Tình thế bi đát của AC Milan: Hoặc móc hầu bao, hoặc chết!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trận thua bạc mặt 1-5 trước Man City rạng sáng nay chưa phải là một giọt nước tràn ly, nhưng nó cũng báo hiệu một tương lai đầy giông tố với tân HLV Filippo Inzaghi.
Tình thế bi đát của AC Milan: Hoặc móc hầu bao, hoặc chết!
Ở Milan bây giờ, ai đang chỉ bảo ai?

Những tưởng hai chiến thắng liên tiếp trước Renate và Monza sẽ là tiền đề cho một mùa Hè giao hữu mang đến nhiều điều tích cực của Milan, song ở hai trận tiếp theo, khi phải gặp những đối thủ có tầm hơn, Rossoneri đã để lộ ra hoàn toàn những vấn đề còn tồn đọng. Trước tiên là thất bại “trắng lưng” 0-3 trước Olympiakos, rồi sau đó là trận thua tan tác 1-5 trước Man City.

Người Milan có thể viện lí do đó chỉ là những trận giao hữu trước mùa, nhưng sự chuệch choạc trong lối chơi, tinh thần đi xuống, chất lượng đội hình kém đang là bộ mặt của đội bóng áo đỏ-đen thành Milan vào thời điểm hiện tại. Với tiềm lực tài chính đang gặp vấn đề, dễ hiểu khi giờ đây đội ngũ mà Milan đang sở hữu phần lớn chỉ là những cầu thủ được mua về theo phương cách chuyển nhượng tự do: Alex, Michael Essien, Keisuke Honda, Jeremy Menez. Có thể thấy, đây là những miếng ghép có phần xô lệch, bị ép đứng thẳng hàng trong một khuôn mẫu xập xệ.


Một mình Honda không thể cứu được Milan

Người tiềm nhiệm của Inzaghi, cũng từng là đồng đội với ông tại Milan, Clarence Seedorf, đã thất bại trong việc cải tổ một Milan đang trong quá trình chuyển giao mạnh mẽ. Tiền vệ Riccardo Montolivo từng thẳng thừng tuyên bố việc sa thải Seedorf là một quyết định đúng đắn của BLĐ Milan, nhưng chắc gì Inzaghi đã làm tốt hơn cựu danh thủ người Hà Lan, khi trong tay ông vẫn chỉ là những quân bài đó? Nếu như trước đây, cá tính của Mario Balotelli được xem là thứ tạo nên sự khác biệt cho Milan, thì giờ đây, cái cách mà cầu thủ này vẫn vui vẻ nhe răng “pose” ảnh sau trận thua trước City, lại ẩn chứa nhiều hơn những hiểm họa từ trong lòng đội bóng.

Nói thì hay, làm mới khó. Pippo chưa được chuẩn bị để đối đầu với những sóng gió cả trong và ngoài đội bóng như vậy. Kết quả bết bát của Milan ở 2 trận giao hữu gần đây có thể khiến BLĐ đội bóng nhìn nhận lại vấn đề, rằng họ không thể cứ dựa mãi vào cách mua cầu thủ miễn phí, rồi sau đó bán cho các đội bóng khác hòng thu lời. Kết quả chuyên môn và truyền thống bóng đá của Milan là điều đang bị xói mòn một cách nghiêm trọng. Liệu với việc liên tục không được dự cúp châu Âu, liên tục không có danh thủ nào cập bến, sẽ khiến tình tình tại Milan sáng sủa hơn?


Màn "tự sướng" thô thiển của Balotelli

Để thoát khỏi cơn bĩ cực này, có lẽ đã đến lúc BLĐ Milan nên thôi “thắt lưng buộc bụng” bằng cách chi tiền và đem về những tân binh đàng hoàng, chứ không còn phải chờ đợi để săn hàng miễn phí (đa số là hàng thải) nữa. Sự thờ ơ của họ có thể sẽ giết chết tham vọng của Pippo, và cả của Milan. CĐV Milan sẽ không cần gia đình Berlusconi tổ chức họp hành quá nhiều, không cần Inzaghi hứa hẹn sáo rỗng, họ chỉ cần những động thái mang tính thực tế, mang đến sự thay đổi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật