Con gái tôi...!

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi gọi điện thông báo cháu ăn cắp tiền, cãi lại cô giáo và đánh bạn khi bị phát hiện...
Con gái tôi...!
Ảnh minh họa
Con gái tôi năm nay 15 tuổi, vốn là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của gia đình tôi với bạn bè, hàng xóm và anh em trong họ hàng.
Cách đây 5 tháng có người quen nhìn thấy cháu trong cửa hàng điện tử gần trường, vào giờ đáng lẽ ra cháu phải ngồi trong lớp học. Tôi không tin khi nghe điều này, tối về tôi có hỏi, cháu đỏ bừng mặt nhưng vẫn nói con đi học đầy đủ, không tin mẹ hỏi cô giáo chủ nhiệm… Tôi không hỏi gì thêm, coi như không có điều gì xảy ra và chủ định để tâm tìm hiểu hành vi của cháu.

Tôi liên hệ với cô giáo chủ nhiệm, thì được biết dạo này con tôi nghỉ học nhiều, cô giáo hỏi sao dạo này nhà tôi có nhiều chuyện hệ trọng thế? Tuy nhiên vì giấy phép nào cũng có chữ ký của bố mẹ nên cô không hỏi. Tôi giật thót mình, con gái dám mạo chữ ký của tôi để xin nghỉ học…Kết quả học tập của con gái giảm sút nghiêm trọng.
 

Những trò chơi online, như có ma lực...khiến con gái tôi...


Tôi nói điều này với chồng, anh bực bội và rất thất vọng. Hai vợ chồng tôi quyết định nói chuyện với con, cháu thú thật chuyện đã chơi điện tử một năm nay. Vì mê chơi, nên chẳng thiết học, nhưng sợ bỏ học thì bị đuổi nên đã viết giấy phép giả mạo chữ ký của bố mẹ. Chồng tôi rất bình tĩnh hỏi: “Con cần bố mẹ giúp gì không?”; con gái đáp: “Cho con thời gian, con sẽ làm lại…"

Từ hôm đó tôi thấy con thay đổi, cháu ít nói hơn, cứ lặng lẽ, buồn bực vô cớ. Tuy nhiên cháu có thái độ như vậy để thăm dò thái độ của bố mẹ…

Qua theo dõi, vợ chồng tôi thấy con gái vẫn chơi điện tử. Có hôm con tôi vào quán điện tử, chồng tôi cũng theo vào, kiên nhẫn ngồi đợi con chơi tới mấy tiếng đồng hồ, khi đứng dậy, con gái tôi tái mặt khi nhìn thấy bố ngồi ngoài cửa hàng…
 

... ngày càng rời xa vòng tay của cha mẹ, đánh mất tương lai của chính mình!


Sau khi về nhà, chồng tôi không nói điều gì với con mà đóng cửa phòng làm việc cả tối không ăn uống gì. Tôi nghĩ sau ngày hôm đó cháu sẽ suy nghĩ và thấy sợ mà thay đổi, nhưng không, cháu vẫn chơi điện tử, vẫn bỏ học. Gần đây, thấy tiền trong ví của mình tự dưng bị mất lặt vặt một cách đáng ngờ, tôi để ý và biết chính cháu là người ăn cắp tiền.

Tôi rất đau lòng, chưa biết hỏi cháu về số tiền ấy như thế nào, thì lại nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm thông báo con gái tôi ăn cắp tiền trên lớp, khi bị phát hiện đã đánh bạn và cãi lại cô giáo. Ban giám hiệu nhà trường quyết định đuổi học cháu… Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi vã nhau, trong khi con gái tôi vẫn dửng dưng không biết sợ hãi gì cả…

Vợ chồng tôi không biết phải làm thế nào với con? Chúng tôi đau đầu vì chuyện này mà không biết giải quyết thế nào?
 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật