AC Milan sau 2 thảm bại: Hoang tàn!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù mùa giải chưa bắt đầu nhưng những CĐV AC Milan đã như ngồi trên đống lửa. Hai thảm bại trước Olympiacos và Man City trên đất Mỹ báo hiệu tương lai không mấy khả quan cho CLB này.
AC Milan sau 2 thảm bại: Hoang tàn!
AC Milan thua tan nát trên đất Mỹ
Chênh vênh Milan…
Cuối mùa giải vừa qua, BLĐ AC Milan đã quyết định sa thải HLV Seedorf sau khi không thể giúp CLB đoạt vé dự cúp châu Âu. Đồng thời, họ đưa “hào quang” khác của đội bóng, Inzaghi lên băng ghế huấn luyện.
Tuy nhiên, tới thời điểm này, Inzaghi chỉ mang tới sự thất vọng cùng cực. Hai trận đấu giao hữu trên đất Mỹ, đối đầu với các đối thủ “có tiếng” như Olympiacos hay Man City, AC Milan đều hứng chịu thảm bại (dù sử dụng đội hình khá mạnh).
Chẳng có nổi 1 điểm sáng, khi mà Rossoneri đã vỡ vụn trong cả hai cuộc chiến đó. Họ ngây thơ trong cả tấn công lẫn phòng thủ, như chính Inzaghi, người mới chập chững theo nghiệp HLV.
Tất nhiên, chẳng ai bất ngờ vì điều đó. Thậm chí, cách đây không lâu, khi Inzaghi được bổ nhiệm vào ghế nóng chỉ mang tính chất “che chắn”. BLĐ AC Milan cần 1 người để đổ lỗi cho thất bại và Seedorf đã trở thành vật tế thần. Chỉ đơn giản như vậy, như chính cái cách Allegri đã tức tưởi rời khỏi CLB.
Quyết định chọn Inzaghi chỉ mang giải pháp tình thế, chẳng thể kỳ vọng đây là sự lựa chọn mang về ánh hào quang cho AC Milan. Thực tế đã cho thấy điều đó. Ở thời điểm còn hơn 1 tháng nữa, Serie A mới khởi tranh, những CĐV Rossoneri đã như ngồi trên đống lửa. Tương lai mờ mịt đang chờ đợi CLB.
AC Milan không thể trông chờ vào hàng “free”…
Không khó để thấy rằng chính sách chuyển nhượng sai lầm đang “giết chết” AC Milan. Việc BLĐ đội bóng quá dè xẻn, khiến cho Rossoneri không có tinh binh chất lượng để chinh chiến ở Serie A. Allegri, Seedorf rồi rất có thể là Inzaghi chẳng phải tài thánh để phù phép CLB với thực lực trung bình tìm tới thành công.
Balotelli là thương vụ đắt giá cuối cùng của BLĐ đội bóng nửa Đỏ thành Milan. Kể từ đó, họ đều hướng tới những tân binh “free” (theo dạng cho mượn, miễn phí). Còn nhớ, ở mùa giải trước, hầu hết các tân binh của Rossoneri đều đến theo dạng này như Kaka, Rami, Michael Essien, Honda, Valter Birsa, Adel Taarabt, Matías Silvestre. Họ chỉ chi đúng 11 triệu euro chiêu mộ Matri (thương vụ khá đáng ngờ!).

Inzaghi khó lòng vực dậy AC Milan với lực lượng hiện tại
Mùa này, tình trạng tương tự đang diễn ra. Alex, Jérémy Ménez, Michael Agazzi đã tới San Siro theo hình thức này. BLĐ đội bóng mới chỉ chi ra 4,25 triệu euro mua đứt Rami từ Valencia. Quá ít so với sự kỳ vọng!
Gần đây, ông chủ Berluscosni đã hứa sẽ đưa AC Milan trở lại. Tuy nhiên vẫn chẳng có hành động thiết thực nào. Đó dường như chỉ là tuyên bố trấn an những CĐV trong tình trạng này.
Rõ ràng, AC Milan có quá ít bột để gột nên hồ. Liệu hai thảm bại của Rossoneri trên đất Mỹ có thể khiến Berluscosni cùng nhóm cộng sự nghĩ lại? Nếu như họ tiếp tục thực hiện chính sách “dè xẻn”, nhiều người đã có thể đoán trước được cục diện của CLB ở mùa giải tới.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật