Biết người yêu “đào mỏ”, tôi vẫn không thể dứt tình

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mọi người nói tôi ngu ngốc nhưng tôi yêu anh. Để có được anh, tôi sẵn sang làm bất cứ điều gì.
Biết người yêu “đào mỏ”, tôi vẫn không thể dứt tình
ảnh minh họa
Tôi đi làm đã được một năm nay. Nhiều năm học đại học tôi đều có kết quả rất tốt nên sau khi tốt nghiệp tôi được nhận ngay vào một công ty nước ngoài. Mức lương khởi điểm khá cao đã khiến tôi vui mừng khôn xiết. Mặc dù là người thành phố nhưng gia đình tôi chẳng lấy gì làm khá giả. Bố tôi làm nghề xe ôm. Mẹ tôi thì có một vị trí nhỏ trong khu chợ gần nhà để bán hang khô. Ông bà đã rất vất vả để nuôi tôi khôn lớn.

Khi nhận được tháng lương đầu tiên, tôi chỉ giữ lại một phần để sử dụng những lúc cần còn đâu tôi đưa hết cho mẹ. Với khoản tiền tôi đưa hang tháng, bố mẹ cũng bớt được phần nào cơ cực.  Nhưng từ khi yêu, tôi đã không còn làm như vậy nữa. Trong một lần đi giao dịch, tôi gặp Chiến, nhân viên marketing của công ty đối tác. Chiến không những đẹp trai mà còn toát lên vẻ rất nam tính, mạnh mẽ.

Làm việc cùng nhau tôi còn nhận ra anh là một người rất chu đáo và hiểu tâm lý phụ nữ.  Dù dành cho anh rất nhiều tình cảm nhưng tôi biết mình hoàn toàn không có cơ hội. Một người như anh thì đâu thiếu gì những cô gái xinh đẹp vây quanh. Còn tôi chỉ là một cô gái với thân hình bé nhỏ không một chút nhan sắc. Vì chỉ gặp nhau khi trao đổi công việc nên có khi cả tuần tôi mới gặp Chiến một lần.

Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ anh.  Và không thể chờ đợi anh sẽ nhắn tin hay gọi điện cho mình trước, tôi đã là người chủ động. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm vu vơ về công việc, sau tôi hỏi anh về cuộc sống gia đình và cả bạn gái anh. Thật bất ngờ khi anh nói anh chưa có người yêu. Và từ sau lần ấy, anh và tôi nói chuyện thường xuyên hơn. Gần như ngày nào chúng tôi cũng gửi cho nhau hàng chục tin nhắn. Không biết có phải tôi quá nhạ‌y cả‌m hay không nhưng hình như anh cũng có tình cảm với tôi.

Tôi bắt đầu nuôi hi vọng. Chỉ mong với sự quan tâm, chia sẻ của mình, Chiến sẽ dần dần thích tôi. Sau gần ba tháng làm việc và trò chuyện, anh đã mời tôi đi chơi lần đầu tiên. Và cũng ngay trong lần hẹn hò đầu tiên ấy, anh nói anh yêu tôi. Vì dành cho anh quá nhiều tình cảm nên khi anh ngỏ lời, tôi đã nhận lời yêu.

H.Ly
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật