Tôi bị lừa tình...

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu nhau được 2 tháng thì cô ấy thẽ thọt với tôi năm nay cả hai đứa đều được tuổi, nếu cưới thì rất tốt. Trong lúc tình yêu đang nồng nàn, ngây ngất, tôi nghĩ đó là vì quá yêu tôi nên cô ấy mới sốt sắng như vậy…
Tôi bị lừa tình...
Về Hà Nội, cô ấy chủ động liên lạc và hẹn gặp tôi...
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con trai duy nhất trong nhà nên tôi được bố mẹ vô cùng yêu quí, cưng chiều nhưng không vì thế mà tôi chơi bời hư hỏng. Ngược lại tôi học hành chăm chỉ và sống rất nghiêm túc. Tôi luôn tâm niệm mình sẽ chỉ yêu và lấy một người cho nên dù đã 25 tuổi, tôi vẫn chưa chọn được ai tâm đầu ý hợp, dù cũng có không ít cô gái quý mến tôi.
Rồi duyên số xui tôi gặp vợ tôi. Nhưng thật bi đát, khi chính người tôi gửi gắm khát vọng hạnh phúc ấy lại làm tôi đau đớn, tuyệt vọng đến vậy…

… Cách đây 7 tháng, trong một chuyến công tác miền núi phía Bắc, tôi đã gặp một cô gái trẻ rất dễ thương. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết sau khi đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống và hoàn cảnh riêng tư. Qua trò chuyện, được biết cô ấy quê gốc Lào Cai, hiện đang làm việc ở Hà Nội. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, địa chỉ và hẹn ngày gặp lại. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên và tôi hiểu mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi…

Sau chuyến công tác, tôi trở về Hà Nội, thật không ngờ cô ấy đã chủ động liên lạc và muốn tìm gặp tôi. Tôi rất vui sướng vì biết cô ấy có nhiều tình cảm với mình. Những ngày tiếp theo đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc, khi chúng tôi liên tục gặp nhau và cô ấy thừa nhận đã yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy cô ấy dịu dàng, tình cảm. Và dù biết cô ấy chỉ học hết cấp 3, xuống Hà Nội làm nghề cắt tóc, tôi vẫn quyết tâm xác định tình cảm và tương lai của mình với cô ấy. Rồi tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình để chứng tỏ sự nghiêm túc của mình.
Và tôi cũng đồng ý tổ chức đám cưới, sau chỉ hai tháng yêu nhau, trước sự bất ngờ hết mức của gia đình, bạn bè.. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng can ngăn vì hai đứa mới tìm hiểu nhau nhưng rồi trước thái độ thúc bách cùng sự năn nỉ của tôi nên họ cũng chấp nhận.

Khi đám cưới đang được chuẩn bị chóng vánh và thuận lợi thì có một sự việc xảy ra, đã khiến tôi vô cùng hoang mang, thậm chí là sốc nữa… Đó là một lần tình cờ, tôi và cô ấy gặp bạn để mời đám cưới, cô bạn buột miệng hỏi: “Đã giải quyết hết chuyện với chồng cũ chưa?”. Tôi sửng sốt, cố ý khơi gợi lại chuyện với người bạn nhưng họ cũng lảng tránh, còn cô ấy kéo vội tôi về. Tôi đã truy hỏi xem sự thể thế nào thì vợ tôi có phản ứng dữ dội, khóc lóc ầm ĩ và một mực nói rằng không có chuyện đó, rồi dọa đập đầu vào tường và nói sẵn sàng chết để tôi tin cô ấy vô tội. Trước thái độ quyết liệt đó, tôi cũng nguôi dịu sự nghi ngờ, một phần cũng bởi ngày cưới đã đến quá gần…
 
Chúng tôi nên vợ nên chồng trong sự vui sướng của gia đình hai bên. Sau khi cưới, hai vợ chồng về ở cùng bố mẹ tôi. Cuộc sống chung đã làm nảy sinh nhiều va chạm giữa bố mẹ và vợ tôi. Cô ấy giờ đây như trở thành một con người khác, vừa thô lỗ, cục cằn, lại hỗn hào, láo lếu. Luôn cãi lại bố mẹ chồng mỗi khi bố mẹ nhắc nhở đường ăn, nết ở trong nhà. Vợ tôi không đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, khi tôi góp ý thì cô ấy lại gào lên rồi khóc lóc, đập đầu vào tường đòi chết…

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, sau đám cưới được 4 tháng thì cũng là lúc tôi biết một tin chính xác là vợ tôi đã từng có chồng và hai đứa con.
 

... tôi như một gã khờ dễ dàng sập bẫy tình của nàng...


… Tôi nói đã biết tất cả và yêu cầu cô ấy nói ra sự thật. Nhìn vẻ mặt đáng sợ của tôi, cô ấy biết rằng không thể lừa dối tôi thêm nữa và cô ấy đã thú nhận đã từng lấy chồng từ khi mới 1‌8 tuổ‌i, có 2 đứa con với người chồng đó. Nhưng vì chồng cô ấy bị nghiện ma túy, nên sau khi chung sống 4 năm cô ấy đã chia tay... Sau khi chia tay, cô ấy gửi một đứa con cho bên nội, một đứa bên ngoại rồi xuống Hà Nội tìm việc.

Nghe vợ thừa nhận sự thật, trái tim tôi đau đớn, tan nát, băng giá. Tôi không thể tha thứ cho cô ấy vì đã lừa dối tôi và gia đình. Mặc dù cô ấy một mực ăn năn, hối lỗi và tìm cách bào chữa về sự lừa dối của mình thì tôi vẫn quyết định ly hôn.

Nhưng cô ấy nói sẽ t‌ּự vẫ‌ּn nếu một lần nữa bị ruồng bỏ. Chính sự liều mạng của cô ấy làm tôi chùn bước

...Tình yêu trong tôi đã chết, chỉ còn lại sự thương hại và kinh sợ mà thôi. Bế tắc, đau khổ, tôi cứ lang thang, vạ vật quán xá đến say khướt mới mò về nhà... Bố mẹ tôi rất lo lắng, không biết điều gì đang xảy ra với con mình…

Làm sao để tôi có thể ly hôn một cách ổn thoả mà không làm cô ấy quẫn trí t‌ּự vẫ‌ּn ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật