Những phi vụ “dạt nhà“ của teen du học

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về nước mà không báo cho gia đình biết, nhiều teen ngày trốn nhà nghỉ, đêm chơi bar và nghĩ ra rất nhiều quái chiêu để được tự do chơi tới bến.
Những phi vụ “dạt nhà“ của teen du học
Có thể xuất hiện trên những chốn ăn chơi thâu đêm mà không sợ bố mẹ càu nhàu chính là một trong những lý do teen mu
Về nước mà… không về nhà

Vậy thì về đâu? Câu trả lời vô cùng đơn giản: nhà bạn bè hoặc…nhà nghỉ. Lý do rất nhiều teen chọn việc “dạt nhà” đợt Noel thì thật dễ hiểu. Chủ yếu là do muốn được thoải mái, muốn tự do hơn. Bởi đa phần teen sẽ bị quản thúc khá chặt nếu về nhà, không có chuyện đi chơi từ sáng đến tối hay đi xuyên đêm, cũng không nhiều phụ huynh cho phép teen lên pub. Vì thế nhiều teen chọn cách về nước mà không về nhà là vì thế!

Teen sẽ tự do 100% như là đang ở nước ngoài, nhưng lại  trong môi trường Việt Nam với nhiều bạn bè xung quanh. Không còn ai quan tâm đến giờ giấc, đến bữa không cần về ăn đến giờ chẳng cần đi ngủ, cứ việc chơi đến khi nào chán thì thôi. “Mình có về như thế một lần. Công nhận là cảm giác lúc  đầu vô cùng thích thú, cảm thấy tự do vô cùng.
Ở bên này tự do thì là đương nhiên nên thấy bình thường, còn về nước, giữa những bạn bè quen thuộc, thì việc không có điện thoại nhắc nhở khi đồng hồ đã chỉ tận 12h thật là hay!” – Dũng, một cậu bạn đang học tại Anh nói về lần “dạt nhà” trước.

Còn Loan, một du học sinh khác, lại có lý do ngộ nghĩnh hơn: ”Mình thích cái cảm giác hồi hộp vì đi chơi mà lúc nào cũng sợ…bắt gặp người quen! Có lần mình đi ngang qua mặt mẹ mình ở cầu thang cuốn Vincom luôn! Lúc đó thấy…yomost kinh khủng luôn!”.

Những kỹ thuật “dạt nhà”

Không phải cứ về là về được. Dân “pro” chuyện dạt này tiết lộ nhiều thông tin khá hay ho về những kỹ xảo để qua mắt phụ huynh. Trước hết là phải tạo ra hình ảnh như là mình vẫn đang ở nước ngoài bằng cách thường xuyên xuất hiện trên mạng: thường là sẽ cắm nick ở một nơi nào đó như nhà bạn bè chẳng hạn. Việc online 24/24 đã thành quen thuộc với dân du học nên nếu đột nhiên một ngày mà teen biến mất đột ngột thì sẽ bị nghi ngay!

Việc thứ hai là phải đăng ký dịch vụ chuyển cuộc gọi, tất cả những cú điện thoại sang số cũ ở nước ngoài sẽ được chuyển về sim Việt Nam. Hoặc cách thứ hai là đăng ký chuyển thành sim quốc tế để nhận cuộc gọi ở bất cứ đâu. Tất nhiên cả hai cách này đều hơi chát chúa về kinh tế một tí, nhưng đã "ăn chơi sao lại sợ mưa rơi".

Tiếp theo là phải chọn khu vực ở cách xa nhà một tí, không như trường hợp của một cô nàng tên Giang, vì thuê khách sạn khá gần khu vực nhà, thế nào gặp ngay phụ huynh đi ăn sáng. Và tất nhiên hậu quả thì vô cùng thê thảm! Teen “về nước dạt nhà” cũng luôn sẵn sàng trong tình trạng khẩu trang mũ nón đầy đủ khi ra đường, làm sao để có lướt qua phụ huynh cũng không nhận ra được, và tuyệt đối tránh xuất hiện ở những chỗ đông người vào ban ngày, để khỏi gặp người  quen.

Địa điểm tụ tập ưa thích của dân du học dạt nhà chính là karaoke vì "kín, không thể bị phát hiện"



Thêm một lô kinh nghiệm đúc kết được kể ra từ Dũng: “Mình chỉ đi chơi sau 10h tối, giờ mà các vị phụ huynh hoặc kể cả bạn bè bố mẹ chắc chắn đã yên vị tại nhà. Còn trong ngày thì mình chỉ cắm chân tại một quán café kin kín nào đó. Không public chuyện về nước lên mạng. Không trả lời điện thoại từ những số lạ…”.

Thì ra là để trốn nhà cũng lắm kỹ xảo! Những người trong cuộc có kinh nghiệm hơn ai hết về vấn đề này!

Hậu "dạt nhà" sẽ là?

“Thực ra những cách để trốn phụ huynh đó cũng chỉ là tạm thời, bởi suy cho cùng thì có một thứ chắc chắn không thể nào giấu  được những phụ huynh tinh ý, đó là hộ chiếu. Chỉ cần kiểm tra hộ chiếu là bố mẹ sẽ phát hiện ngay được rằng khoảng thời gian nào con mình đã “mất tích”“ – Giang thổ lộ.

Nhưng vẫn có không ít teen đang và tiếp tục cuộc chơi dạt nhà đó, bởi trước tiên thì không phải bố mẹ nào cũng nghi ngờ để kiểm tra passport, thêm nữa là sức hút của việc dạt nhà với teen khá lớn. Không ít teen “yêu xa” chọn dịp noel để dạt về nước với người yêu. Và tất nhiên thuê một nhà nghỉ để biến nó thành “thiên đường yêu đương”.

Chỉ cần một lần “dạt nhà” như thế thì lần sau lại muốn tiếp tục, bởi nó quả rất đúng với cách mà teen muốn sống: tự do và không có ai ràng buộc. Nhưng tất nhiên hậu quả của nó thì không hề đơn giản. Không ít teen sau vài lần dạt như thế thì chẳng còn muốn quay lại học nữa bởi “chơi thì vui hơn”.

Và những teen bị bố mẹ tóm được thì còn thê thảm hơn, khá nhiều trường hợp bị bắt thôi học về nước ngay, bởi “ở nhà  đã như thế thì không biết ở bên kia thì sao?” – một phụ huynh thở dài tâm sự khi phát hiện con mình về nước mà trốn nhà “bố mẹ thì mong con về nước chơi từng ngày mà con thì về chỉ lo chơi chứ chẳng thiết thăm gia đình…”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật