Trận chung kết Telekom cup 2014, đã diễn ra với thế trận 1 chiều trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ngay sau tiếng còi khai cuộc Bayern Munich đã dồn lên tạo thế trận áp đảo trước Wolfsburg. ’’Hùm xám’’ cụ thể hóa những đường tấn công như vũ bão, bằng cú đánh đầu đẹp mắt của Lewandowski ở phút thứ 4.
Với đòn phủ đầu cực kì hiệu quả, Bayern đã thoải mái ’’chơi bóng’’ trước Wolfsburg. Bàn thắng thứ 2 đến như một lẽ tất nhiên, phút 15 Pizarro giật gót tinh tế cho Sebastian Rode đặt lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.
Hai bàn thắng ghi trong 15 phút, "Hùm xám’’ khiến đối thủ hoàn toàn choáng váng. Phút 20, tiền đạo người Ba Lan - Lewandowski hoàn thành cú đúp bằng pha sửa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0. Dù các cầu thủ Wolfsburg chơi rất nỗ lực ở những phút sau đó, nhưng họ không thể giành lại thế trận trước khả năng cầm bóng siêu hạng của cầu thủ Bayern.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Pep Guardiola, Bayern giành được chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải. Với lần thứ 2 đăng quang Telekom cup, ’’Hùm xám’’ là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử 5 lần tổ chức.
Chung cuộc: Bayern 3-0 Wolfsburg
Ghi bàn: Lewandowski (4’), Rode (15’), Lewandowski (20’)
Đội hình thi đấu:
Bayern: Starke – Hojbjerg, Martinez, Badstuber (Rafinha 34), Bernat (Contento 37) – Alaba, Rode (T. Schweinsteiger 56) - Gaudino, Pizarro, Ribéry (Oikonomou 56) – Lewandowski (Scholl 55)
Wolfsburg: Grun - S. Jung, Naldo (Klose 31), Knoche, Rodriguez – Medojevic (Malanda 31), Klich (Seguin 44) – Perisic (Caligiuri 21), Arnold (Hunt 31), Vieirinha – Scheidhauer