP.HCM chia buồn cùng gia quyến.

Đông đảo đồng đội, bạn bè, người thân, người dân thành phố đến thắp hương viếng linh cữu "nụ cười chiến thắng" Võ Thị Thắng.

Phó chủ tịch Quốc hội chia sẻ mất mát với gia quyến.

Khách đến viếng nhìn bà lần cuối. Nhiều người không cầm được nước mắt trước sự ra đi của người phụ nữ quả cảm, gan dạ với câu nói nổi tiếng: "Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?" khi bị tòa án chính quyền Sài Gòn tuyên án 20 năm khổ sai.

Đồng đội, bạn bè, đồng nghiệp không nén được nước mắt khi ghi vào sổ tang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật