Sự thật trớ trêu là phần lớn khán giải tới xem giải đấu trẻ này chủ yếu để ngắm VĐV 17 tuổi người Kazakhstan. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, trong veo khiến người hâm mộ cứ lũ lượt kéo tới để xem mặt và chụp những bức ảnh về cô để đăng tải lên mạng xã hội.
Thậm chí, giới truyền thông tại quê nhà Sabina Altynbekova còn dành tới 10 trang đăng ảnh hot girl tuổi teen trong khi chỉ viết vài dòng về giải đấu. Một tờ báo tại Kazakhstan chia sẻ: "Các fan chỉ chú ý tới cô ấy, không quan tâm tới diễn biến trận đấu."
Tờ Bleacher Report UK của Anh còn trích dẫn: "Đồng đội và HLV của Sabina phàn nàn rằng Altynbekova quá hấp dẫn khiến người hâm mộ mất tập trung. HLV của Kazakhstan Nurlan Sadikov còn phản ánh rằng một số người hâm mộ thậm chí không xem các trận đấu và thay vào đó chỉ nhìn chằm chằm vào Sabina."
Sabina luôn nổi bật với vẻ đẹp rất riêng.
Trước những phiền toái trên, người đẹp Sabina cuối cùng cũng phải lên tiếng, cô nói: "Lúc đầu, tôi cũng thấy thích thú nhưng chỉ một chút thôi. Tôi muốn tập trung vào việc chơi bóng chuyền và muốn nổi tiếng vì tài năng chứ không vì bât kỳ cái gì."